Một chút khúc mắc trong tình yêu đã khiến chàng thanh niên mới ngoài 20 tuổiPhan Văn Ngọc nổi cơn ghen, và hành động hệt như một con thú gây nên hậu quả củamối tình tay 3 ở miền quê nghèo.
“Đồn đã có địch”
Phan Văn Ngọc, SN 1989 và Nguyễn Thị Hiền, SN 1993 cùng sinh ra và lớn lên tạixã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Sau một thời gian tìm hiểu, đầu năm2010, họ nhận lời yêu nhau. Với mong muốn có một cuộc sống đầy đủ hơn trước khicưới và cũng là để Hiền đủ tuổi kết hôn, Ngọc xin phép bố mẹ và từ biệt ngườiyêu vào TP.HCM làm ăn. Thời gian đầu xa nhau, họ vẫn thường xuyên nhắn tin, gọiđiện và hứa hẹn nhiều điều về tương lai.
|
Bà Tuyết được điều trị tại bệnh viện |
Tuy nhiên,khoảng một tháng trước khi xảy ra ánmạng, Hiền trở nên khác, ít liên lạc vớiNgọc hơn. Giữa tháng 7-2010, Ngọc nhậnđược tin nhắn của một người bạn với nộidung, Hiền đang có người khác theo đuổi,và hình như Hiền cũng có cảm tình vớingười đó. Ngọc choáng váng nhưng trongthâm tâm, vẫn tin đó chỉ là tin đồn vàlập tức bắt xe về quê để tìm hiểu đầuđuôi.
Về tới nhà, Ngọc đã nghe bạn bè xómtrên, xóm dưới bàn tán về chuyện anh BùiXuân Đoàn, SN 1982, trú tại xã Hoa Sơn,Anh Sơn, Nghệ An, người đã có công ănviệc làm ổn định đang theo đuổi Hiền.Ngọc tìm đến nhà Hiền hỏi rõ sự tình. Dùkhông nói thẳng mình chọn ai, nhưng tháiđộ lạnh nhạt của Hiền cho thấy, cô đangnghiêng về anh Đoàn, một người có thểđảm bảo cho hạnh phúc của cô hơn.
Ngọc đau khổ, tuyệt vọng và không khỏiấm ức, bởi chỉ cách đó nửa năm, anh vàHiền đã cùng nhau thề non hẹn biển, vậymà sự xa cách cũng như thân phận củamình đã khiến anh mất đi người con gáianh yêu. Ngọc đâm ra chán chường, vàtrong cơn say anh đã nghĩ đến kế hoạchtrả thù…
Trong cơn ghen
Trước đó, Ngọc đã nhiều lần nhắn tin,thậm chí trực tiếp gặp để đe dọa, nếuHiền chia tay thì Ngọc sẽ tự tử, vì nếumất Hiền thì cuộc sống không còn ý nghĩagì nữa. Nhiều lần Ngọc nói như vậy nênHiền chỉ nghĩ rằng, đó là lời dọa tronglúc tức giận của “người yêu” mà khôngmảy may để ý. Khoảng 19g30 ngày27-7-2010, Ngọc tìm đến nhà Hiền để nóichuyện thẳng thắn với cô. Ngọc dùng mọilời lẽ để thuyết phục, nhưng Hiền dửngdưng, sau đó 2 người cãi nhau kịch liệt.
Một lát sau, Hiền mặc kệ Ngọctrong cơn tức giận, bỏ vào nhà nằm. Ngọc ở ngoài sân liên tục gọi, nhưng Hiềnkhông đáp lại. Đang định đi về thì Ngọc thấy anh Bùi Xuân Đoàn chạy xe vào sân.Biết đây là người đang theo đuổi khiến Hiền thay đổi tình cảm với mình, nên khianh Đoàn còn chưa kịp dựng xe máy Ngọc đã rút trong mình một con dao chạy lạiđâm liên tiếp vào ngực anh Đoàn.
Vết đâm trúng vào tim, khiến anh Đoàn tử vong ngay tại chỗ. Hiền chạy ra hô hoánthì bị Ngọc lao tới đâm liên tiếp hơn 10 nhát, cũng gục xuống chết ngay. Nghetiếng kêu cứu, bà Trần Thị Tuyết, mẹ của Hiền chạy từ trong nhà ra can ngăn cũngbị Ngọc đâm 4 nhát, gục xuống. Sau khi gây án, Ngọc chạy nhanh về nhà lấy mộtsợi dây thừng và cuộn băng dính chạy vào rừng. Tại đây, Ngọc gọi điện cho anhtrai và chị gái của mình nói rõ sự tình rồi treo cổ tự tử. Khi mọi người đến thìNgọc đã treo lơ lững trên cành cây phía sau nhà.
Nỗi đau người ở lại
Hiền mồ côi cha từ nhỏ, là con út nên không vào Nam làm ăn giống như 3 người anhchị của mình. Trong đêm xảy ra án mạng, bà Tuyết đang chuẩn bị khăn gói, để sángngày hôm sau lên đường vào TP.HCM dự đám cưới của đứa con gái thứ 3 tên làNguyễn Thị Phương.
Khi bà Tuyết lao ra tri hô,thì bị đâm tới tấp, may là vết dao đâm lệch không đúng tim, nên sau gần 1 tuầnhôn mê tại bệnh viện, bà đã tỉnh lại. Ngày đưa tang Hiền, không một ai trong giađình có mặt. Mọi người đến dự lễ tang cứ đứng chôn chân khi nhìn thấy di ảnh củaHiền. Ai cũng tiếc thương cho cô bé còn quá trẻ.
Chị Nguyễn Thị Phương cho biết:Chị đang chuẩn bị cho ngày cưới thì nghe hung tin, nên dẹp tất cả sang một bênđể về chịu tang em, và trông mẹ tại bệnh viện. Trong tiếng khóc nghẹn ngào, chịPhương nói ra những tâm sự mà nhiều người cảm thấy đắng lòng: “Bố qua đời chưalâu vì tai nạn giao thông, đến lượt em Hiền bị đâm chết thảm. Lần này, nếu mẹqua khỏi, chắc em cũng đưa luôn vào TP.HCM, bởi ở quê, với gia đình em thế đã làquá đủ…”
Đau thương, mất mát cũng bao trùm ngôi nhà của nạn nhân Bùi Xuân Đoàn. Là contrai thứ 3 trong nhà, Đoàn quyết làm giàu trên mảnh đất quê hương. Anh đang dựtính sau khi mở kiốt kinh doanh điện thoại, sẽ cưới vợ để ổn định cuộc sống.Đoàn chết khiến cho nỗi đau gia đình anh nhân đôi, bởi cách đó không lâu, anhtrai Đoàn cũng chết sau một tai nạn tận Vũng Tàu.
Nỗi đau cũng dần nguôi ngoai, nhưng với người dân nơi miền quê nghèo này, vụ tànsát dã man cướp đi mạng sống của 3 người nói trên, vẫn chưa làm người ta hếtbàng hoàng. Tưởng rằng, đó là hồi chuông cảnh báo cho các đôi bạn trẻ đang yêunhau, nhưng thật đáng buồn, vụ việc trên chưa phải là cuối cùng trong vụ sát hạingười tình đã xảy ra.
Theo Vĩnh Xuân
PLXH