Cơn dông lốc đến bất ngờ vào chiều 19/7 khiến nhiều đám cưới không kịp trở tay. 

Chủ rạp khóc thành tiếng khi rạp cưới hoang tàn sau cơn dông lốc. Nguồn: NVCC

Đoạn video chủ rạp sự kiện ở Hà Nội khóc lóc vì rạp cưới đổ nát sau cơn dông lốc thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng.

Chủ rạp quay lại cảnh bạt cưới bị xé nát, dàn loa đài bị nhiễm nước, bàn ghế bay tứ tung... Chị vừa khóc vừa nói: “Em thất bại rồi mọi người ơi... Hai cái rạp cưới không đổ mà tan tành hết... Bộ loa đài mấy trăm triệu hỏng hết rồi”.

Video khiến người xem xót xa, thương cả chủ rạp lẫn gia đình có đám hỷ: “Lúc kiếm được thì ấm mà vướng phải đôi ba trận thiên tai thế này thì chỉ ôm nợ”, “Thương cả chủ rạp lẫn gia đình. Đám đang vui thì giông gió. Ngày vui mà tan hoang thế này thì ai còn vui được nữa”...

anh 1.jpg
Rạp cưới sau khi được thu dọn trông vẫn tan hoang

Theo tìm hiểu, chị Phan Thị Hoa (quê Đông Anh, Hà Nội) là chủ rạp cưới bị hư hỏng do cơn dông, cũng chính là người phát trực tiếp đoạn video trên. Trao đổi với PV VietNamNet, chị ngậm ngùi: “Tan hoang hết rồi, đau lòng lắm”.

Cả hai rạp cưới chị dựng cho khách đều bị hư hại nặng nề. Gần 1.000m2 bạt bị xé rách, trần rạp tan tành... “Cũng may cả hai cái đều là loại rạp dựng sự kiện, nhà tôi chằng rất kỹ nên không đổ. Chỉ có bạt và trần là không trụ được”, chị nói.

Chị Hoa ước tính, thiệt hại của hai rạp cưới lên đến vài trăm triệu đồng. 

anh 5.jpg
Bạt cưới tan nát

Khi cơn dông nổi lên, chị đã vội đến rạp cưới để kiểm tra và tìm cách gia cố rạp, song sức gió quá mạnh nên chị và mọi người không kịp trở tay. Chỉ trong 15-20 phút, mọi thứ đều tan hoang. Cả phía chị lẫn gia đình có hỷ đều chịu thiệt hại.

“Chỗ tôi hôm qua có khoảng 10 rạp cưới, rạp nào cũng hư hỏng nặng nề. Nhiều gia đình, khách khứa không kịp ăn cỗ, cũng không kịp thu dọn. Cũng may, nhà còn lại thuê rạp của tôi đã kịp thu cỗ vào trong nhà văn hóa”, chị Hoa cho biết thêm. 

anh 3.jpg
Trong 10 năm làm nghề, chị Hoa chưa từng gặp sự cố nào lớn như vậy

Cơn dông lốc qua đi, chị Hoa cùng gia đình tích cực khắc phục hậu quả, thu dọn rác thải, dựng lại rạp cưới. “Chúng tôi gần như trắng đêm dựng lại rạp nhưng mọi thứ cũng hòm hòm thôi, chứ không thể đẹp như cũ được”, người phụ nữ nói.

Theo VietNamNet