Không biết có phải vì quá yêu,hay thói quen kiểm soát nhau mà T.Trang (lớp 11 trường LTV) rất hay hỏi ngườiyêu “Anh đang ở đâu vậy?”.
“Đang ở đâu, làm gì, với ai?”
Các cặp đôi, kể cả mới yêu lẫnyêu lâu đều có một thói quen cố hữu khi nói chuyện điện thoại. Đó là hỏi nửa kiađang ở đâu, làm gì, và tất nhiên không quên “với ai”! Khi không nhìn thấy nhau,nhu cầu được biết thông tin về cậu bạn chẳng có gì là sai. Nhưng sẽ thành ácmộng đấy nếu các teen girl cứ đặt câu hỏi này lên hàng đầu mỗi khi không thấybóng dáng chàng đâu.
![]() |
Ảnh minh họa |
Không biết có phải vì quá yêu,hay thói quen kiểm soát nhau mà T.Trang (lớp 11 trường LTV) rất hay hỏi ngườiyêu “Anh đang ở đâu vậy?”. Nếu anh ta trả lời “Anh đang ở phố abc, xyz...” thìcâu sau ắt phải là“Ở đó làm gì, với ai?”, và “Em có biết người đấy không?”. Thờigian đầu, các chàng rất muốn làm người yêu vừa lòng và thường nhẹ nhàng trả lời,không quên nói vài câu trách yêu: “Anh đi với mấy thằng bạn. Gớm “mẹ trẻ” quantâm quá, anh cảm động lắm!”.
Nhưng thời gian trôi qua, khi màmở đầu cho bất cứ cuộc trò chuyện nào trên điện thoại đều “Ở đâu, làm gì, vớiai” như hỏi cung thế thì dù yêu mấy cũng cảm thấy khó chịu. Kể cả chàng đang ởnhà, đi cùng bố mẹ, đi học, ngồi ăn cơm... thì Trang cũng phải hỏi cho yên tâm.Một lần trời mưa to, anh người yêu phi xe máy từ trường về nhà người ướt nhưchuột lột. Mở máy ra có tới 3 miss call, lập tức điện thoại lại rung lên, giọngTrang the thé “Anh ở đâu mà em gọi mãi không được. Anh đang làm gì với ai đấyhả?”. Vừa mệt, vừa lạnh vì dính mưa, chàng bực bội gằn giọng: “Sao lúc nào anhcũng phải làm gì, với ai thế? Em không còn câu hỏi nào thông minh hơn à?!”.
Giá như teen girl thay câu hỏicung kia bằng một sự quan tâm vừa phải nhưng tình cảm và nhẹ nhàng hơn, chắcchắn nửa kia sẽ không thấy chán ngán như thế này!
“Anh chán em rồi chứ gì?”
Con gái thường rất tự tin vàotình cảm của con trai dành cho mình. Nhưng lại có một vài trường hợp cần bạntrai liên tục khẳng định bằng lời nói, một là nhờ đó mà thấy vững tin hơn, 2 làdo thói quen thích nghe “nịnh hót”. Con gái yêu bằng tai mà. Nhưng vì cái sự yêubằng tai mà cứ hỏi đi hỏi lại kiểu câu khiến chàng chẳng thể trả lời khác ngoài“Vớ vẩn, chán lúc nào”,“Anh không bao giờ chán em hết”... Thì e rằng không khảdĩ đâu teen ạ!
Biết là Nam yêu và chiều chuộngmình, Thu Vân (sinh năm 1993) rất hay nũng nịu bắt cậu trả lời câu hỏi mà cônàng biết thừa Nam sẽ trả lời “mát tai” thế nào. Trong mọi trường hợp, kiểu gìVân cũng phải lồng câu“Anh chán em rồi đúng không?” “Anh hết yêu em rồi chứgì!”... Còn Nam sẽ khẳng định lên xuống rằng “Không đời nào!”, hoặc “Có điên mớichán em!”. Ngay cả chuyện tới đón muộn, lên chat chậm, lỡ khen hoa hậu thế giớixinh hơn Vân... cũng quy ngay về “Anh chán em rồi chứ gì!”. Ban đầu thì Nam còncố mà giải thích, vỗ về. Nhưng về sau thì không phải ai cũng đủ kiên nhẫn làmcon vẹt trả lời một con vẹt khác.
Khi Vân lải nhải “Anh nhìn đứabên cạnh lâu thế, anh chán em rồi chứ gì!” trong rạp chiếu phim, không “repeat”bản cũ nữa, Nam trả lời luôn: “Ừ, sắp chán rồi! Anh chẳng biết nó là ai cả nhưngmà chắc là nó không hành người yêu bằng cái câu cửa miệng như em”. May mà Vâncòn nhìn ra sự vô duyên của mình nên đã sửa. Nếu không, teen hãy tin rằng từ hỏisẽ trở thành thật đấy!
“Người yêu cũ của anhchẳng ra cái kiểu gì!”
Nói xấu Ex của người yêu là bệnhkinh niên của rất, rất nhiều teen girl bây giờ. Dù người ta đã ở xa lắc xa lơ,chẳng liên quan gì đến tình yêu của 2 bạn hiện tại thì cũng phải lôi bằng đượcngười ta ra so sánh, đá đểu, và “dìm hàng”. Để làm gì ư? Thỏa mãn sự ghen tuôngvô lý, lên mặt với người yêu, hay hạ thấp Ex để nâng giá bản thân mình lên... Dùlà gì thì cũng khiến chàng cảm thấy “nóng mặt”. Chắc chắn 1 điều là đã đến vớibạn thì anh ấy còn tơ tưởng đến Ex làm gì nữa, nhưng cái cách bạn hạ thấp cô ấy,theo cách hiểu của con trai, nghĩa là đang hạ thấp chính bạn.
“Em chẳng bao giờ nhuộm tóc vàngkhè, bẩn bẩn như cái con Lan bồ cũ anh. Đúng là nhà quê!”, “Không hiểu ngày xưaanh nghĩ gì mà yêu nó. Anh không ngượng à? Đã gầy còn mặc áo hở vai trông đầyxương”... Những câu tương tự như thế về Lan, cô Ex “đời trước” của Thành (sinhnăm 1991) có thể được Ngọc (sinh năm 1992) phát ra bất cứ lúc nào. Cứ có cơ hội,là Ngọc đay nghiến “nó chẳng được cái nét gì, chẳng ra kiểu gì”, thậm chí manglên cả các trang mạng xã hội. Lý do thật củ chuối, Lan là cô gái đầu tiên Thànhđưa về nhà ra mắt bố mẹ, nên Ngọc tức, vậy thôi! Thành rất khó chịu, nhưng cànggóp ý Ngọc lại càng đay nghiến Lan hơn.
Chỉ tới khi Ngọc lỡ miệng “Cóthằng ngu mới yêu cái con đấy!”, thì Thành mới dứt khoát chia tay. “Ừ, anh ngu.Anh cũng không xứng để yêu em!”, Thành lạnh lùng chấm dứt câu chuyện trong khiNgọc líu ríu nói xin lỗi.
Thế mạnh của con gái là sự tế nhịvà duyên dáng. Con trai sẵn sàng “chết đứ đừ” trong tình yêu với cô nàng biếtcách cư xử, chứ không cần bạn phải nhai đi nhai lại những câu nghe phát chán.Nói nhiều, nói lâu, thành ra nói dại đấy teen ạ!
Theo PLXH