Thời gian gần đây, những hình vẽ nguệch ngoạc, vô nghĩa và tùy tiện bỗng rải rác trên nhiều tuyến phố cổ khiến nhiều hộ dân bức xúc.
Họ cho hay, chỉ sau một đêm cửa nhà mình bị bôi bẩn bởi đủ thứ màu sắc và nét vẽ lộn xộn, nét vẽ sau chồng lên nét vẽ trước. Cứ như ở phố cổ, hễ có mảng tường trống là những "họa sĩ" nghiệp dư lại được dịp phô trương tài năng.
Do được tô vẽ bằng sơn nên những bức hình này rất khó xóa sạch. Từ cửa cuốn, tường, hộp kỹ thuật,... đều trở thành "nạn nhân".
Gần như cửa hàng nào trên phố Đinh Liệt cũng được "vẽ tặng" miễn phí những bức vẽ xấu xí này. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt mà còn tác động đến hoạt động kinh doanh của người dân.
Chẳng thể tìm được một khoảng trống nào còn sạch sẽ ở phố cổ vì cứ đi một đoạn lại bắt gặp những cánh cửa bị bôi bẩn bởi hình vẽ như này.
Nhiều người dân cho hay, các vết sơn kỳ quặc xuất hiện khoảng 2-3 tháng nay và "quy mô" ngày càng lan rộng.
Bộ mặt phố cổ trở nên xấu xí vì những nét vẽ thô kệch, bừa bãi.