Thời
gian gần đây, sau khi trào lưu xuyên không hay những bộ phim hình sự
bắt đầu hạ nhiệt, màn ảnh Hàn lại chứng kiến sự trở lại của những
melodrama truyền thống. Điểm chung của những drama này chính là... nước
mắt: nước mắt của nhân vật và cả nước mắt của khán giả.
Hãy cùng điểm lại một vài bộ phim ngập nước mắt của màn ảnh nhỏ xứ Hàn thời gian gần đây:
Trước tiên phải kể đến chính là melodrama đình đám vừa kết thúc với rating khá khả quan: Ngọn gió đông năm ấy. Bộ
phim là câu chuyện tình đầy bi kịch của một cô gái mù và một người đàn
ông sống bằng nghề lừa đảo, nhưng tất nhiên, đúng như dự đoán của khán
giả, sau đó đã cảm động và có những biến chuyển tích cực nhờ tình yêu
với cô gái thánh thiện, đáng thương.
Ngọn gió đông năm ấy
chứng kiến sự trở lại của hai tên tuổi đình đám: Song Hye Kyo và Jo In
Sung. Jo In Sung được khen ngợi khá nhiều nhờ kỹ năng diễn xuất bằng ánh
mắt và những màn khóc khá ngọt của anh trong phim. Song Hye Kyo còn tài
tình hơn bởi kỹ năng "khóc mọi nơi mọi lúc". Bản thân Jo In Sung trong
một bài phỏng vấn gần đây cũng đã chia sẻ: "Song Hye Kyo nói rằng tôi khóc rất giỏi, nhưng tôi nghĩ cô ấy còn giỏi hơn. Cô ấy quả là một diễn viên tuyệt vời".
Bộ phim thứ hai mà hai nhân vật chính khiến khán giả thực sự cũng phải thổn thức chính là drama I Miss You - cũng là bộ phim mở màn cho trào lưu melodrama trở lại vào năm 2013.
I Miss You
thậm chí còn được khán giả đặt cho danh hiệu "drama đẫm nước mắt nhất
xứ Hàn". Nam chính Park Yoochun tâm sự hầu như ngày nào anh cũng khóc
khi đóng bộ phim này, kỹ năng khóc đã thành thạo đến mức "chỉ cần gõ đầu
là khóc".
Không
chỉ có hai nhân vật chính Park Yoochun, Yoon Eun Hye, cặp đôi diễn viên
nhí Kim So Hyun và Yeo Jin Gu cũng khiến người xem phải nghẹn ngào
trước những cảnh khóc lóc và diễn xuất nội tâm ấn tượng.
Tuy nhiên nhắc tới Yeo Jin Gu, phải kể đến drama đình đám Mặt Trăng ôm Mặt Trời (The Moon Embracing The Sun).
Cậu bé 15 tuổi này thủ vai Hoàng tử - mà sau này trở thành Vua của
triều đại Joseon. Yeo Jin Gu yêu nhân vật của Kim Yoo Jung trong phim
nhưng tình yêu của đôi trẻ không thành bởi những mưu đồ chính trị. Nếu
xếp hạng những bộ phim truyền hình dựa trên lượng nước mắt mà diễn viên
đổ ra, The Moon Embracing The Sun chắc chắn phải nhận được điểm 10.
Bên cạnh đó, cũng không thể không nhắc đếm một Padam Padam
đình đám sẽ khiến khán giả nữ phải khóc ngất. Phim kể về câu chuyện
cuộc đời của Yang Kang-chil, người thanh niên bị gài tội giết người sau
16 năm tù tội đằng đẵng bắt đầu lại cuộc đời. Tuy nhiên anh lại bị ung
thư và chỉ còn sống được vài tháng. Bộ phim, với những thông điệp đầy
nhân văn về tình yêu, sự cứu chuộc, cả những yếu tố lãng mạn và phép
màu... sẽ khiến ngay cả những trái tim lạnh lùng nhất cũng phải trở nên
mềm yếu.
Theo TTVN