Vì quá lao lực, một chiến sĩ y tế đã nằm xuống sau 10 ngày đêm làm việc liên tục.
Truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày 4/2, một dược sĩ đang công tác ở Trung tâm Y tế Mã Tích tại huyện Hành Sơn, thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam, đã qua đời sau nhiều ngày làm việc cật lực.
Được biết, dược sĩ xấu số là Tống Anh Kiệt, sinh tháng 11 năm 1992, tại thị trấn Khai Vân, huyện Hành Sơn, hiện đang giữ chức phó nhóm dược sĩ tại Trung tâm Y tế ở địa phương từ tháng 6 năm 2016.
Tống Anh Kiệt.
Tống Anh Kiệt và đồng nghiệp thực hiện đo thân nhiệt tại Trạm thu phí Đông Hồ.
Từ ngày 25/1 (mùng 1 Tết Nguyên Đán), Tống Anh Kiệt đã tham gia chiến dịch phòng chống dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra. Anh đảm nhận nhiệm vụ kiểm tra nhiệt độ tại trạm thu phí trên đường cao tốc Đông Hồ.
0 giờ sáng ngày 3/2, sau khi bàn giao công việc, Tống Anh Kiệt trở về ký túc xá nghỉ ngơi thì đột tử. Đến 3 giờ trưa cùng ngày, đồng nghiệp mới phát hiện ra sự việc.
Phòng ký túc xá của Tống Anh Kiệt.
Bức ảnh Tống Anh Kiệt được treo tại nơi công tác cũ.
Từ khi tham gia cuộc chiến này, Tống Anh Kiệt luôn túc trực tại nơi làm việc, chưa từng về thăm nhà. Sự ra đi của Tống Anh Kiệt khiến nhiều đồng nghiệp đau lòng bởi anh là một người có năng lực làm việc và giàu tình cảm.
Theo Trí Thức Trẻ