“Đã là dân văn phòng mà lạithuộc giới chị em, có việc đi ra ngoài, khi quay về văn phòng không mang theobịch ổi, cóc, xoài, mận hay thơm, mít, sơri… thì kể cũng lạ”.

Hạnh Quyên – nhân viên phòng kinhdoanh tiếp thị của công ty quảng cáo ở quận 1 kể. Quyên bảo: Giờ nghỉ trưa tụtập lại, khoái nhất là có miếng gì đó chấm muối ớt cay xè, đã miệng lắm, thậmchí không cần ăn cơm luôn.

Nhiều văn phòng, công ty hiện naycấm nhân viên không mang quà vặt vào nơi làm việc. Nhưng khó mà cản được sởthích ấy. Họ vẫn âm thầm chừa trống ngăn bàn, không để giấy tờ, tiện giấu cácmón yêu thích vào đó. Nhiều cô mang túi xách thật to, chẳng đựng sổ sách nhiều,mà chủ yếu để nguỵ trang cho bọc trái cây, bọc bánh qua cửa bảo vệ, tiếp tân khiđi vào văn phòng. Xem ra cái sở thích nhóp nhép ấy không dễ bỏ.

Nhóp nhép văn phòng

Có lẽ vì hiểu thế, nên có nhữngtập đoàn đa quốc gia từ Anh, Mỹ có trụ sở ở quận 1, quận 7 đã tổ chức giờtea-break cho nhân viên, chị phục vụ không quên để cạnh bình trà, bình sữa,những dĩa sơri, bưởi, ổi, mận ướp lạnh cùng chén muối ớt đỏ tươi, hộp khăn giấy.Lúc ấy không chỉ các nữ nhân viên, mà nam nhân viên cũng lẹ tay bốc.

Cũng để thoả mãn sở thích nhópnhép, Hạnh Quyên – cô nhân viên văn phòng trên cho biết: “Tụi mình phải thayphiên nhau “khảo sát thị trường”, “gặp gỡ khách hàng” để ra ngoài mua bánh cay,khoai chiên, chuối chiên, bánh tằm, bánh khoai mì, … nói chung chẳng từ món gì”.

Những nhân viên làm việc trongđiều kiện khó rời khỏi ghế, chọn cách dự trữ sẵn vài món yêu thích, thỉnh thoảngbổ sung món tươi. Món dự trữ thường là các loại ô mai, kẹo để thỉnh thoảng nhấmnháp.

Mùa nào thức ấy, đó không chỉ làsự thay đổi khẩu vị, chọn được món nhâm nhi dễ mua, mà nó còn giúp thoả mãn sởthích cá nhân. Chính vì có cầu, nên ở các cao ốc văn phòng giờ nghỉ trưa lúc nàocũng có từ vài ba đến cả chục xe trái cây gọt sẵn trông thật đẹp để bán chonhững cô nàng mặc váy, mặc vest sang trọng. Từ đu đủ, dưa hấu cho đến xoài, cóc…món nào các nàng cũng thích. Mùa cóc chín, người bán gọt và xắt miếng sẵn 5 – 10trái bỏ hộp cho các nàng mua ăn ngay.

Từ bán dạo, nhiều người đã mởthêm dịch vụ cung cấp quà vặt tận nơi. Các nàng chỉ cần điện thoại, hoặc đặthàng trên email, trong vòng 15 – 30 phút sau, (món phức tạp khoảng 1 giờ sau) đãcó những cuốn bò bía, bì cuốn, gỏi cuốn, bánh hoa hồng hay trái cây gọt sẵn bỏvỏ, lấy sạch cả hột để tiện ăn xong chỉ còn vứt hộp.

Thế nhưng cái thú được nhóp nhéptrong văn phòng lại thường phải đi với sự kỹ lưỡng. Bởi những món có mùi thơmlựng như mít, sầu riêng… để lại hậu quả rất dai, lỡ phòng có khách hay sếp ghévào thì ôi thôi: nhẹ thì nhận được các lắc đầu, nhăn mặt, nặng hơn thì sếp nhắcbằng lời, bằng văn bản.

Phòng làm việc của Nhân ở cao ốcSaigon Centre lúc nào cũng có sẵn chai xịt khử mùi. Ăn xong là xịt khử mùi tứtung để át mùi thức ăn còn vương lại. Nếu muốn giải mùi nặng, vương lâu, chịđồng nghiệp của Nhân để sẵn ở một số góc bàn làm việc các gói trà khô, chai giấmtrắng mà theo chị này là có tác dụng hút mùi rất tốt, lại rẻ. Còn để khử nhanhvà tức thì, có nơi dùng loại tinh dầu thông, long não, hoa hồng biển đặt lò xôngnhiệt, hoặc dùng nến thơm.

Tóm lại, từ thói quen nhóp nhép cũng sinh ra mộtđời sống rất phong phú, muôn màu muôn vẻ của dân văn phòng.

TheoNhóp nhép văn phòng