Chủ đề

nhân tình của chồng

nhân tình của chồng

Thấy chồng tình tứ với gái trẻ, vợ không đánh ghen ầm ĩ, chỉ lặng lẽ dùng chiêu “một mũi tên trúng ba đích”

Với kinh nghiệm của một kẻ thứ ba “có thâm niên”, cô ả biết rằng những người vợ không đánh ghen ầm ĩ như chị mới thực sự “đáng gờm”, tốt nhất nên rút lui sớm cho khỏi thiệt thân.

Choáng váng trước tuyên ngôn xanh rờn của "người thứ ba"

Kẻ đóng vai "người thứ ba" chậm rãi nhấp một ngụm café, rồi mới đáp lời: “Gia đình chị có hạnh phúc hay không là việc của chị với anh ấy, em là người ngoài, liên quan gì đến em?”...“

Biết chồng ngoại tình, tôi lẳng lặng làm điều này khiến cô bồ “chạy mất dép”

Thay vì ghen tuông lồng lộn, ngay sau khi biết chồng ngoại tình, tôi hẹn gặp cô bồ nhí đó. Chỉ sau một cuộc nói chuyện, cô nàng sợ chạy “mất dép” còn chủ động cắt đứt liên lạc với chồng tôi.

Kinh ngạc với cô bồ ngang ngược nhất năm: Đã giật chồng còn nhắn tin đe dọa, ép vợ cả ly hôn

Thật khó tin trên đời lại lắm cảnh chướng tai gai mắt đến thế, phận tiểu tam giờ không ngại dẫm thẳng lên mặt chính cung.

Tôi đang giúp đỡ cô gái từng là người tình của chồng tôi

Đúng vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có 1 ngày tôi phát hiện chồng mình ngoại tình. Thật đau đớn và chua xót.

Vợ "nhường" chồng, nhân tình không dám nhận

Vốn không phải mẫu phụ nữ quen chịu đựng, Lan thẳng thừng ném ra mọi bằng chứng trước mặt Tuấn, lạnh lùng yêu cầu một lời giải thích. Đồng thời, cô cũng tìm đến cô nhân tình kia...

Vừa ly hôn vợ để cưới người tình, chồng đã "nuốt nước mắt vào trong" vì hối hận

Hôm trước vừa nhận phán quyết ly hôn của tòa, hôm sau Đạt đã đưa nhân tình về ra mắt bố mẹ. Huệ nghe được chỉ dửng dưng như không, chẳng hề có cảm giác gì...

"Em à, ra khỏi gầm giường mặc quần áo vào đi, con gái em đang ở đây đấy!"

Tôi biết tôi độc ác, nhưng đó là cái giá cho một người đàn bà, một người làm mẹ mà lại đi làm nhân tình, làm kẻ thứ 3 cướp bố người khác.

Mẹ chồng đưa chiêu cao tay khiến cô nhân tình bé bỏng của con trai chạy mất dép

Phong đang ấp úng định tìm cớ biện minh cho mình thì bà Hà đã cười nói: “Không cần đợi li dị. Mẹ đồng ý cho con đuổi vợ, đưa nhân tình về đây, ngay ngày mai luôn!”.

Tình nhân của chồng có bầu, mẹ chồng săn đón rước về nhà chăm nom

Ngậm đắng nuốt cay sống trong căn nhà có sự hiện hữu của kẻ lên giường với chồng mình, tôi cảm thấy cuộc đời mình bế tắc hoàn toàn.

Chồng ngoại tình, vợ khiến chồng phải hối hận, khóc lóc xin lỗi mà không cần đánh ghen ầm ĩ

Phát hiện chồng ngoại tình nhưng không đùng đùng nổi giận hay đi tìm nhân tình của chồng đánh ghen như nhiều người lầm tưởng.

Cuộc gặp gỡ với nhân tình của chồng khiến tôi về nhà quyết viết đơn ly dị

Hùng hổ lao đi tìm người tình của chồng để đánh ghen, để dạy cho kẻ thứ ba đó một bài học. Nhưng rồi rốt cục, tôi thấy lòng nặng trĩu. Và điều đầu tiên tôi làm sau khi về nhà là viết đơn ly dị.

Dạy nhân tình của chồng sợ 'xanh mắt mèo' chỉ bằng cái bẫy chuột

Tôi là một người phụ nữ hiền lành trong mắt chồng, vốn vô cùng tin tưởng chồng nên chưa từng nghĩ có ngày mình lại phải đi đánh ghen tình địch.

Đau đớn khi nghe lén chồng bàn tính với người tình ép vợ bỏ nhà đi

Giữa đêm, khi lòng tôi đang rối bời vì con ốm nặng. Tìm đến chồng thì tôi lạnh người nghe được kế hoạch "bỏ vợ" của người chồng mà vì anh ta tôi đã bỏ quê hương, bỏ việc nhàn nhã, làm nghề buôn rau ngoài chợ.

Bộ mặt thật của người chồng vừa thương vợ hết mực, vừa chăm bồ hết sức

Hôm đó, tôi đã gọi cho cô bồ của anh và bảo, tôi muốn gặp cô ấy có chút việc, hẹn ở nhà tôi vì anh không có nhà và nhất định không được nói gì cho anh biết.

Lời nói của cô nhân tình kia đã khiến tôi lặng người thức tỉnh

"Chị đẹp, nhân hậu và tự chủ thì sao không nghĩ cách để anh T phải sợ mất chị” câu nói nhẹ nhàng của Trang khiến tôi thức tỉnh.

Câu nói thẳng từ nhân tình của chồng khiến vợ vỡ lẽ sai lầm trong hôn nhân

Câu hỏi nhẹ bẫng của Quỳnh như ca nước lạnh tạt thẳng vào mặt Ngọc, Ngọc ngẩn người không nói nên lời.

Gửi nhân tình bé bỏng của chồng chị: “Nếu đã chiếm được, em hãy cố mà giữ cho chặt”

Những ngày sau khi mọi chuyện bị phát giác, chồng chị nói em chẳng ra gì. Anh ấy nói em là loại gái rẻ mạt, bám theo anh ấy chỉ vì tiền. Anh ấy nói em cũng đã qua tay quá nhiều tên đàn ông… Nói nhiều đến mức chị phát ngán...

Người tình của chồng hóa ra lại là ân nhân giúp tôi giành được quyền nuôi con

Tôi từng căm hận cô ta đến tận xương tủy. Nhưng rồi, lại chính người đàn bà đó đã giang tay giúp đỡ tôi khi lâm vào bước đường cùng.