Cuộc sống hôn nhân kín kẽ đến tuyệt mật của Linh Nga luôn khiến nhiều người bất ngờ và ngưỡng mộ.
Tuy không phải là một
cái tên nổi đình nổi đám trong showbiz Việt, nhưng đối với làng múa,
Linh Nga là một “cô gái vàng” trong bộ môn nghệ thuật này. May mắn được
sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ, tài năng múa của Linh Nga đã được bố
mẹ rèn giũa, hướng dẫn từ bé.
Nhưng ngay thời điểm sự nghiệp đạt đến đỉnh cao ấy, Linh Nga khiến khán giả ngỡ ngàng khi cô lên xe hoa với con trai của một lãnh đạo cấp cao trong ngành Công an. Chuyện tình cảm của cô diễn ra hết sức êm đềm, yên ắng đến nỗi chẳng ai hay biết gì cho đến khi ảnh cưới của cô được in trên báo. Đối với việc này, Linh Nga cũng chia sẻ : "Tình yêu đến với tôi hết sức bình thường, xuất phát từ sự quen biết, đi lên từ tình bạn rồi tiến tới tình yêu và được gia đình hai bên ủng hộ để tiến tới hôn nhân. Khi quyết định cưới là tôi đã cảm nhận được một sự vững chắc để có thể yên tâm làm nghệ thuật, chứ nếu có gì đó lo sợ thì tôi đã không thể làm được những điều như thế trong thời gian qua... Tôi gặp và yêu anh không định kiến, cũng không quá lung linh, đẹp đẽ... Anh là người hài hước, biết đặt gia đình lên hàng đầu trong mọi sự lựa chọn khiến tôi luôn thấy mình được an toàn. Tôi vẫn hay gọi chồng là... đồng chí, là bạn đấy. Giữa vợ chồng tôi, ngoài tình yêu ra còn là một tình bạn rất đẹp".
Chuyện tình của Linh Nga được kể rất gọn ghẽ, bình thường nhưng ai cũng thấy mọi sự chân thành, ngọt ngào chất chứa trong đó. Mọi thứ đến với cô quả thực rất êm dịu, từ cái duyên với nghề cho đến duyên phận của bản thân. Cuộc đời của Linh Nga, thật chẳng khác nào một dòng suối lẳng lặng trôi trong những buổi trưa hè. Sự kín kẽ, nhẹ nhàng trong đời thực của cô cũng không có khác biệt gì với những vũ điệu đã làm nên tên tuổi của Linh Nga.
Có thể thấy, so với những đồng nghiệp thường tạo scandal, đánh bóng tên tuổi thì Linh Nga khác hẳn. Cô như viên ngọc trai luôn toả sáng dù có bị trôi nổi trong giới giải trí phức tạp và đầy thị phi. Cuộc sống của Linh Nga từ lúc tự thân lập nghiệp cho đến khi kết hôn đều kín kẽ, không lời bàn tán, không tin đồn thất thiệt. Nhắc đến Linh Nga, người ta chỉ nhớ về một cô diễn viên múa tài năng, đi lên đỉnh cao bằng chính thực lực, sự cố gắng của mình mà không có bất kì tai tiếng nào. Rồi một năm sau khi kết hôn, cô có riêng một liveshow “Sen”, điều đó đã giúp cô chứng minh cho mọi người thấy không điều gì ngăn được cô với nghề múa dù có lấy chồng đi chăng nữa. Và cũng êm đềm như thế, gia đình cô có thêm thành viên là một bé gái xinh xắn.
Ngay lúc này đây, lại một lần nữa Linh Nga khiến khán giả bất ngờ. Khi ai cũng nghĩ việc có con sẽ trở thành rào cản giữa cô với nghề thì không! Ngay sau khi sinh ra bé Linh Linh được 12 ngày, Linh Nga đã vượt qua mọi đau đớn, kể cả thân hình không còn thanh mảnh như xưa mà bước vào sàn tập nhảy. Cô đã trở lại sân khấu khi chỉ mới sinh được 4 tháng.
Nhưng cuộc sống vốn dĩ không phải lúc nào cũng có thể “thuận buồm xuôi gió” được, nên đây cũng là lúc Linh Nga gặp bước ngoặc trong đời. Giữa năm 2014, người ta bắt gặp Linh Nga ở cùng với con tại nhà bố mẹ đẻ mà không có bóng dáng của người chồng bên cạnh. Những tin đồn về cuộc hôn nhân rạn nứt dần lan ra, nhưng Linh Nga tiếp tục chọn cách im lặng. Cô không trả lời, không phát ngôn bất cứ điều gì về chuyện gia đình của mình mà chỉ yên lặng đợi sóng gió trôi qua. Cô về sống với bố mẹ đẻ, cố gắng vượt qua từng ngày vụn vỡ trong cuộc đời mình.
Đối với một người có cuộc sống êm đềm như Linh Nga, việc “hôn nhân đổ vỡ” chắc chắn là một cú sốc to lớn. Nhưng thay vì trở nên bi luỵ, Linh Nga đã cố gắng vượt qua nó, gặm nhấm hết mọi nỗi đau, những lời bàn tán về đời tư của mình. Cho đến khi đã trải qua được những nỗi đau đó, Linh Nga mới trả lời báo chí bằng tâm trạng hết sức bình thản: “Trong cuộc sống, chúng ta có nhiều mong muốn nhưng không phải điều gì cũng được toại nguyện. Tôi là người biết sống chấp nhận. Nhờ vậy mà mọi thứ nhẹ nhàng, dễ thở hơn rất nhiều. Tôi đã bước qua khủng hoảng hay khó khăn về tình cảm nhẹ nhàng”.
Linh Nga mở ra cho cuộc hôn nhân của mình một cánh cửa lặng lẽ, và khép nó lại thật yên bình. Giờ đây, tuy là tự thân chăm con, cũng bước gần sang tuổi 30 nhưng Linh Nga vẫn đẹp. Cô học cách chấp nhận mọi thứ đến với mình, nên dù có tiếp tục gặp thêm sóng gió hay phong ba bão tố trong đời, Linh Nga chắc chắn vẫn sẽ vững vàng, lặng lẽ chống chọi với nó như một cơn gió thoảng qua, như những bước nhảy uyển chuyển, những động tác bay bổng trong vũ điệu của cô. Và hẳn là, “nàng chim công làng múa” vẫn sẽ tự tin nhún chân trên sân khấu, mặc cho quá khứ đã không còn nhung lụa như xưa nữa.
Theo VietNamNet