Cùng điểm lại những cảnh đạp xe lãng mạn trong phim Việt.




Hình ảnh Hà Tăng mặc áo dài trắng đạp xe chắc chắn là hình ảnh đẹp nhất trong phim “Bỗng dưng muốn khóc”.





“Cô Trúc” luôn luôn đẹp trong mọi góc nhìn.







Trong “Ngôi nhà hạnh phúc” phiên bản Việt, cặp đôi Minh Minh (Minh Hằng) và Vương Hoàng (Lương Mạnh Hải) có những khoảnh khắc lãng mạn trên bờ biển.





5 năm sau “Ngôi nhà hạnh phúc”, cặp đôi này tái hợp trong “Vừa đi vừa khóc” với hình ảnh hoàn toàn khác: một cô nàng giả trai và một chàng công tử giả nghèo giả khổ. Khung cảnh tuy bình dân nhưng vẫn rất tình tứ, nên thơ.





Hoàn cảnh rách rưới không làm mất đi nét đáng yêu của cô nàng  Bông Sen (Midu) trong “Tóc rối”.





Hình ảnh tinh nghịch của các cô cậu học trò và chiếc xe đạp trong bộ phim “Những thiên thần áo trắng”.







Tình yêu học trò trong sáng được tái hiện trong “17 tuổi rưỡi”.







Những khuôn hình lung linh của cặp tiên đồng ngọc nữ Tăng Thanh Hà- Lương Mạnh Hải trong phim “Đẹp từng centimet”.



Một cảnh quay đẹp của Đan Lê (vai Ái Vân) và Danh Tùng (vai Nam Trung) trong phim “Ba đám cưới một đời chồng”.



Cảnh quay đắt giá của hai diễn viên trẻ Quỳnh Trang (vai Lan) và Trọng Hùng (vai Long) trong “Khi đàn ông góa vợ bật khóc”.


Theo 2sao