1. Không khóc được, thích diễn kịch một mình - "Cheongdamdong Alice"
Cha Seung Jo (Park Shi Hoo) đã trải qua nhiều tổn thương trong cuộc
đời. Thế nhưng, thay vì đau khổ sẽ buồn, khóc lóc, anh lại không thể
khóc. Anh luôn tìm niềm vui trong những tưởng tượng rất có hình thù kỳ
quái. Anh cũng nghĩ ra các kịch bản, câu thoại... hiểm hóc và sắp đặt để
mọi chuyện xảy ra như mình muốn. Chàng giám đốc cũng "thủ" sẵn những
câu triết lý nhằm nâng mình lên như một vị thánh.
2. Sợ sâu bọ - "Boys over flowers"
Chàng công tử nhà giàu kiêu ngạo Goo Jun Pyo (Lee Min Ho) gần như chẳng
biết sợ ai, luôn làm mọi thứ theo ý mình. Thế nhưng, anh lại bị ám ảnh
bởi những con sâu bọ bé nhỏ. Anh la hét ầm ĩ khi trông thấy một con ong
tới mức sa thải người giúp việc vì tội dám làm mình sợ.
Không chỉ vậy, một côn trùng rất nhỏ khi "chẳng may" bay vào người Jun
Pyo cũng khiến anh hoảng hốt tới mức ngã xuống hồ bơi trong buổi tiệc
sau chuyến du lịch. May thay, Gum Jan Di (Goo Hye Sun đảm nhiệm) đã tới
kịp lúc và đưa anh chàng "trở về từ cõi chết".
3. Sợ lái xe - "Boys over flowers", "My name is Kim Sam Soon"
Kim Hyun Joong.
Hai mỹ nam Yoon Ji Hoo (Kim Hyun Joong) trong Boys over flowers và Hyun
Jin Hun (Hyun Bin) trong My name is Kim Sam Soon đều có chung căn bệnh
là không dám lái xe. Nguyên nhân vì hồi nhỏ, họ đều phải chịu mất mát to
lớn về gia đình trong một vụ tai nạn xe hơi. May mắn thoát chết, cả hai
từ đó gần như bị ám ảnh với xe.
Hyun Bin.
4. Sợ đám đông, sợ bẩn - "Protect the boss"
Trong Protect the boss, công tử nhà giàu Ji Heon tính cách nhí nhố và có
nỗi sợ rất buồn cười là sợ đám đông, sợ bẩn. Anh chàng thậm chí đã bị
bố bắt phải đi điều trị nhưng rốt cuộc không có kết quả vì nguyên nhân
của căn bệnh là do một ký ức đau buồn lúc nhỏ. Tuy vậy, sau này định
mệnh sắp đặt anh gặp cô thư ký Eun Seol (Choi Kang Hee). Từ đó, anh dần
dần xóa bỏ được sự sợ hãi đám đông, sống phóng khoáng và tự tin vào bản
thân hơn trước.
5. Say rượu là... hôn - "To the beautiful you"
Tae Joon (Minho) trong To the beautiful you là một anh chàng điển
trai, giỏi điền kinh, có thể khiến các cô nàng "say như điếu đổ". Thế
nhưng, Tae Joon lại có một thói quen cực kỳ cục là sau khi uống rượu, dù
chỉ một ngụm nhỏ, anh sẽ hôn bất cứ ai mình nhìn thấy lần đầu tiên. Vì
thế, cô nàng Jae Hee (Sulli) phải chịu trận bị anh chàng "cưỡng hôn"
ngay sau khi nhập trường chưa được bao lâu.
6. Nấc cụt khi gần con gái - "Sungkyungkwan scandal"
Yoo Ah In vào vai Ngựa Điên - một anh chàng bất cần, sẵn sàng làm mọi
chuyện vì chính nghĩa. Anh có một thói quen cực kỳ khó hiểu là bị nấc
cụt khi gần con gái. Điều này đã khiến Ngựa Điên bao phen "lao đao" vì
tự dưng nấc khi đứng cạnh "cô nàng giả trai" Kim Yoon Shik (Park Min
Young). Sau này khi biết được thân phận thật sự của cô, anh nhận ra mình
đã phải lòng Yoon Shik từ lúc nào không hay.
7. Sợ vật sắc nhọn, đám đông, độ cao - "High kick 3"
Trong High kick 3, Kim Bum thủ vai một CEO quản lý Trung tâm thương mại
bề thế. Tuy nhiên, anh lại mang những căn bệnh cực kỳ lạ.
Ở lần hẹn hò dùng bữa với Soo Jung (Krystal), trong khi đối phương hồn
nhiên dùng dao, dĩa cắt thịt bò bít tết, anh lại kêu la, nhắm tịt mắt vì
sợ vật sắc nhọn. Sau đó, cả hai phải dùng găng tay xé thức ăn. Ăn xong,
Soo Jung bày tỏ ý muốn dạo phố cùng anh. Song cô nàng sớm phải thất
vọng khi Kim Bum kể mình bị sợ đám đông.
Không thể ra ngoài dạo chơi, Soo Jung rủ chàng giám đốc về nhà. Một loạt
nỗi ám ảnh khác của Kim Bum đã được dịp "phát tác". Anh chẳng thể leo
cầu thang vì sợ độ cao. Bị người trong nhà bạn gái vây quanh hỏi han,
anh đau đầu vì không chịu được tiếng ồn. Thậm chí, anh còn lăn đùng ra
đất vì dị ứng với họa tiết chấm bi trên chiếc áo mẹ Soo Jung đang mặc.
8. Sợ không gian hẹp - "Secret garden"
Hyun Bin hóa thân thành giám đốc Kim Joo Won trong Secret garden. Là
người thành đạt, giỏi giang, tính tình trẻ con nhưng ít ai biết, anh lại
sợ không gian chật hẹp. Vì thế, nhà anh ở rộng thênh thang và anh không
bao giờ dám đặt chân vào thang máy công ty. Joo Won suýt mất mạng khi
bị nhốt trong thang máy do "hoán đổi thân xác" với Ra Im (Ha Ji Won).
9. Sợ bóng tối - "You’re beautiful"
Với gương mặt điển trai và tài năng xuất chúng, ngôi sao ca nhạc Hwang Tae Kyung (Jang Geun Suk) là "hoàng tử trong mộng" của hàng ngàn cô gái. Ẩn sau vẻ lạnh lùng bất cần của anh là nỗi sợ bóng tối. Anh không thể ngủ được nếu tắt hết đèn và ở một nơi thiếu ánh sáng, anh không thể nhìn thấy gì. Do vậy, anh luôn yêu cầu cô nàng Mi Nam phải đứng ở nơi nào anh có thể trông thấy.