Có 1 nhiếp ảnh gia phải buông lời thán phục: “Nếu máy ảnh giơ lên trước mặt là con bé Vy sẽ tạo dáng liên tục, liên tục, không dáng nào trùng dáng nào” Quả là siêu đẳng! Thế cho nên tới khi đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cần casting “gái xinh đóng vai ác” cho bộ phim Bỗng dưng muốn khóc là tôi giới thiệu ngay Tường Vy. Sau sự khởi đầu với 1 vai bé xíu chẳng phải diễn gì nhiều trong Bỗng dưng muốn khóc ấy, giờ đây Vy đã nằm trong danh sách những diễn viên thuộc diện “tuyển thẳng” của nhiều đạo diễn nổi tiếng như Vũ Ngọc Đãng, Nguyễn Quang Dũng và Nguyễn Minh Chung khi cô góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám của họ như Giải cứu thần chết, Ngôi nhà hạnh phúc và Cô nàng tóc rối (đang quay).
Câu chuyện thứ nhất: “Lại có tiền xài rùi!”
Vy kể ngay thời điểm này Vy mới xác định đi theo nghề diễn viên chuyên nghiệp chứ lúc trước, khi làm người mẫu ảnh cũng là “dòng đời” đưa đẩy, mọi việc đến hết sức tình cờ chứ không hề có tính toán là mình phải nổi tiếng ở lĩnh vực người mẫu ảnh và quảng cáo rồi sau đó sẽ làm diễn viên hay cái gì tương tự thế. Con đường dẫn Vy đến công việc chụp ảnh mẫu chỉ đơn giản thế này: “Em và tụi bạn đi chơi ở Madagui thế là có anh nhiếp ảnh nhìn thấy bảo là chụp ảnh cho báo thế rồi em chụp. Chụp lần 1, chụp lần 2 và sau đó thì mọi người cứ gọi chụp hình liên tiếp. Khi đã quá quen thuộc với việc làm mẫu thì em cũng chẳng nghĩ phải chụp thêm nhiều, nhiều nữa để mình nổi tiếng. Khi có show chụp hình hay quay quảng cáo thì em chỉ nghĩ đến mỗi 1 điều đơn giản: “Lại có tiền xài rùi!” Suốt cả năm cấp 3, em chụp và đi quay triền miền mà không ảnh hưởng tới lịch học nên thấy đây cũng là công việc thú vị!”
Chả trách 1 tờ báo teen chuyên chụp hình Vy lại khen rằng Vy là người mẫu hiếm hoi chụp 10 tấm lấy được 9. Tôi liền hỏi ngay “vụ án” tạo dáng liên tục, không dáng nào trùng dáng nào thì phải tập luyện dữ dằn lắm thì Vy trả lời tỉnh bơ: “Em nói thật em cũng chẳng phải luyện tập gì cả. Cứ tự nhiên là làm được thế, chẳng hiểu sao nữa. Lúc mới vào nghề, một lần đi chụp chung với 1 chị người mẫu em thấy chị đó tạo được nhiều dáng quá, đứng ngoài nhìn cứ phải suýt xoa nên em cũng muốn mình phải làm được như thế. Chỉ vậy thôi!”
Vy bảo nghề người mẫu ngoài chuyện “lại có tiền xài” thì còn giúp thay đổi hẳn con người của Vy cả về nội dung lẫn hình thức. Vy chỉ ngay bộ đồ rực rỡ và rất stylist đang mặc từ mũ, vòng, áo, váy cho đến túi boho và dép xẹp: “Hồi xưa em không thể nào nghĩ em sẽ ăn mặc thế này. Năm cấp 2 em ù lì lắm, rất sợ bị người khác chú ý nên cứ đồ nào màu tối thì mặc còn nếu phải mặc cái gì màu đỏ thì bắt buộc phải là đỏ bầm hoặc đỏ nâu. Thế mà đến năm cấp 3 đi chụp hình riết rồi tự dưng muốn làm người nổi bật, ăn mặc phải theo style này style nọ. Nếu không làm người mẫu thì đâu biết điệu thế này!”
Tôi tin ngay lời Vy kể vì từ năm ngoái, tôi có nghe 1 cô bạn học cấp 2 của Vy (là hàng xóm với tôi) bật mí: “Con nhỏ Vy ngày xưa xấu hoắc, đen thui à, đâu có đẹp như trong hình. Ngày xưa nó nhát lắm bảo đi hát đồng ca còn không dám! Bây giờ nó xinh quá trời giống như lột xác vậy!”
Câu chuyện thứ hai: “Tự tin nhất lúc casting…”
Khi phó đạo diễn phim Bỗng dưng muốn khóc gọi điện mời Vy tới thử vai thì Vy mới vừa đậu khoa diễn viên trường sân khấu điện ảnh, mà sinh viên năm thứ nhất, trường không cho đi đóng phim nên thực tình Vy cũng chẳng thiết tha với lời mời của đoàn phim lắm. Nhưng lúc đó Vy vừa tan học nên cũng muốn tới thử xem sao, chẳng mất gì. Vy được biết vai của mình là 1 vai đanh đá, mất dạy và Vy diễn cùng với 1 nam người mẫu khác.
Như trong phần giới thiệu bản thân, Vy cũng nói đây là lần đầu tiên đi casting phim nhưng Vy đã làm mọi người có mặt trong phòng casting hôm ấy trố mắt vì sự tự tin và khả năng diễn xuất điêu luyện của mình. Vy diễn thật tới mức, anh bạn diễn chung phải lãnh 1 cái tát khá đau vì lúc ấy là cao trào và cũng vì đạo diễn bảo: “Tát nó luôn!”. Ngay lập tức đạo diễn đã nhìn thấy hình ảnh của vai Ngọc Diệp, cô người yêu giàu có ít học của chàng công tử Bảo Nam. Nhưng khổ nỗi vì ngoại hình hơi bị teen nên nếu Vy đóng vai Ngọc Diệp thì ai sẽ đóng vai Loan, em của Diệp. Và khi đạo diễn chọn người mẫu Vân Anh cho vai Ngọc Diệp thì vai cô em dĩ nhiên thuộc về Tường Vy. Đây là 1 vai nhỏ, quá ít đất diễn nhưng nó đánh dấu sự hợp tác đầu tiên giữa Vy với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, mở đường cho vai diễn lớn hơn sau này trong Ngôi nhà hạnh phúc mà đạo diễn khẳng định chỉ có Tường Vy mới làm được.
Vy kể đạo diễn Vũ Ngọc Đãng gọi điện mời vai Kiều Nhi trong Ngôi nhà hạnh phúc khi cô đang ngủ trưa nên gật đầu liền trong lúc vẫn còn “cơn mộng mị” thế nhưng khi thấy yêu cầu vai này phải mang bầu từ đầu phim luôn thì Vy tỉnh cả ngủ. “Lúc đấy em thấy việc phải đóng vai bà bầu cứ sao sao, cũng hơi sợ sợ nên trong lòng không thoải mái lắm! Em nhớ trong phim gốc cô diễn viên đó có bầu mà không thấy mang bầu! Thế là càng nghĩ lại càng thấy bác Đãng rất có lý, phim gốc bị sai raccord quá! Thế rồi khi ở Đà Lạt đóng Có lẽ nào ta yêu nhau, em chú ý quan sát chị Bằng Lăng đang mang bầu sẽ như thế nào để học tập. Rồi sau đó cùng mẹ đi sắm đồ bà bầu làm cho em háo hức với vai này dễ sợ!”
Quả thật cho dù tôi xem đi xem lại những cảnh vợ chồng Bá Thông -Kiều Nhi trong Ngôi nhà hạnh phúc thì vẫn cười sằng sặc. Từ nét mặt đến điệu bộ, Vy diễn tỉnh queo như thể coi máy quay là cái đinh nên lại càng ăn dơ với lối diễn kiểu ăn to nói lớn của Hiều Hiền. Nhất là những đoạn Tường Vy diễn chung với Minh Hằng thì ôi thôi, điêu ơi là điêu và thảo mai không để đâu cho hết.
Nhân tiện nói tới Minh Hằng, Vy nhớ lại lần đầu tiên họ cùng đóng trong phim chiếu Tết 2009 Giải cứu thần chết. “Em luôn biết chắc lúc em tự tin nhất là khi em bước vào phòng casting. Đến giờ em cũng không lý giải được tại sao lại như thế. Bước vào phòng em nhìn thấy Minh Hằng là tự nhiên em bị khớp liền tại chỗ. Lúc đó em nói thoại mà không có hồn vía gì hết. Khi casting xong em còn ngạc nhiên tại sao em lại bị như vậy.” Nhưng bây giờ với Vy, điều lớn hơn cả vai diễn trong 2 phim Giải cứu thần chết và Ngôi nhà hạnh phúc là 1 tình bạn đẹp với Minh Hằng.
Câu chuyện thứ ba: Sự thay đổi!
Hiện tại Vy đã bảo lưu 1 năm ở trường sân khấu điện ảnh để có thời gian theo đoàn làm phim truyền hình dài 110 tập Cô nàng tóc rối của đạo diễn Nguyễn Minh Chung. Vì sao Vy có được vai diễn chính ở tuyến phản diện này, đó quả là câu chuyện thú vị.
Vy nhắn tin cho người mẫu Thảo Nhi hỏi lại ngày giờ chụp ảnh poster phim thì mới biết Thảo Nhi đã bỏ vai Kim Quân vì khi ấy Thảo Nhi muốn tập trung chuẩn bị cho kế hoạch làm ca sĩ nên không thể đi đóng phim dài ngày được. Và Tường Vy lại cực kỳ thích vai Kim Quân, một cô nàng gợi cảm cá tính và nham hiểm độc ác đến tận cùng chính vì thế Vy nhanh chóng gọi điện cho đạo diễn Nguyễn Minh Chung để xin thế vai Kim Quân và nhường vai của cô cho diễn viên khác.
Sau 1 ngày suy nghĩ thì đạo diễn Nguyễn Minh Chung cũng đồng ý vì đã được cô diễn viên hứa hẹn đầy quyết tâm: “Xin chú hãy tin con, con sẽ không làm chú thất vọng!” Vy tâm sự: “Vốn dĩ vai này không nhắm đến em mà do em đi xin vai nên em càng phải cố gắng nhiều hơn. Cứ diễn xong là em đều hỏi đạo diễn xem chú có hài lòng hay chưa? Lúc em xin vai thì chú Chung bảo em chỉ hợp với vai hiền thôi nhưng sau khi đóng Kim Quân thì chú lại bảo em chỉ đóng vai ác là hợp nhất! (cười tươi) Hiện tại phim vẫn đang quay nên em cũng không có gì nhiều để nói về vai của mình! Chẳng lẽ cứ nói vai tôi ác lắm, ác lắm nhưng mọi người không hình dung được là ác thế nào nên nghe hoài sẽ thấy chán. Thôi thì đợi phim chiếu. Vai Kim Quân sẽ là 1 sự thay đổi lớn của em nên em cũng rất hồi hộp.”
Thật lòng các đạo diễn cũng phải mạo hiểm khi cùng leo núi với các diễn viên xin vai không được nhắm cho họ nhưng đạo diễn nào cũng đánh giá cao sự quyết liệt và thông minh của các diễn viên ấy vì khi họ tin họ làm được thì chắc chắn họ sẽ làm được bằng mọi sự nỗ lực. Và tôi tin Tường Vy sẽ có 1 sự thay đổi như cô mong muốn. Đó là 1 vai ác đẳng cấp mà cô mong muốn như lời Vy trả lời phỏng vấn 1 tờ báo mạng. Vy bảo sau vai Kim Quân cô mới tính tiếp con đường của mình. Chúc Vy thành công!
Theo Lương Mạnh Hải