Tức giận vì chuyện tranh giành chỗ ngồi không thành, một hành khách trên chuyếntàu tới Mumbai (Ấn Độ) đã vứt con của đối phương xuống đường ray trong khi đoàntàu đang chạy với tốc độ cao.

Cảnh sát đường sắt Mumbai cho hay, trong lúc đoàn tàu đang chạy tới gần phíađông Mumbai, một hành khách 19 tuổi đã to tiếng với một hành khách khác về chỗngồi. Sau một hồi cãi vã, anh ta bất chợt ôm lấy bé gái 5 tuổi, con của vị kháchkia, chạy tới gần cửa lên xuống.

Người nhà cô bé đã cố đuổi theo để ngăn anh talại nhưng anh ta vẫn thẳng tay ném đứa bé ra ngoài trong lúc đoàn tàu đang chạyvới tốc độ cao. Cô bé đã bị rơi xuống đường ray và phần đầu bị chấn thương.

Nhẫn tâm ném bé 5 tuổi xuống tàu vì không tranh được chỗ

Tuy nhiên cảnh sát cho biết, cô bé không bị nguy hiểm tới tính mạng và đangtrong quá trình hồi phục. Rất may, không có đoàn tàu nào đi qua khi cô bé rơixuống.

Trả lời phỏng vấn báo chí Ấn Độ, cha của cô bé vẫn không giấu nổi sự xúc độngkhi kể lại cảnh tượng thót tim mà anh đã chứng kiến. Anh cho hay nếu biết trướckẻ cãi cọ với mình là một “người điên” thì anh nhất định sẽ nhường chỗ cho hắnta và không để nguy hiểm tới tính mạng của con gái như vậy.

Khi nhìn thấy hắn bế con gái mình chạy, anh, vợ anh và cả anh trai cũng đã chạyra chặn đối phương nhưng mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt, họ không thể ngănnổi hắn vứt cô bé xuống đường ray. Chứng kiến cảnh tượng đó, cả nhà anh đều sữnglại, họ luống cuống tới nỗi không hét lên nổi. Anh trai anh đã nhanh chóng giậtcòi báo động để đoàn tàu dừng lại.

Được biết, mỗi ngày đoàn tàu đi về Mumbai đều chở khoảng 7 triệu lượt khách nêntrên tàu thường rất đông đúc, chật chội và nóng bức. Vì vậy mà cửa lên xuốngcũng luôn được mở ngay cả lúc tàu chạy, thậm chí có những hành khác còn trèo lênbên ngoài hoặc chịu ngồi giữa các toa tàu để kịp chuyến.

Theo số liệu thống kê năm 2008 của Chính phủ Ấn Độ, mỗi ngày đoàn tàu Mumbaicướp đi sinh mạng của 17 người, đa số là tử vong do bị nghiền nát trên đườngray.

Theo Sầm Hoa
VietNamNet