Đập cánh giữa không trung (Flapping in the midle of nowhere)
“Đập
cánh giữa không trung” là cái tên được nhắc đến nhiều nhất của điện ảnh
Việt Nam trong suốt 1 năm qua. Phim là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp
của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp và đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của
nữ diễn viên trẻ Thùy Anh với vai diễn Huyền. Sau khi gây tiếng vang ở
nhiều Liên hoan phim uy tín trên thế giới, “Đập cánh giữa không trung”
sẽ chính thức ra mắt khán giả Việt Nam vào cuối tuần này (23/01).
Phim
là câu chuyện về Huyền, cô gái trẻ non nớt còn chưa bước qua tuổi 20,
nhưng đã sớm phải đối mặt với những bế tắc không lối thoát của tuổi trẻ.
Huyền yêu Tùng và chẳng may lỡ dính bầu. Trong lúc cần một chỗ dựa về
tinh thần nhất, thì Tùng, chàng trai mới lớn còn ham chơi lại chỉ chăm
chăm sớm tối tìm thú vui từ trò chơi chọi gà. Hoang mang và lo sợ không
kém, Tùng chọn cách ra đi, rũ bỏ trách nhiệm để khỏi phải nặng lòng, bỏ
lại Huyền một mình đối diện với bóng tối, mất phương hướng và niềm tin
vào tương lai.
Vừa
muốn bỏ đứa con lại cũng sợ mang tội, Huyền cứ chần chừ để rồi cái bụng
ngày một lớn dần không hay. Để có tiền phá thai, Huyền đã nhờ Linh
(Thanh Duy) – người bạn gay môi giới cho đi bán dâm. Nhưng mọi chuyện đã
xảy ra không theo kế hoạch khi Huyền tình cờ gặp một vị khách dị thường
tên Hoàng (Trần Bảo Sơn), người chỉ luôn có khoái cảm với những phụ nữ
mang bầu. Từ một cuộc trao đổi, tình cảm lớn dần thành tình yêu…
“Đập
cánh giữa không trung” hội tụ những gương mặt mới, độc đáo của điện
Việt. Nếu như Thùy Anh mang đến cho Huyền một vẻ cá tính, mạnh mẽ, thì
Thanh Duy lại tạo được dấu ấn từ sự táo bạo khi hóa thân thành nữ giới.
Vai diễn của Duy vừa đủ duyên để khiến câu chuyện thêm sinh động, nhẹ
nhàng, bớt phần căng thẳng. Trần Bảo Sơn không nhiều đất diễn nhưng lại
giúp câu chuyện trở nên kịch tính, cuốn hút.
Phim sẽ công chiếu rộng rãi trên hệ thống rạp CGV bắt đầu từ thứ 6/23/01
Mortdecai (Quý tộc săn tranh)
Sau
“Into the wood” với vai diễn không để lại nhiều ấn tượng cho lắm, tuần
này, khán giả yêu cine sẽ tiếp tục gặp lại Johnny Depp trong phim hài
“Mordecai” (Quý tộc săn tranh). Bộ phim xoay quanh câu chuyện về Charles
Mortdecai, một người đàn ông giàu có, trở thành quý tộc nhờ việc buôn
bán những tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao trên thế giới.
Tuy
nhiên, cuộc sống nhung lụa giàu sang, tiêu tiền như nước khiến Charles
đứng trước nguy cơ phá sản, để kiếm lại được tiền, anh buộc phải chấp
nhận bước vào 1 nhiệm vụ khá nguy hiểm đó là đem về 1 tác phẩm hội họa
bị đánh cắp, đã biến mất từ lâu. Nhưng khi lần theo những manh mối mong
manh, anh vô tình biết được một tài khoản ngân hàng bí ẩn được đồn đoán
là chứa hàng tấn vàng của quân đội Đức Quốc Xã năm xưa. Dấn thân vào
hành trình sang Mỹ để điều tra, Mortdecai khiến cho người vợ Johanna
(Gwyneth Paltrow) như ngồi trên đống lửa khi anh phải đương đầu với
nhiều hiểm nguy và bị quyến rũ bởi một cô gái xinh đẹp bốc lửa.
Với
“Mordecai”, tạo hình và diễn xuất của Johnny Depp không có nhiều đột
phá, vẫn là cách diễn tưng tửng, hài hước, lập dị như trong nhiều vai
diễn trước. Thời gian gần đây, khán giả có lẽ đã khá nhàm với kiểu nhân
vật 1 màu của Depp nên những bộ phim của anh ra rạp hầu như đều “thất
sủng” và nhận về doanh thu khá tệ. Hy vọng rằng chuyến phiêu lưu lần này
của nhà quý tộc sẽ mang lại nhiều may mắn hơn cho anh.
Phim sẽ có mặt ở các rạp chiếu trên toàn quốc vào 23/02 tới đây.
I Fine Thank You Love You (Nữ gia sư)
"I
Fine Thank You Love You” là bộ phim từng gây sốt ở Thái Lan khi đánh
bại doanh thu phòng vé của “Tình người duyên ma”. Chuyện phim xoay quanh
mối tình của cô gia sư tiếng Anh xinh đẹp, tài giỏi với chàng học sinh
đẹp trai nhưng dốt ngoại ngữ.
Nhân
vật chính của phim là nữ gia sư 27 tuổi trẻ trung, xinh đẹp Pleng.
Pleng là cô gia sư tài giỏi có tiếng trong lĩnh vực ngoại ngữ, cô từng
dạy học cho rất nhiều đối tượng, từ trẻ em đến người già, rồi cả người
ngoại quốc. Nhưng chỉ riêng đến khi gặp anh chàng học sinh cá biệt Gym
thì cô đành bó tay chịu trận.
Cuộc
gặp gỡ định mệnh bắt đầu khi 1 học sinh người Nhật nhờ Pleng dịch thư
sang tiếng Anh gửi cho Gym – anh bạn trai người thái để nói lời chia
tay. Nhưng bất ngờ Gym lại là người thậm dốt ngoại ngữ, anh không hiểu
bức thư viết gì. Không những không nhận được lời cảm ơn, anh chàng còn
đổ lỗi cho Pleng, vì cô dạy tiếng Anh cho bạn gái người Nhật khiến cô
này bỏ đi Mỹ kiếm việc làm. Cuối cùng Gym đã thuyết phục Pleng dạy tiếng
Anh cho mình để có thể sang Mxy hòa giải với bạn gái.
Quá
trình dạy học khiến cô gia sư dần có tình cảm với cậu học trò bất trị,
nhưng đúng lúc đó, sự xuất hiện của một công tử nhà giàu, điển trai
khiến Pleng rơi vào mối tình tay 3 tréo nghoe.
Từng
gây sốt ở Thái và được giới chuyên môn đánh giá cao. “Nữ gia sư” dự
kiến cũng sẽ gây bão ở Việt nam khi phát hành vào 23/01 này.
Seventh son (Đứa con thứ 7)
Cũng
ra rạp cùng 1 ngày với 3 bộ phim kể trên là "Seventh Son". Đây là một
trong những bộ phim lớn đầu tiên của năm 2015, được chuyển thể từ tiểu
thuyết "The Spook's Apprentice", với sự tham gia của nhiều ngôi sao tên
tuổi như Julianne Moore, Ben Barnes, Jeff Bridges, Kit Harington, Olivia
Williams, Djimon Houson và do đạo diễn từng được đề cử Oscar, Sergei
Bodrov, thực hiện.
Phim
lấy bối cảnh thế kỉ 18, xoay quanh nhân vật chính là anh chàng Tom
Ward, người được học nghề với Spook để tìm hiểu và chống lại linh hồn ma
quỷ. Thách thức đầu tiên với Tom, đó là khi mụ phù thủy hung ác Malkin
(Julianne Moore) thoát ra khỏi sự sự giam giữ của phong ấn và bắt đầu
triệu tập đám môn đệ ma quỷ tới trả thù.
Sự
trỗi dậy của thế lực đen tối mở đầu cho 1 cuộc chiến tranh đẫm máu giữa
loài người và các thế lực siêu nhiên. Nếu không chốn trả kịp thời, thế
giới sẽ rơi vào sự tận diệt.
Trên
thế giới bấy giờ chỉ còn duy nhất 1 người có thể ngăn cản mụ phù thủy,
đó là phá sư Gregory của đội hùng binh Falcon Knights năm xưa. Tuy nhiên
đã tuổi cao sức yếu, nên trách nhiệm bảo vệ thế giới được đặt lên vai
đệ tử Tom Ward - Người con trai thứ 7.
"Seventh son" là tác phẩm mở màn cho thể loại phim viễn tưởng, thần thoại trong năm 2015.
M.Y (Depplus.vn/MASK)