- Hai Lúa hỏi: - Chú Trùm có biết về loại rùa tai đỏ của Mỹ mới nhập vào nước takhông?

- Em không biết.

- Cô Hến?

Hến ưỡn ẹo:

- Anh hỏi em mô-đen thời trang, kiểu tóc, mỹ phẩm em trả lời được chứ rùa vớirắn em thua.
 

Nhập khẩu mối nguy

- Chú Nghêu?

Nghêu gãi tai:

- Em mù bẩm sinh nên từ nhỏ tới giờ có thấy con rùa tai đỏ nó ra làm sao đâu.Chắc là một món đặc sản của dân nhậu mới nhập hả anh Hai?

- Em biết. Ốc hấp tấp chen vào.

Hai Lúa hắng giọng:

- Nó là loài rùa có ích hay có hại?

- Em lên mạng biết rùa tai đỏ được Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế, tên tắttiếng Anh là UCN xếp vào danh sách 206 loài xâm hại toàn cầu và 100 loài xâm hạinguy hiểm nhất thế giới.

Nhập khẩu mối nguy

Trùm Sò thắc mắc:

- Nó nguy hiểm thế nào?

- Loài rùa này có thể mang vi khuẩn salmonella, khi nhiễm vào thức ăn sẽ gây độccho người. Nó cũng là loài ăn tạp hung dữ, khi thoát ra môi trường thiên nhiênnó sẽ gây hại hoa màu, phá vỡ môi trường sinh học… rùa tai đỏ sống dai lắm, đến50-70 năm và sinh sản cũng rất nhanh.

Hến bức xúc:

- Nguy hiểm thế người ta nhập vào nước mình làm gì hả anh Hai?

- Bởi thế anh mới hỏi các cô, chú. Ở ấp Mái Dầm, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn,Vĩnh Long có một trang trại của Trung tâm Giống và kỹ thuật nuôi trồng thủy sảnCần Thơ nhập khoảng 24.000 con rùa tai đỏ về nuôi với mục đích chế biến thức ăn.

Trùm Sò lo ngại:

- Nếu nuôi nhốt không cẩn thận loài rùa này thoát ra ngoài sẽ nguy hiểm khônlường cho môi trường thiên nhiên và cả con người nữa.

- Bài học xương máu từ việc nhập ốc bươu vàng, hải ly, cây mai dương trước đâyvẫn còn hậu họa, giờ tới rùa tai đỏ nữa thì nguy quá.

Hai Lúa bức xúc:

- Thế mà số rùa khoảng 40 tấn được nhập về từ Mỹ, có giấy phép của cơ quanchức năng nuôi trồng thủy sản đấy nhé, chẳng phải nhập lậu đâu.

- Ôi giời lại thế nữa cơ chứ - Hến kêu.

Theo Đào Cốc Lục Tiên
ANTĐ