Nỗi sợ hãi, sự cám dỗ, áp lực được tái hiện qua từng bức hình khiến nhiều bạn trẻ tìm thấy mình ở đâu đó trong bộ ảnh "Tôi cần thay đổi".
Nỗi sợ hãi, sự cám dỗ, áp lực được tái hiện qua từng bức hình khiến
nhiều bạn trẻ tìm thấy mình ở đâu đó trong bộ ảnh "Tôi cần thay đổi".
Bộ ảnh do Sinh viên câu lạc bộ chứng khoán
SSC thuộc Đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện nhằm truyền cảm hứng, khơi
gợi khát vọng muốn vượt lên chính mình của các bạn trẻ.
Những vấn đề nêu trong từng bức ảnh quen
thuộc với nhiều sinh viên. Các bạn không hề biết đó là thói quen xấu cản
bước tiến đến thành công của mình.
Nhóm thực hiện cho biết ý tưởng chính của
bộ ảnh xuất phát từ thực tế một bộ phận không nhỏ sinh viên sống thụ
động, thực dụng.
Không ít bạn trẻ bỏ mặc tương lai của mình,
sa đà trong các trang mạng xã hội và những việc làm vô nghĩa hàng ngày.
Một số người bị trói buộc bởi tư duy trì hoãn, thờ ơ trước cơ hội, sợ
thử thách và đặc biệt là chính họ không dám thay đổi.
Nguyễn Hữu Chung - thành viên trong nhóm
thực hiện bộ ảnh - cho biết: "Nhóm khá đau đầu trong khâu cân nhắc, lựa
chọn những tật xấu mà đa số sinh viên phạm phải, chọn hình thức chuyển
tải sao cho ấn tượng nhất. Phải mất hơn 3 tuần, nhóm mới hoàn thành được
bộ ảnh".
"Chúng tôi hy vọng thông qua bộ ảnh này,
nhiều bạn trẻ sẽ nhìn lại chính mình, biết được đâu là điều cần làm ngay
bây giờ, bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân và cống hiến nhiều hơn
cho xã hội, sống trọn vẹn, đủ đầy với tuổi trẻ của chính mình", Chung
chia sẻ.