Mùa giải năm
nay, Chelsea đang rơi rớt phong độ rất thảm hại. Tuy nhiên, vào rạng
sáng nay, dù bị rất nhiều áp lực và sự nghi ngờ, song các học trò của
Mourinho lại chơi trận đấu hay nhất từ đầu mùa.Họ thể hiện được bản
lĩnh, đẳng cấp để hạ gục Porto 2-0.

John
Terry khởi động trước trận đấu. Hậu vệ người Anh đã đủ thể lực để thi
đấu trận đấu quan trọng nhất tại vòng bảng Champions League năm nay.
Chelsea cần tối thiểu một trận hòa để giành quyền đi tiếp

Cầu thủ hai đội bước ra sân thi đấu. Mourinhi đã đưa Costa trở lại đội hình xuất phát

Ramires (phải) ngăn cản pha đi bóng của Imbula

Ông
chủ Abramovich ngồi trên khán đài với vẻ mặt trầm tư. Vị tỉ phú người
Nga đã rất thất vọng khi Chelsea thua Bournemouth vào cuối tuần qua

Gương
mặt đầy sự khắc khổ của Mourinho. Ông đang phải chịu nhiều áp lực khi
Chelsea đang có thành tích không tốt. Tuy nhiên, Mourinho có thể thấy ấm
lòng khi năm phút đầu tiên của trận đấu này, cổ động viên Chelsea gọi
tên ông. Khó có một huấn luyện viên nào hiện nay được cổ động viên tin
tưởng như người hâm mộ Chelsea tin vào Mourinho, đặc biệt trong hoàn
cảnh đội bóng đang thi đấu bết bát

Phút 12, Costa băng xuống nhận bóng và dứt điểm. Tuy nhiên người chiến thắng là Casillas

Tuy
nhiên, bóng đập người Marcano rồi lăn vào khung thành. Maicon nỗ lực
cứu bóng nhưng khi anh sút được bóng ra ngoài, thì trái bóng cũng đã đi
quá vạch vôi

Sự thất vọng của Casillas, Porto quả là thiếu may mắn

Đồng
đội chức mừng Costa, nhưng tiền đạo người Tây Ban Nha hẳn không vui.
Anh đã có một cú dứt điểm không tốt, nếu xét trên góc độ của một tiền
đạo thì Costa đã không hoàn thành nhiệm vụ

Willian
tranh bóng với cầu thủ đối phương. Tiền đạo người Brazil thi đấu khá
hay ở trận đấu này, anh cùng Oscar, Hazard giúp lối chơi của Chelsea mềm
mại và quyến rũ hơn

Phút 52, Willian dứt điểm gọn gàng sau đường kiến tạo của Hazard

Casillas đã không thể cản phá bàn thua

Niềm
vui của Willian, bàn thắng thứ 7 của tiền đạo người Brazil ở mùa giải
năm nay và bàn thắng đầu tiên anh ghi không phải từ chấm đá phạt

Mourinho vui mừng sau khi Chelsea nâng tỉ số lên được 2-0

Terry đã chỉ huy hàng thủ tốt và giúp Chelsea đứng vững trước các đợt tấn công của Porto

Mourinho
đặt tay lên ngực trái, thể hiện tình yêu khi cổ động viên Porto gọi tên
ông. Tình yêu dành cho Porto của Mourinho hẳn sẽ không bao giờ phai
nhạt, nhưng cuộc sống hiện tại của "người đặc biệt" hiện tại là Chelsea

Abramovich vỗ tay khen ngợi cầu thủ khi Chelsea giành chiến thắng
Theo Dân Trí