Em bé Napalm, người mẹ Việt Nam dẫn các con
vượt sông tránh bom Mỹ là những bức ảnh lột tả sự thảm khốc của chiến
tranh và đạt giải quốc tế.
Theo Zing
Người thân của trung tá Robert L. Stirm chào đón ông tại căn cứ không quân ở California, Mỹ, sau khi binh sĩ này trở về từ chiến trường Việt Nam. Bức ảnh nổi tiếng của Slava “Sal” Veder giành giải Pulitzer năm 1974 và trở thành biểu tượng cho việc Mỹ kết thúc can thiệp quân sự vào Việt Nam. Ảnh: AP
Bức ảnh "Em bé Napalm" của Nick Ut, nhiếp ảnh gia AP, mang tính biểu tượng về tính tàn khốc của cuộc chiến và giành giải Pulitzer năm 1973. Trong ảnh, cô bé Phan Thị Kim Phúc vừa chạy vừa khóc khi Mỹ dội bom napalm xuống Trảng Bàng, Tây Ninh, năm 1972.
Mary Ann Vecchio gào khóc bên cạnh xác của một sinh viên tại Đại học Kent, bang Ohio, ngày 4/5/1970. Vệ binh quốc gia Mỹ đã xả súng vào đám người biểu tình chống chiến tranh Việt Nam trong trường, làm 4 người thiệt mạng. Bức ảnh mang lại cho nhiếp ảnh gia John Filo giải Pulitzer năm 1970. Ảnh: AP
Toshio Sakai, phóng viên Nhật, ghi lại hình ảnh một lính Mỹ nằm nghỉ trong cơn mưa tầm tã ở chiến trường miền Nam Việt Nam trong khi đồng đội thức canh gác. Cả hai đều mặc áo mưa để tránh nước và kiến rừng. Bức ảnh được chụp ngày 17/6/1967 và đạt giải Pulitzer năm 1968. Ảnh: United Press International
Chỉ huy xe tăng M48 Patton nhìn qua ống kính. Ảnh do phóng viên Co Rentmeester của Hà Lan chụp năm 1967. Đây là ảnh màu đầu tiên giành giải của WPP. Ảnh: Co Rentmeester
Bà mẹ Việt Nam cùng các con vượt sông để tránh bom Mỹ tại Bình Định là tác phẩm của phóng viên người Nhật Kyoichi Sawada năm 1965. Tác phẩm được World Press Photo (WPP), tổ chức có trụ sở tại Hà Lan, chọn là Ảnh báo chí thế giới của năm. Ảnh: United Press International
Người cha ôm xác con khi nhóm lính Việt Nam Cộng hòa nhìn xuống từ xe thiết giáp ngày 19/3/1964. Em bé chết khi quân đội Sài Gòn truy đuổi du kích giải phóng tới một ngôi làng gần biên giới Campuchia. Tác phẩm của Horst Faas, phóng viên AP, giành giải báo chí danh giá Putilizer năm 1965. Ảnh: AP