Hiếm thành phố nào lại có mộthệ thống công viên, vườn hoa, hồ nước nhiều và đẹp như ở Hà Nội. Nhưng điều đángnói ở đây là những khu vui chơi giải trí này đang bị rác rưởi, hàng rong, cờbạc… "tấn công".
Bẩn
Ở các công viên, vườn hoa hiệnnay có một thực tế là nhiều phần đất bị bỏ hoang, rác rưởi vứt lung tung gây mấtvệ sinh. Chỉ tính riêng các quận thuộc nội thành Hà Nội thì Thủ đô của chúng tacũng có tới hàng chục công viên, vườn hoa và các khu vui chơi lớn nhỏ. Về sốlượng, các công viên, vườn hoa đã có thể đáp ứng được nhu cầu cho người dân Thủđô cũng như du khách nhưng chất lượng phục vụ còn là vấn đề đáng phải quan tâm.
![]() |
Bờ hồ Ba Mẫu. |
Dạo qua Công viên Tuổi Trẻ thuộcphường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, một trong những công viên lớn nhất nhì HàNội, chúng tôi bắt gặp những hình ảnh rất mất mỹ quan. Vài năm trở lại đây, Côngviên Tuổi Trẻ được đầu tư phát triển với khoản kinh phí không nhỏ để vừa đápứng nhu cầu giải trí cho người dân quanh khu vực cũng như san sẻ phần nào sốlượng lớn du khách đang đổ dồn về các công viên khác gây tình trạng quá tải.
Tuy nhiên, dù đã được đầu tư lớnnhưng bộ mặt của Công viên Tuổi Trẻ cũng chưa có những thay đổi đáng kể. Các tròchơi dành cho thiếu nhi như đu quay, ôtô điện... luôn trong tình trạng không cókhách và bị bỏ quên dẫn đến hoen rỉ, hỏng hóc. Thay vì những vườn hoa cây cảnhthì trong Công viên Tuổi Trẻ lại chỉ toàn thấy cỏ dại. Nhiều phần đất bị bỏhoang, rác rưởi vứt lung tung gây mất vệ sinh. Cá chết nổi trắng bụng dạt về mộtgóc hồ.
Không đèn chiếu sáng, không khu vui chơi giải trí. Mặc dù mở cửa 24/24hnhưng có thể nói du khách khó lòng tìm thấy sự an toàn, chứ chưa nói tới nhu cầuđược vui chơi, thư giãn ở công viên này. Chính vì vậy, khách vào đây trong cácbuổi chiều tối gần như chỉ là người dân quanh khu vực của công viên vào tập thểdục, chạy bộ.
![]() |
Vườn hoa trước cổng Đại học Thủy Lợi trở thành nơi kinh doanh mũ và chứa ống nước thải. |
Chung cảnh ngộ sống chung với ráclà ở hồ Ba Mẫu. Phải đến một phần ba đường mặt ven hồ phía khu dân cư là nơichứa bãi rác khổng lồ do người dân địa phương gây nên. Gạch ngói, đồ dùng sinhhoạt hàng ngày được thải ra khắp đường mặt hồ. Đó là chưa nói đến một góc hồ nàycòn bị chặn lối đi lại bởi một xóm nhà "không số" tạm bợ. Mất vệ sinh và rất mấtmỹ quan là vấn đề bức xúc bao nhiêu năm nay ở khu vực hồ Ba Mẫu nhưng cho đếnbây giờ mọi giải quyết vẫn chưa có lối ra.
Hàng quán tấn công
Mất vệ sinh là hậu quả của sự vôý thức của con người. Điều đáng nói ở đây là việc người dân quanh những côngviên, vườn hoa coi đó là chỗ làm ăn, mưu sinh nên họ xâm phạm một cách thảnnhiên.
Phía ngoài tường bao mặt trướccủa Trường Đại học Thủy lợi và Viện Khoa học Thủy lợi (phố Tây Sơn, quận ĐốngĐa) có vườn hoa Thủy Lợi với không gian, cảnh quan thoáng đãng, nhiều cây xanh,thảm cỏ, bồn hoa, hệ thống đường dạo, ghế đá... phục vụ nhu cầu dạo chơi, thưgiãn của người dân khu vực và học sinh, sinh viên.
Tuy nhiên, do không có chế độquản lý, bảo vệ chặt chẽ, thường xuyên, cho nên vườn hoa này luôn bị chiếm dụnglàm nơi bán hàng rong, mở quán cóc nước chè, hoa quả, cắt tóc, hàn yếm xe máy,bán mũ vải... phớt lờ những tấm biển "Nội quy vườn hoa - công viên" dựng rải rácở đây. Trên nhiều đoạn đường dạo, hàng quán bày kín chỗ đi lại, nhiều ghế đá,thảm cỏ bị một số nam, nữ thanh niên lạm dụng "diễn" những hành vi không đượcvăn minh nơi công cộng.
![]() |
Quán nước, gạch đá chặn lối đi trong vườn hoa. |
Tại khu vực phía ngoài ViệnNghiên cứu Thủy lợi, từ trước Tết Nguyên đán đến thời điểm hiện tại là nơi chứachấp một đống ống dẫn chất thải bằng nhựa. Những "vòi bạch tuộc" này choán hếtcả lối đi lại rất phản cảm. Đó còn chưa kể, những vườn hoa mát mẻ này được chọnlàm "sới bài" đi động. Khoảng dăm bảy người chụm lại, đánh bài ăn tiền ngay giữaban ngày. Sự việc này diễn ra nhiều hơn từ sau Tết Nguyên đán đến bây giờ. Thànhphần tham gia là những người chạy xe ôm, lao động chân tay, ngoài giờ làm khôngcó việc gì nên... chơi cho vui.
Ở cổng Công viên Thống Nhất, đoạnđối điện với Trường đại học Bách khoa Hà Nội trở thành nơi bán mũ bảo hiểm rấtlý tưởng. Ở cổng này, có đến 3 "cửa hàng" bán mũ bảo hiểm xe máy. Có "cửa hàng"để tránh cơ quan chức năng "soi" đã trưng bày hẳn cả dàn mũ... phía trong khuônviên công viên. Nhưng cũng có người "mạnh dạn" quảng cáo mũ ngay chính giữa lốiđi.
Trong tất cả các công viên củaThủ đô Hà Nội thì Công viên Thủ Lệ là nơi được nhiều người biết đến hơn cả. Cóđược một vị trí đẹp, đắc địa lại là công viên vườn thú với không ít loại thú quýhiếm nên đây cũng là công viên có lượng du khách ngoại tỉnh đến tham quan nhiềunhất.
Công viên Thủ Lệ với diện tíchlên tới xấp xỉ 20ha trong đó một nửa diện tích là hồ nước. Theo thống kê thìmỗi năm công viên này đón từ 2,2 đến 2,5 triệu lượt khách. Đặc biệt vào dịp lễ,tết Công viên Thủ Lệ có lượng du khách tới một vạn lượt khách/ngày. Tuy đứng đầuvề việc thu hút khách tham quan nhưng một thực tế đã tồn tại từ rất lâu mà dukhách nào đã qua thăm một lần đều không khỏi phàn nàn: "Không có thay đổi gìnhiều so với những năm trước đây".
![]() |
Mượn cổng công viên Thống Nhất để kinh doanh. |
Bên trong công viên đã vậy, vàonhững ngày cuối tuần, lượng khách ngoại tỉnh đổ về nhiều cũng là lúc cảnh nhộmnhoạm diễn ra ngay ngoài cổng và các con đường cạnh công viên. Không có chỗ chokhách nghỉ ngơi, ăn uống nên cảnh khách tham quan vạ vật ăn uống lộn xộn ngaytrên đường Bưởi - nơi cổng chính dẫn vào công viên vẫn diễn ra. Hàng quán bámchằng chịt ngay lối vào cổng từ mía đá, bóng bay, đồ chơi... vừa gây mất vệsinh, vừa mất mỹ quan. Ở thời điểm hiện tại, khi mùa hè đã chuẩn bị đến, tại đầucổng công viên và phía dọc đoạn đường Kim Mã các quán nước mía đã mọc lên nhannhản.
Tại hồ Hoàn Kiếm, bò bía, xoàidầm và hàng trăm dịch vụ di động khác có mặt mọi nơi mọi lúc. Những dịch vụ"trên trời rơi xuống" này chèo kéo, chào mời khách, gây rất nhiều phiền toái chokhách du lịch. Mỗi khi thấy bóng dáng lực lượng quản lý, nhiều người bán hàngrong ở đây liền bỏ đi và để lại những lời nói... khó chịu.
Trước cổng Công viên hồ ThànhCông, thời gian gần đây một chợ cóc lập nên tự bao giờ, những mặt hàng ở đây làsách, quần áo, đồ ăn nhanh... chủ yếu họp vào cuối buổi chiều. Cảnh kẻ mua,người bán dựng xe ngay cả dưới lòng đường thành một loạt dài chắn ngang cả cổngcông viên. Điều đáng nói ở đây là tình trạng này vẫn diễn ra trước sự thờ ở củacác nhà quản lý.
Theo Thúy Quang