Nhiều trường hợp khoa học vẫn chưa có lời giải đáp.
Nhiều trường hợp khoa học vẫn chưa có lời giải
đáp.
1. Dùng thi thể con gái làm ma nơ canh
Tại cửa hàng váy cưới ở Chihuahua, Mexico luôn có một ma nơ canh rất xinh
đẹp. Rất nhiều khách hàng tới đây đều cảm thấy rất thú vị trước cô ma nơ
canh như người thật này. Nhiều người còn lầm tưởng chủ cửa hàng đã thuê
người mẫ nữ tới đây để làm mẫu cho cửa hàng.
Tuy nhiên, không ai biết được rằng cô ma-nơ-canh được làm từ… thi thể con
gái của người chủ cũ cửa hàng này.
Người dân tại Chihuahua cho biết, cô gái này tên là Kara, bị nhện độc cắn
chết và sau khi qua đời, cô đã được chính mẹ ruột dùng kỹ thuật cao để duy
trì “nhan sắc”. Chính vì thế, qua bao năm, khuôn mặt cô gái vẫn giữ được nét tươi tắn
như thời còn sống.
2. Thi thể mọc tóc và móng tay như người sống
Mới đây, người dân vùng nông thôn phía Bắc Thái Lan đã có 1 phen hú vía khi
phát hiện thi thể một bé trai rất kỳ lạ. Được biết, cậu bé này đã chết từ
khá lâu nhưng xác không hề bị phân hủy, tóc và móng tay vẫn mọc bình thường
như người đang sống.
Thực hư của câu chuyện này vẫn chưa có lời giải đáp nhưng rất nhiều người tò
mò đã tìm tới đây xem. Trong vùng còn đồn đại rằng ai quỳ lạy thi thể đứa bé
thì sẽ được phù hộ gặp may mắn.
3. 13 năm nằm dưới nước thi thể vẫn nguyên vẹn
Vừa qua, 1 thi thể của một thợ lặn đã được tìm thấy dưới đáy hồ Michigan,
Mỹ. Sau khi xác định danh tính của nạn nhân được xác định là Dirk Kann, 52
tuổi, mất tích vào năm 1999. Tuy nhiên, điều khiến người ta ngạc nhiên là
sau 13 năm bị chôn vùi dưới lòng nước thi thể của ông Dirk vẫn không hề mảy
may thay đổi.
Được biết, ông bị mất tích trong khi đang lặn cùng 2 người bạn để khám phá
con tàu Lakeland huyền thoại vào tháng 9/1999. Theo những người bạn cùng
chuyến lặn thì một sự cố đã xảy ra khiến bình oxy của ông bị cạn và ông đã
mất tích dưới làn nước mà không ai tìm được thi thể. Sau 13 năm, những
chuyên gia đã tìm được thi thể ông nhưng điều khiến mọi người bất ngờ chính
là việc thi thể này không hề bị phân hủy dù ngâm dưới nước trong thời gian
lâu như vậy.
4. Phát hiện 200 xác ướp dị dạng của người ngoài hành tinh
Một nhóm các nhà nhân chủng học mới đây đã tìm thấy một ngôi mộ đầy bí ẩn
tại khu rừng nhiệt đới gần thành phố Kigali Rwanda (Trung Phi). Các thi thể
ở đó có một số đặc điểm giống với con người. Trưởng nhóm nghiên cứu tin
rằng, những thi thể trên có thể là người ngoài hành tinh tới thăm trái đất
chúng ta và đã bị chết sau một thảm họa.
Theo các nhà khoa học, những thi thể đã bị chôn vùi ít nhất 500 năm về
trước.
Lúc đầu, các nhà nghiên cứu nghĩ rằng, đó là nơi ở của người tiền sử nhưng
qua khảo sát kỹ thì không tìm thấy dấu hiệu cuộc sống con người ở gần đó. 40
ngôi mộ chôn cất khoảng 200 thi thể, tất cả đều còn nguyên vẹn. Sinh vật nằm
trong mộ rất cao - khoảng 2,4m (7 feet). Đầu của họ rất to nhưng không có
miệng, mũi, mắt.
5.Ăn trộm xác chết để làm ...búp bê
Vừa qua, cảnh sát Nga nhận được thông báo từ chính cha mẹ của người bị tình
nghi rằng họ phát hiện những biểu hiện bất thường từ con trai. Ngay lập tức
cảnh sát Nga đã tới kiểm tra và phát hiện trong nhà người đàn ông 45 tuổi
Anatoly Moskvina 26 xác ướp với dự đoán đều là thiếu nữ từ 15 đến 26 tuổi.
Tất cả chúng đều được mặc đồ búp bê xinh xắn - điều mà theo Anatoly giải
thích là để thỏa mãn sở thích bị thiếu thốn khi còn nhỏ.
Để có được những xác ướp làm búp bê, anh ta đã đào trộm mộ để ăn cắp xác
chết. Trong căn nhà nhỏ tại thành phố Nizhny Novgorod, nằm cạnh sông Volga
(cách thủ đô Moskva 400 km về phía đông) luôn có cách sinh hoạt bất thường,
gây tò mò cho người xung quanh.
Theo giới thiệu của một hàng xóm thân cận, Anatoly Moskvina là một nhà sử
học thông thạo 13 thứ tiếng và đã từng xuất bản sách.