Một sinh viên năm thứ nhất ở Trung Quốc dọnđến ký túc xá với số giấy vệ sinh dùng trong 4 năm học.
|
Zheng Yu cùng bà và mẹ khi chuyển tới ký túc xá |
Cậu sinh viên 19 tuổi này theo học ngành khoa học và côngnghệ của trường Vũ Hán. Lúc chuyển đến, đồ đạc của cậu được chứa trong 14chiếc thùng lớn. Bao gồm: táo, sữa, giấy vệ sinh, quần áo, thuốc men và 1vài thực phẩm chức năng khác. Tuy nhiên, mẹ cậu sinh viên vẫn cảm giác mọithứ vẫn chưa đủ.
Tất cả đồ đạc của Zheng phải nhờ đến gần chục tình nguyện viên mới có thểmang hết vào trong phòng cho cậu. Những đồ đạc này khiến Zheng và những tìnhnguyện viên vất vả không ít. Lý do khiến mẹ của Zheng lo lắng là bởi sứckhỏe của cậu con trai không được tốt. Bà muốn phải có đầy đủ mọi cái trong 4năm học của con trai mình.
Cuối cùng thì những đồ đạc cần thiết đã được sắp xếp đâu vào đấy. Sau mộthồi thảo luận với mẹ, những đồ vật không cần thiết đã được đưa về nhà.
Theo Tử Hà
Vzone