ĐTVN đã giành chiến thắng 3-1 trước Đội tuyển Hong Kong tại sân Lạch Tray. Thế nhưng chiến thắng của thầy trò HLV Toshiya Miura gần như không để lại bất cứ ấn tượng nào từ chuyên môn, phong cách cho đến sự quan tâm của khán giả. Một không khí thơ ơ với đến mức thấy thật ái ngại cho ĐTVN trong khi trước 1 ngày, tuyển U.19 VN đã gây ra cơn bão truyền thông.
 

Niềm vui của ĐTVN khi Hải Anh ghi bàn thắng mở tỷ số vào lưới Hong Kong (ảnh Zing)

 
1. Theo kế hoạch, ĐTVN lẽ ra thi đấu với ĐT Triều Tiên hôm ngày 2.9 ở sân Hàng Đẫy nhưng sau đó kế hoạch bị hủy nên ĐT Hong Kong sẽ thay thế. Do sức nóng của Tuyển U.19 VN dự giải U.19 ĐNÁ mở rộng ngày càng lan tỏa mạnh nên VFF cũng đoán trước việc nếu để ĐTVN thi đấu ở sân Hàng Đẫy cũng sẽ không có khán giả nên mới kéo về sân Lạch Tray (Hải Phòng) với hy vọng sự hâm mộ bóng đá của người dân đất Cảng sẽ tiếp lửa tinh thần cho thầy trò HLV Miura.
 
Dù cố gắng đến vậy nhưng sân Lạch Tray với sức chứa 25.000 người cũng chỉ kéo được khoảng 8.000 khán giả và so với con số 30.000 khán giả ở sân Mỹ Đình hôm qua cổ vũ U.19 VN quả thật chênh lệch quá lớn.
 
Kết quả sau 90 phút thi đấu theo kiểu “vô thưởng vô phạt”, ĐTVN giành chiến thắng rất dễ với tỷ số 3-1, trong đó có 2 bàn của tiền đạo Hải Anh và 1 bàn của Lê Công Vinh. Tuyển Hong Kong quá yếu để có thể gây khó dễ hay tạo được áp lực nào đáng kể nên khi đã dẫn đến 3-0 thì ĐTVN đá lơi chân để cho đối thủ có cơ hội ghi bàn danh dự.
 
Trận đấu gần giữa ĐTVN – Hong Kong thu hút lượng phóng viên rất đông nhưng đó là do việc tác nghiệp ở giải U.19 ĐNÁ mở rộng rồi “nhân tiện” kéo sang Hải Phòng để tác nghiệp. Chính vì lẽ đó nên dù đông đảo báo chí nhưng không khí trận đấu lại cực kỳ nhạt trước lẫn sau trận vì không mấy người buồn mổ xẻ, phân tích trong khi trước đó 1 ngày cũng những phóng viên đó lại cực hăng hái khi viết bài, bình luận về U.19 VN.
 
Chưa bao giờ ĐTQG Việt Nam – đội bóng đại diện cho gương mặt của một nền bóng đá lại rớt giá thảm hại như hiện nay. Các cầu thủ không có lỗi, HLV Miura lại càng không có lỗi nhưng đáng tiếc sự lựa chọn của khán giả là sự lựa chọn của trái tim.
 
2. Điểm đáng bàn khi nói về ĐTVN là VFF cũng không lên được kế hoạch nào bài bản để chuẩn bị cho AFF Cup vào cuối tháng 11. Sau trận đấu với tuyển Hong Kong thì ĐTVN sẽ… giải tán trong 3 tuần lễ để cho HLV Miura làm nhiệm vụ với tuyển Olympic Việt Nam ngày 8.9 này lên đường thi đấu ở ASIAD 17 tại Incheon (Hàn Quốc).
 
2 tuần tập trung tập luyện để đá 1 trận đấu “nhạt hơn nước ốc” với tuyển Hong Kong rồi sau đó ai về nhà nấy, quả thật kế hoạch VFF khiến rất nhiều tuyển thủ QG cảm thấy bức xúc. Nhiều tuyển thủ của Hà Nội T&T, Hải Phòng hay B.Bình Dương vừa kết thúc thi đấu ở Cúp QG và AFC Cup không lâu, cơ thể rã rời sau một mùa giải dài, không được nghỉ ngơi bao nhiêu phải lên ĐTQG vùi đầu tập luyện.
 
Sau 3 tuần được “xả hơi” thì chắc chắn khi tập trung trở lại công sức tập luyện, nền tảng thể lực vừa được tích lũy của ĐTVN sẽ bị hao hụt và lại phải mất thời gian, công sức để nhồi thể lực. Như vậy, ngay từ đầu nếu Tuyển Olympic Việt Nam đã thi đấu ở ASIAD 17, tại sao VFF lại không để HLV Miura tập trung hoàn toàn cho công việc, còn ĐTQG thì tập trung muộn, vừa để cho các cầu thủ nghỉ ngơi, thư giãn sau mùa giải dài.
 
Cách làm việc bắt HLV Miura cùng 1 thời điểm “ôm” cả 2 đội tuyển song hiệu quả chẳng đâu vào đâu cho thấy bộ máy chuyên môn của VFF hình như cũng không hiểu họ đang “nhảy nhạc điệu gì”.
 
Theo Nguyên An (Một Thế Giới)