Dường như cô gái nào cũng muốn thử thách tình cảm của người yêu, hoặc người đang theo đuổi mình. Và với cái đầu tinh ranh, không ít cô nàng nghĩ ra những cách thử vô cùng “bá đạo”.
Dường như cô gái nào cũng muốn thử thách tình cảm của người yêu, hoặc
người đang theo đuổi mình. Và với cái đầu tinh ranh, không ít cô nàng
nghĩ ra những cách thử vô cùng “bá đạo”.
Giả vờ đau ruột thừa vào lúc nửa đêm
Thu
Trang (20 tuổi, TP. HCM) có người yêu khá ít nói, không mấy khi bộc lộ
cảm xúc, nên cô nàng nhiều lúc thắc mắc liệu người ấy có thật lòng với
mình hay không. Nghe mấy người bạn thân bày kế thử lòng để biết người ta
yêu mình đến mức nào, Trang liền làm theo.
“Ban đêm mười hai
giờ, mình gọi điện cho người yêu, nói bụng cảm thấy đau quặn, sợ có thể
là đau ruột thừa, mà bạn cùng phòng lại về thăm nhà mất rồi. Thế là
người ấy phát hoảng lên, gọi taxi chạy qua để đưa mình đi bệnh viện
luôn. Phòng trọ của mình ở bên Gò Vấp, còn bạn ấy ở tận bên Tân Bình.
Lúc thấy người ấy nửa đêm nửa hôm chạy qua đây còn đang mặc nguyên bộ
quần đùi áo thun chưa kịp thay, Trang vừa hạnh phúc, vừa ân hận” – Trang
kể.
Sau chuyện đó, Trang bị người yêu giận mất mấy ngày, nhưng đổi lại đã biết được tình cảm thật trong lòng người ấy.
Dàn cảnh ngất xỉu xem người yêu có quan tâm hay không
Đó
là cách thử lòng “không đỡ nổi” của bạn Kim Anh (Đồng Nai) dành cho
người yêu của mình trong một lần cả hai cãi nhau. Kim Anh và bạn trai
cùng học chung lớp 12, sợ thầy cô và ba mẹ biết được sẽ ngăn cấm vì đang
là giai đoạn tập trung cho các kỳ thi quan trọng, nên chuyện yêu đương
hoàn toàn được giữ bí mật. Vì trong lớp không ai biết, nên mấy bạn nữ
cùng lớp hay vô tư đùa nghịch, thậm chí bày tỏ tình cảm với bạn trai Kim
Anh, khiến cô bạn nhiều lần khó chịu, dẫn đến cãi nhau.
“Khi bạn
trai nhất quyết không đồng ý lúc mình muốn công khai mối quan hệ của
hai người, mình nghĩ chắc bạn ấy không thật lòng nên sợ mọi người biết.
Thế là cả hai suốt hơn một tuần không ngó ngàng gì đến nhau. Thời gian
đó mình cảm thấy rất khó vượt qua, nhưng cậu ấy lại chẳng có vẻ gì buồn
bã. Vì thế mình quyết định thử lòng cậu ấy.
Vào giờ ra chơi, mình
giả vờ bị xỉu, lúc đó bạn ấy cuống cuồng cùng các bạn trong lớp bế mình
xuống phòng y tế. Để ý thấy nét mặt đầy căng thẳng và lo lắng, hốt
hoảng của bạn ấy mà mình suýt bật cười. Sau này lúc cả hai làm lành với
nhau mới biết ba mẹ cậu ấy rất khó, tuyệt đối cấm đoán chuyện yêu sớm,
nên cậu ấy mới phải giấu giếm như vậy”, Kim Anh thật thà.
Nói dối bị bệnh hiểm nghèo
Tình
tiết hai người đang yêu nhau thắm thiết, rồi một trong hai mắc bệnh
hiểm nghèo và giả vờ hết yêu người kia là điều không hề xa lạ trong
những mô típ phim truyền hình. Nhưng Thảo Uyên (19 tuổi, Lâm Đồng) lại
quyết định mang nó vào đời thật.
Để thử lòng người đang theo đuổi
mình, Uyên tiết lộ cô đang bị bệnh, không sống được bao lâu nữa và
không muốn làm người ấy khổ. Thế là cô nàng cố tình tìm cách lảng tránh
và giả vờ như mình đang bị bệnh. Uyên chia sẻ: “Thật may là lúc đó người
yêu mình cương quyết muốn tiếp tục, muốn được ở bên mình được chừng nào
hay chừng đó. Nếu người ấy từ bỏ, mình cũng sẽ không hối hận vì yêu
nhầm người. Mãi sau này, khi hai đứa đã quen thân hơn và gần như quên
luôn vụ bệnh tật đó, mình mới nói ra sự thật. Anh ấy không những không
giận, còn nói cảm thấy nhẹ lòng, vì Uyên khỏe mạnh là tốt rồi”.
Giả vờ có người thứ 3
Đó
là trường hợp của M.Châu (22 tuổi, TP HCM). Cũng nghe lời bạn bè nên
thử xem người yêu có yêu mình nhiều không, Châu chọn cách “giả vờ có
người thứ 3”. Sau những cuộc hẹn liên tục bỏ dở, không trả lời hoặc trả
lời “ậm ừ” tin nhắn của bạn trai, thuê bao thường trong tình trạng
“busy”, rồi giả vờ cặp kè với một chàng trai khác để cho bạn trai nhìn
thấy… Châu đã khiến người yêu tin rằng mình đang phản bội anh ta.
Thay
vì tha thiết mong cô giải thích và tiếp tục tình yêu, bạn trai Châu đã
chọn cách ngược lại: chia tay để Châu có thể đến với tình mới của mình.
Lý do anh chàng đưa ra là vì cậu đã rất chung thủy nhưng Châu lại phản
bội, lừa dối. Dù Châu đã giải thích rằng đó chỉ là một trò đùa nhưng
nghĩ bạn gái không tin tưởng và tôn trọng mình, chàng trai dứt khoát
chia tay.
Có thể nói, việc thử lòng người yêu như con dao hai
lưỡi, nếu kết quả tốt thì sẽ khiến các cô gái yên lòng, nhưng lại có thể
khiến các chàng cảm thấy tự ái vì không được tin tưởng. Hơn nữa, nếu
sắp đặt quá đà có thể khiến đối phương bị tổn thương thật sự. Nói gì đi
nữa, khi yêu các chàng trai sẽ rất cần bạn gái tin tưởng mình, nếu biết
bị thử lòng, sẽ có những chàng lập tức cắt đứt với bạn đấy. Các cô gái
hãy cẩn thận với chiêu trò của mình nhé!