Những câu chuyệntiếu lâm trong cuộc sống về việc âm thịnh dương suy, "mì chính cánh" công sở đã,đang và sẽ tồn tại mãi.
Nhận diện chân dung "Mr. Mì chính cánh" nơi công sở
Điểm thứ nhất: Luôn được phụ nữ vây quanh.
Nam, vốn học khối A, nên từ khi học cấp 2, 3 cho đếnđại học đều học với rất nhiều các bạn bè cùng giới. Nhưng đến khi đilàm, do không có điều kiện làm đúng chuyên ngành nên Nam xin sang làm Kỹthuật cho một công ty chuyên về Nhân sự. Khổ nỗi phòng Nam làm có 6người, có mình Nam là nam giới. Chẳng thế mà, mỗi lần đi ăn trưa dướicăng tin, cánh đàn ông lại thấy tò mò với anh chàng đi cạnh 5 cô gáiduyên dáng, cười cười nói nói mà phát ghen tỵ. Như vậy, đặc điểm đầutiên là “được” nữ giới bao quanh dù muốn hay không muốn, có chăng cũnglà một điểm đáng tự hào.
Vẫn là câu chuyện của những "Mr. Mì chính cánh" trongcông sở, nếu chú ý một chút sẽ thấy “được nữ giới chăm sóc” là một đặcđiểm khác của những anh chàng này. Cho dù là chăm sóc “một cách tựnguyện” như việc chị em lo lắng, quan tâm, hỏi han khi ốm đau, được “tưvấn tình yêu hôn nhân gia đình” miễn phí… hay không tự nguyện như “đượccác em để ý” đến phát phiền, thì các anh chàng "mì chính cánh" chiếm vaitrò “độc đinh” trong các văn phòng vẫn phải vui vẻ chấp nhận. Người tanói khác dấu thì hút nhau, vì thế nên việc bị “hút mạnh” hơn do lệch cựcthì cũng không quá khó hiểu.
![]() |
Ảnh minh họa |
Điểm thứ ba: “Điềuthứ nhất: Phục vụ chị em là vinh quang, Điều thứ hai: nếu sai xem lạiđiều thứ nhất”.
Có lẽ nên đặt tên cho điểm nhận diện thứ ba trongchân dung các anh chàng Mì chính “không cánh” trong các văn phòng côngsở. Hòa, cán bộ văn phòng kể: "Lànam giới trong phòng, từ việc to việc nhỏ, việc cái bàn cái ghế hỏng,cái bóng đèn vỡ, cái máy tính bị virus, dắt xe hộ chị em phụ nữ… mìnhđều phải “đau khổ một cách đầy vui vẻ” gánh vác. Không phải vì mìnhngại, nhưng cũng không ít lần bị “vạ”, có cô bé đồng nghiệp hay tâm sựvới mình, đến lúc chàng người yêu đọc tin nhắn tưởng mình và cô ấy thíchnhau, hôm sau lên cơ quan gây sự, giải thích mãi là mình đã có người yêuvà hoàn toàn “trong sáng”, vậy mà anh ta vẫn còn hậm hực. Hay hôm mìnhbị ốm mệt, trót to tiếng với một nàng chưa hiểu đầu cua tai nheo thếnào, nàng khóc nức nở làm cả phòng “đánh hội đồng" bắt xin lỗi này nọ.Mình đành ngậm ngùi hôm sau mua ít hoa quả mời cả phòng gọi là tạ lỗi”.
Đúng là chiều chuộng phụ nữ là trách nhiệm và nghĩavụ của đàn ông, nhưng có lẽ chỉ nên tính trong trường hợp một số lượngphụ nữ nhất định thì sẽ thích hợp hơn trong trường hợp bạn là một "Mr.Mì chính cánh chính hiệu con nai vàng”.
Điểm thứ tư: TYPN hay ...
Trong một tác phẩm văn học có mô tả anh chàng tênTYPN – viết tắt của từ Tôi Yêu Phụ Nữ, thật là một cái tên dễ hiểu vàphổ biến với quan niệm của hầu hết giới đàn ông. Nhưng chỉ dám dùng “hầuhết” mà không phải là “tất cả” đàn ông. Giang kể chuyện: "Vănphòng của mình làm về thời trang, một lần có anh rất đẹp trai, tâm lý,có gu ăn mặc, gia đình lại khá giả nên các nàng phòng mình xuýt xoa trầmtrồ, loay hoay váy xống, son phấn, rủ rê chàng cà phê, ăn uống, chàngvẫn rất vui vẻ nhưng lại chẳng xi- nhê em nào. Hỏi có người yêu chưa,chàng chỉ cười rất hiền…mọi sự chỉ vỡ lở khi một em phòng mình nhìn thấychàng đang tay trong tay, ôm chặt một anh chàng to cao vạm vỡ, rồi họgần gũi đến mức bất thường".
Từ sau khi sự việc được phanh phui, chị em phòng mìnhchỉ biết rút ra kinh nghiệm đàn ông bây giờ thật khó phân biệt bằng mắtthường. Với các ngành liên quan đến nghệ thuật, điện ảnh, âm nhạc… ngườita vẫn thường bàng hoàng phát hiện các nhân vật có tên tuổi thừa nhận làngười có giới tính thứ ba. Nhưng trong các văn phòng, thì có nên xếpnhững anh chàng này vào đối tượng "mì chính cánh", hay có chăng là xếpvào thuộc hạng “cùng giới theo tinh thần” cho văn phòng này.
Là "mì chính cánh" dễ hay khó ?
Nói dễ thì cũng dễ nhưng đối với nhiều "mì chính" thìkhó bằng trời. Trước tiên "mì chính" phải học cách luôn luôn lắng ngheluôn luôn thấu hiểu. Bạn sẽ bị ra rìa nếu như chẳng quan tâm gì đếnchuyện của chị em.
Nếu như bạn lỡ miệng kiểu như "điên à", "dở hơi" hayđại loại một câu suồng sã kiểu như "em là màn hình phẳng" thì chắc chắnbạn sẽ chuốc lấy trăm thứ phiền hà, xì xào to nhỏ. Bạn là số một và làtrung tâm vậy nên biết giữ mồm giữ miệng và đừng quá "soi" chị em. Vàhãy quan tâm đến những điều nhỏ nhặt xung quanh, như chồng em này ốm,hay con chị ngồi bên đang nằm viện. Chị em luôn cần những lời động viênhay đơn giản chỉ là lời hỏi thăm.
Tiểu kết
Là "mì chính cánh" trong văn phòng với các đồngnghiệp nữ vây quanh, vừa là một niềm may mắn, vừa là một thử thách “khókhăn” cho các chàng trai công sở. Chỉ biết rằng, nếu đã là một "Mr. Mìchính cánh" trong văn phòng công sở - bạn hãy sống đúng chất đàn ông củamình, đừng biến mình thành những con rối trong tay chị em, song cũngđừng biến chị em thành trò vui tiêu khiển cho bản thân mình.
Theo PLXH