Mưa lũ hoành hành tại Hà Tĩnh trong những ngày qua đã khiến 6người chết và mất tích, trong đó hầu hết nguyên nhân tai nạn đều từ sự bất cẩncủa người lớn.
Ngày 2/10, mưa lớn và nước lũ trên thượng nguồn đổ về đã nhấnchìm hai cháu Bùi Khánh Linh (4 tuổi) và Bùi Sỹ Nguyên(3 tuổi) trútại xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn. Ông Bùi Thường Liên, bác ruột của nạnnhân cho biết, hai cháu ra trước hồ nước gần nhà chơi, bất ngờ lũ từthượng nguồn đổ về đã cuốn trôi hai em xuống hồ nước. Khi mọi ngườiđến cứu thì đã muộn. Điều đáng tiếc là gia đình đã để hai cháu chơiở khu vực hồ nước khi trời đang mưa to và nước lũ từ thượng nguồnđang đổ về.
![]() |
Người dân tiếc thương trước cái chết của chiến sỹ Đoàn Trọng Giáp |
"Khi bố mẹ đi tìm thì hai cháu Linh, Nguyên đang bị dòng nước lũ cuốntrôi ra phía hồ nước. Chỉ trong tích tắc, sự bất cẩn của ngườilớn đã bị trả giá bằng tính mạng của hai đứa con", ông Liên chua xót.
Ngày 3/10 tại xã Hòa Hảihuyện Hương Khê, mặc dù trời mưa to, các đườnǵ đều bị ngập nhưngchiến sỹ Đoàn Trọng Giáp thuộc Đại đội 17 công binh thuộc Bộ chỉ huyquân sự Hà Tĩnh vẫn đến công trường thi công đường hầm CH-01. Đang làmviệc tại công trường, bất ngờ nước lũ đổ về và cuốn phăng máy móc,thiết bị. Lúc xảy ra tai nạn, hầu hết công nhân đã nghỉ để tránh lũ nhưnganh vẫn tranh thủ đi làm. Phải sau ba ngày, trưa 5/10 các chiến sỹ vànhân dân xã Hương Thủy mới vớt được thi thể anh bị mắc kẹt trong bụi cây.
Tương tự, cũng trong ngày 3/10, cô giáo mần non Trần Thị Hoa ( trú tại xãHương Thủy, huyện Hương Khê) cũng bị nước lũ cuốn trôi trên đường đếntrường. Trong khi nước lũ đang chảy xiết, các con đường đều bị ngậpnước, có nơi bị ngập đến 1,5 m, hầu hết mọi người đều tìm nơi trú ẩn antoàn thì chị Hoa vẫn đạp xe tới trường một mình để bị nước lũ cuốntrôi cả người và xe.
Tại xã Hương Liên, huyện Hương Khê, em Nguyễn Văn Thạch (17 tuổi) đã bịnúi lở và đất đá vùi lấp. Sau hàng giờ đồng hồ hàng chục người dânvất vả mới tìm thấy thi thể Thạch. Còn ông Trịnh Văn Đức(45 tuổi) bịdòng nước xoáy cuốn trôi mất tích khi đang giúp đã mọi người phòngchống lũ.
Hiện tại, thi thể cô giáo Hoa và ông Đức vẫn chưa được tìm thấy. Các lựclượng chức năng và nhân dân rất khó khăn trong việc tìm kiếm nạn nhânvì nước lũ vẫn lên cao, ngập trắng xóm làng.
Mặc dù người dân nơi đây đều biếtlũ dữ và rất nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn chủ quan. Thậm chí, trong lúc mưato, lũ lớn, một số người dân ở huyện Hương Khê, Vũ Quang vẫn liều mình đivớt củi và gỗ trôi về từ thượng nguồn hoặc chèo thuyền đánh cá giữa dòngnước xoáy.
|
Theo Trần Hưng
Đất Việt