Người
đàn ông họ Lưu sau khi tỉnh dậy cho biết anh ta năm nay hơn 40 tuổi, là
người Cáp Nhĩ Tân. Mới đây, công ty cử anh Lưu đến Phúc Châu để hội
họp. Chiều ngày 3/3, anh lên chuyến bay từ Cáp Nhĩ Tân đến Phúc Châu,
quá trình bay là hơn 5 giờ đồng hồ.
Khi nói về chuyến bay, anh Lưu ngại ngùng kể lại, anh ngồi cạnh cửa sổ, và gần đó là một cô gái xinh đẹp. “Điều trùng hợp là chúng tôi là đồng hương. Vừa vào chỗ ngồi, chúng tôi đã nói chuyện rất hợp”.

Vì ngồi cạnh người đẹp nên anh Lưu đã nhịn đi vệ sinh đến nỗi phải nhập viện (Ảnh minh họa)
Anh
Lưu cho biết mình hơi béo, trong khi lối đi lại hẹp, rất khó đi qua.
Nếu cứ cố đi thì thật là thô thiển nhưng nếu lên tiếng nhờ người đẹp
đứng dậy để mình bước qua thì lại xấu hổ, vì vậy anh lần nữa mãi không
dám nói.
Vì sợ phải đi vệ sinh nên anh Lưu
cũng không dám uống nước. Trong suốt hành trình, anh chỉ ngồi tại chỗ.
Khi đến sân bay, anh Lưu đột nhiên bị ngất xỉu, nhưng nhờ được cấp cứu
kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.
Chuyên
gia khoa nội ở trung tâm cấp cứu cho biết anh Lưu bị tắc tĩnh mạch.
Nguyên nhân là do ngồi quá lâu ở chỗ ngồi chật hẹp, máu ở chi dưới không
lưu thông, ngưng đọng lại, sau khi đi, khối máu này bị dịch chuyển đến
động mạch phổi và tắc lại ở đây. Được biết chứng bệnh này có thể xảy ra
khi ngồi quá lâu trên tàu xe hoặc văn phòng. Nếu không uống nước, máu bị
đặc lại, tình trạng còn nguy hiểm hơn.
Theo TTVN