Bằng tài năng và lòng tốt của mình, nhiếp ảnh gia người Úc Karen Alsop đã đưa cả Giáng sinh kỳ diệu đến với những đứa trẻ không may mắc bệnh phải ở lại bệnh viện.
Bằng tài năng và lòng tốt của mình, nhiếp ảnh gia người Úc Karen Alsop
đã đưa cả Giáng sinh kỳ diệu đến với những đứa trẻ không may mắc bệnh
phải ở lại bệnh viện.
1. Thương cảm với những cô bé, cậu bé
không may phải nằm điều trị trong bệnh viện mùa Giáng sinh, nhiếp ảnh
gia Karen Alsop đã biến nơi chữa bệnh cô đơn thành "thiên đường" để giúp
các bé có được một mùa lễ tràn đầy ấm áp và hạnh phúc.
2.
Đến với Bệnh viện Monash ở Melbourne, Úc, nhiếp ảnh gia Karen đã dựng
lên một studio, sau đó, mời những em nhỏ tới chụp ảnh cùng ông già Noel.
3.
Không chỉ vậy, nhiếp ảnh gia sau đó còn sử dụng các kỹ thuật photoshop
để biến những bức ảnh đơn giản, buồn tẻ trở nên thật lung linh, huyền
ảo.
5. "Tôi muốn dành tặng cho các bé một món quà, trong đó, tiếp thêm hy vọng để chiến đấu với bệnh tật cho các bé".
4.
Nhiếp ảnh gia chia sẻ "Những đứa trẻ không được xuất viện vào dịp Giáng
sinh, trong khi đó, cả thế giới bên ngoài đang hân hoan, bởi vậy, nỗi
đau mà các bé phải chịu đựng càng thêm nặng nề".
5. Chỉ cần một chút biến hóa, khung cảnh vốn cô đơn và buồn tẻ bỗng trở nên thật diệu kỳ.