Vào chiều 4/4, đám tang của 4 nạn nhân xấu số trong vụ cháy nhà trên phố Tôn Đức Thắng đã diễn ra tại nhà tang lễ quận Đống Đa. Rất đông người thân, bạn bè và cả các bé học sinh cùng lớp với nạn nhân nhỏ tuổi nhất cũng có mặt tiễn đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.
Dòng người khóc nghẹn tiễn đưa 4 nạn nhân xấu số trong cháy nhà trên phố Tôn Đức Thắng - Ảnh 1.
Vụ cháy nhà vào rạng sáng 4/4 trên phố Tôn Đức Thắng khiến 4 nạn nhân trong 1 gia đình tử vong khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa. Đến chiều cùng ngày, đám tang các nạn nhân xấu số đã được tổ chức.
Vào 14h30 phút chiều 4/4 rất đông người thân, bạn bè đã có mặt tại nhà tang lễ bệnh viện Đống Đa tham dự lễ viếng, tiễn đưa các nạn nhân xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng.
Không chỉ có người thân mà những bạn bè của bé T.M. (SN 2011) cũng đã có mặt tại nhà tang lễ Bệnh viện để tiễn đưa bạn cùng lớp.
Hình ảnh những ánh mắt ngây thơ bên nhành hoa trắng khiến những người chứng kiến không kìm nổi nước mắt.
Hội trường tổ chức tang lễ cho 4 nạn nhân xấu số.
Người thân nạn nhân khóc ngất, dường như vẫn chưa tin sự việc lại xảy ra.