Nếu ai còn chưa tin là bố có thể chăm con tốt thì hãy xem những bức ảnh sau.
Khi bố đưa con đi tắm biển, mẹ yên tâm là con luôn được an toàn và có nhiều bức ảnh kỉ niệm nhé. Tuy nhiên ảnh có vẻ không được rõ nét nhỉ. Trọng tâm của bức ảnh bố chụp cho con bắt nét vào đâu vậy?
Khi mẹ chăm con thì luôn canh cánh nỗi lo làm sao để đứa trẻ có thể ngồi im một chỗ. Còn bố thì lắm chiêu trò, lũ nhỏ có thể "chạy đằng trời".
Cậu nhóc có tên Taro thường xuyên được ở nhà cùng với bố. Vì thế, những sản phẩm đầy hài hước do chính ông bố của Taro sáng tạo ra đã giúp cậu bé được yêu mến hơn rất nhiều.
Chơi với mẹ thì con được đọc sách, nghe nhạc, còn với bố thì chỉ có điện thoại thôi nhé. Con muốn làm gì tuỳ thích à.
Uống tạm sữa bố đi con, lát về mẹ cho con uống sữa mẹ nhé.
Ở với mẹ các con được nâng niu âu yếm. Còn ở với bố thì thôi chịu khó nằm ngửa ti bình thôi con nhé.
Con hãy ở yên trên đó cho đến khi mẹ con về, bố đang dở trận game.
Chăn ấm đệm êm có nhưng thôi để lát mẹ về mẹ cho nằm nhé. Giờ bố mệt quá, hai bố con nằm tạm đất vậy.
Thế giới này là của con, bố cũng là của con. Con muốn nằm đâu thì nằm nhé.
Có vẻ sữa bố cũng ngon có kém gì sữa mẹ đâu. Em bú cũng hào hứng lắm mà.
Theo Khám Phá