Được ai đó cho là Diễmcuối của Trịnh Công Sơn và luôn tự nhận mình có học, có đạo đức nhưng những hànhđộng của Lương Hoàng Anh trong những năm gần đây lại khiến không ít người hồnghi về cái mà ai đó đã phong cho cô cũng như những giá trị mà cô tự nhận.
 

Nhẽ nào lần ấy, Trịnh đã sai?
 Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn


Hoạt động trong một môi trường quá nhạy cảm và đầy rẫy những tác nhân gây đổ vỡnên việc đường ai nấy bước trong làng giải trí là chuyện không thể bình thườnghơn. Trong năm qua, công chúng chứng kiến hàng loạt cuộc chia ly của làng giảitrí mà chỉ đôi nào còn biết nghĩ về nhau mới tạo được sự chia sẻ và tiếc nuốivới nhiều người. Đơn cử ở đây là sự đổ vỡ của đôi vợ chồng Công Lý, Thảo Vân.

Chia tay là đã đau đớn, ấy vậy mà đôi vợ chồng này vẫn không vì thế mà cày xớilên nhau hay mượn báo chí như một nơi kể xấu đối phương cho bõ ghét như lắm đôikhác vẫn làm. Họ vẫn một mực nâng niu và nghĩ tốt về nhau. Ngoài tình nghĩa vợchồng, của những người từng đầu gối tay ấp người ta còn thấy được đó là sự biểuhiện của những người sống có ý thức, có trách nhiệm với công chúng.


Nhẽ nào lần ấy, Trịnh đã sai?
Công Lý - Thảo Vân chia tay một cách nhẹ nhàng, không hận thù, không hằn học

Ở một góc độnào đó, việc cẩn trọng trong phát ngôn để gìn giữ hình ảnh của mình và tránh đinhững màn cãi vã không đáng có trên mặt báo cũng là trách nhiệm của những ngườinổi tiếng. Cái việc tưởng như giản dị thế không phải chuyện dễ làm, ít nhất nócần người trong cuộc có một nền tảng văn hóa nhất định.

Sẽ chẳng ai biết đến Lương HoàngAnh nếu cái tên ấy không có chút dính líu với cái tên Trịnh Công Sơn bởi nếukhông, Lương Hoàng Anh cũng nhạt nhòa như bao con người khác. Có khá nhiều nhữngbài báo viết về mối tình này và không ít lần, Lương Hoàng Anh “trải lòng” vềtình cảm của nhạc sĩ họ Trịnh dành cho mình. Như một giai thoại, mối tình ấy cứnửa mơ nửa thực giữa cõi phàm khiến không ít người hình dung, Lương Hoàng Anh làmột bóng hồng nền nã, thanh thoát nào đó.

Nhẽ nào lần ấy, Trịnh đã sai?
Lương Hoàng Anh

Gác lại mối tình khó đoán vớiTrịnh, Lương Hoàng Anh kết hôn với Huy Khánh, một gã “trai lơ” của điện ảnhphương Nam. Chia tay với Huy Khánh ít lâu, cô lên báo vạch mặt Huy Khánh. Khôngít lần, Diễm cuối của nhạc sĩ họ Trịnh không ngượng miệng khi gọi chồng mình là“gian phu” còn kẻ bị cô nghi tình địch là “dâm phụ”, lăng loàn… Có vẻ như nóithế vẫn chưa hả, tệ hơn, cô sẵn sàng “giận cá chém thớt” để thỏa mãn bức bối bảnnăng mà việc chê bai nữ diễn viên Hồng Ánh mới đây nhất là một đơn cử, khi nữdiễn viên này ứng cử đại biểu quốc hội. Thế nên từ một kẻ đáng thương khi bướcra khỏi một cuộc hôn nhân đổ vỡ, Lương Hoàng Anh tự biến mình thành một kẻ “khóở” trong mắt nhiều người.

Lẽ ra khi cuộc đời ưu ái thế, được một người nức tiếng tài hoa rung động, nângniu thì Lương Hoàng Anh phải cảm thấy vinh hạnh và cố gắng gìn giữ cái hình ảnhấy trong mắt mọi người. Tiếc là Diễm cuối của Trịnh đã không làm thế! Bởi vậy màcó người ngơ ngác, nhẽ nào lần ấy, Trịnh đã sai?


Theo Hoàng Thái
Thể Thao TPHCM