Nước Mỹ không chỉ có những phần tử khủng bố Hồi giáo cực đoan tham gia huấn luyện và chiến đấu cùng với các nhóm, mạng lưới khủng bố ở Somalia, Yemen hay Afghanistan. Nước Mỹ còn có những thành phần khác, là những công dân Mỹ chính gốc mang tư tưởng cực đoan, tự trang bị và tự chế tạo vũ khí để thực hiện kế hoạch chống Chính phủ, chống người Hồi giáo, cả Tổng thống Barack Obama và những ai mà họ cho là "đáng ghét".

Nở rộ các nhóm vũ trang cực đoan

Vào một ngày cuối tháng 8/2010, nhà báo Barton Gellman của tạp chí Time (Mỹ) có dịp dự khán một cuộc tập trận kỳ lạ của một nhóm dân quân cũng lạ lùng không kém. Họ vận trang phục áo đỏ, sử dụng súng tiểu liên M-16 bắn đạn giả. Các tay súng tập luyện chia làm 2 toán được gọi là Red Team 1 và Red Team 2, được ngụy trang để chiến đấu trong đêm và không mang phù hiệu, bảng tên. Mục tiêu tấn công của 2 toán quân áo đỏ này là nhà tù bỏ hoang Roseville ở gần thị trấn Zanesville, phía đông bang Ohio.

Bối cảnh giả định của buổi tập luyện là "Vào năm 2014, một thế hệ khủng bố Hồi giáo cực đoan mới tràn ngập các bang Michigan, Illinois, Indiana và Ohio... Chính quyền "thân Hồi giáo" trong Nhà Trắng đã ra lệnh bãi bỏ cuộc chiến chống các nhóm Hồi giáo...".

Các toán áo đỏ tham gia buổi luyện tập nêu trên được xác định là thuộc một trung đoàn vũ trang tư nhân gồm 300 người ở bang Ohio, thường được gọi là Lực lượng Phòng vệ Ohio (ODF). Còn nhóm nhỏ gọi là Blue Team làm mục tiêu tấn công của 2 toán áo đỏ bên trong nhà tù Roseville không biết thuộc thành phần nào.

ODF thường xuyên tập luyện, mỗi năm tiêu thụ hàng ngàn băng đạn, mỗi thành viên tham gia đều phải tự trang bị vũ khí, tự bỏ tiền mua súng và đạn dược. Họ được huấn luyện nhiều bài khác nhau, như mai phục, bắn tỉa, đánh giáp lá cà và các bài tập phổ biến khác của bộ binh Mỹ. Tuy nhiên, cho đến nay, ODF chưa thực hiện một chiến dịch thật sự nào để ứng dụng khả năng tác chiến từ các bài tập luyện của mình.

ODF thuộc loại "hiền" nhất trong số hàng chục, thậm chí hàng trăm nhóm dân quân vũ trang cực đoan chống Chính phủ trên khắp nước Mỹ. Theo các nhà điều tra của FBI, ATF và cảnh sát địa phương, các nhóm dân quân chống Chính phủ ở Mỹ hiện đang nở rộ như nấm sau mưa. Đa phần các nhóm này đã có từ nhiều thập niên trước đây khi phong trào vô chính phủ bùng phát và lan nhanh.

Chúng có nguồn gốc từ phong trào nổi loạn vô chính phủ những năm thập niên 70 của thế kỷ XX do Posse Comitatus sáng lập. Thành phần tham gia các nhóm này rất ô hợp và quái đản, bao gồm những kẻ có tư tưởng cực đoan, bệnh hoạn, kỳ thị chủng tộc và tôn sùng chủ nghĩa thượng đẳng da trắng (white-supremacism).

Chúng cũng mang tư tưởng yêu nước nhưng theo một cách lệch lạc, vô chính phủ, xem Tu chính án số 2 trong Hiếp pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (quy định quyền mang và cất giữ vũ khí cá nhân) là tín điều quan trọng nhất vì "chỉ có dân tộc được vũ trang tốt mới tự đảm bảo được quyền lợi của mình"(!?). Do đó, bất cứ quy định kiểm soát vũ khí nào cũng đều "xâm phạm quyền tự do" của chúng.

Sau gần 2 thập niên chìm lắng dưới các đời tổng thống George Bush (Bush-cha), Bill Clinton và George W.Bush (Bush-con), đến khi ông Barack Obama lên làm Tổng thống, các nhóm này bỗng trỗi dậy hoạt động mạnh và phát sinh thêm nhiều nhóm mới.

Những “chiến binh cực đoan” trong lòng nước Mỹ (P1)
Các chiến binh của lực lượng phòng vệ Ohio (ODF).

Một hồ sơ điều tra riêng của tạp chí Time cho biết các nhóm dân quân cực đoan này hiện đang gia tăng tuyển mộ, vạch kế hoạch, huấn luyện tác chiến và kêu gọi "chiến tranh" trực diện với Chính phủ Mỹ.

Trên thực tế, FBI đã phải thực hiện nhiều cuộc điều tra và phát hiện những tổ chức dân quân cực đoan hiện nay đang hăng máu hơn bao giờ hết, sẵn sàng đổ máu bất cứ lúc nào. So với thời kỳ xảy ra các vụ đụng độ lớn hồi thập niên 90 thế kỷ trước, như Ruby Ridge ở bang Idaho, Waco ở bang Texas, thời điểm hiện tại được xem là thời kỳ hoạt động mạnh nhất của các nhóm cực đoan.

FBI và các cơ quan an ninh ở Mỹ đang dự liệu một tình huống xấu có thể xảy ra: đó là khi một nhóm chiến binh cực đoan tấn công có vũ trang vào đám đông gây thương vong lớn; hoặc cũng có thể một gã cực đoan nào đó được huấn luyện kỹ càng các kỹ năng chiến đấu bất ngờ gây náo loạn ở những khu vực đông người.

Kevin Terrell, một "đại tá" tự phong và đang chỉ huy một nhóm "chiến binh tự do" ở bang Kentucky dự báo một "cuộc chiến" giữa các nhóm chiến binh như thế với Chính phủ Mỹ có thể xảy ra trong tương lai không xa, có thể khoảng một năm nữa!?

Theo FBI, ATF và các cơ quan an ninh Mỹ, hiện đang có một số nhóm dân quân cực đoan tuy nhỏ nhưng mạnh và nguy hiểm với sự ủng hộ nhiệt tình của một số người chủ trương đối đầu bằng vũ trang với Chính phủ, bao gồm cả các bồi thẩm, luật sư... Các nhóm này đã và đang sẵn sàng thực hiện các hành động gây tội ác để thỏa mãn "cơn điên" của chúng.

Chẳng hạn, vào tháng 4/2010, cựu sĩ quan Hải quân Walter Fitzpatrick, hoạt động trong nhóm dân quân American Grand Jury đã ập vào một tòa án ở bang Tennessee và tấn công một đại bồi thẩm của tòa án vì tội "không buộc Tổng thống Obama tội phản quốc".

Tháng 5/2010, một thành viên nhóm dân quân ở bang Georgia tên là Darren Huff bị an ninh bang Tennessee bắt giam sau khi y báo cho họ biết y và một nhóm người có vũ trang chuẩn bị "cướp tòa" để giải thoát cho Fitzpatrick, đồng thời tiến hành bắt giữ một số quan chức khác.

Những trường hợp tương tự cũng đang xảy ra ở nhiều bang khác, khiến cho các cơ quan an ninh địa phương phải thường xuyên cảnh giác, không khác gì canh chừng bọn khủng bố thứ thiệt.

Các nhóm dân quân ngày nay cũng không nhất thiết hoạt động riêng rẽ mà nhiều khi chúng phối hợp và có liên quan với nhau.

Chẳng hạn, trong cuộc tập luyện hồi tháng 8/2010 của lực lượng ODF còn có sự tham gia của nhóm Đặc nhiệm 17 (17th Special Operations Group) do "đại tá" Dick Wolf - một cựu huấn luyện viên quân sự - dẫn đầu. Nhóm của "đại tá" Dick Wolf cũng từng tham gia phối hợp với nhóm dân quân của Chris Simcox ở bang Arizona tuần tra dọc biên giới với Mexico. Khi nhóm dân quân Hutaree bị FBI "hốt" gọn hồi tháng 3/2010 vì âm mưu giết cảnh sát địa phương, Terrel và các thủ lĩnh dân quân khác đã hoảng hồn cảnh báo trong toàn nhóm đề phòng... bị bắt.

(Còn tiếp)
Theo  Trương Hùng - Nguyên Khang
CAND