Người vợ cả chấp nhận để chồng lập phòng nhì. Tuy nhiên, khi chính bà có người tình thì chồng không chấp nhận và đã dùng dao đâm 12 gây tử vong tại chỗ.
Người vợ cả chấp nhận để chồng lập phòng
nhì. Tuy nhiên, khi chính bà có người tình thì chồng không chấp nhận và
đã dùng dao đâm 12 gây tử vong tại chỗ.
Hơn
một tuần trôi qua kể từ ngày ông Nguyễn Hoàng Lâm (SN 1963, khu phố
Long Thuận, phường Long Phước, quận 9, TP.HCM) ra tay sát hại vợ là bà
Nguyễn Thị Thủy (SN 1964), nỗi đau của con trai hai người là anh Nguyễn
Hữu Nhân (SN 1984) như vẫn còn hiện hữu. Anh Nhân cho biết, chính mình
là người phát hiện hiện trường đầu tiên.
Cách
đây khoảng chừng 20 năm, ông Lâm làm cán bộ văn hóa xã, bà Thủy ở nhà
buôn bán. Cuộc sống gia đình chỉ đủ sống nhưng luôn hạnh phúc. Thế
nhưng, do ông Lâm thường xuyên tiếp xúc với mọi người mà lại có nhiều
tài lẻ như: ca xướng, hát hò, hoạt ngôn… nên được không ít chị em ngưỡng
mộ. Trong số đó có bà L.
Bà
L. vốn là một phụ nữ xinh đẹp nên ông Lâm nhanh chóng bị “vướng” lưới
tình. Hai người thường xuyên hẹn hò và ông Lâm dần dần xa lánh vợ con.
Biết
được chồng ngoại tình, bà Thủy không những không ghen tuông mà còn vun
đắp cho tình cảm của chồng với người phụ nữ khác. Bà Thủy khuyên chồng
không nên đi lại vụn trộm sẽ khiến cho mọi người dị nghị mà hãy công
khai. Được vợ đồng ý, ông Lâm vui mừng cho bà con hàng xóm biết tình cảm
của mình với bà L. Từ đó, ông Lâm bỏ làm cán bộ xã mà chuyển sang nghề
môi giới nhà đất.
Ông Lâm tại cơ quan điều tra
Do
nhà ông Lâm với nhà của bà L. gần nhau nên hai người thường xuyên qua
lại với nhau hơn. Bà L. mang thai, sinh cho ông Lâm một đứa con gái. Một
lần nữa, bà Thủy thể hiện mình là một người vợ đầy lòng bác ái khi
chính mình sang nhà bà L. khuyên nên để đứa con gái cho bà nuôi bởi “con
em cũng như là con chị”.
Bà
Thủy nuôi con của vợ bé chồng như con ruột của mình. Đến khi đứa bé lên
6 tuổi, bà mới để con gái trở về sống với mẹ ruột. Với tấm lòng của
mình, tình cảm giữa vợ lớn và vợ bé chưa bao giờ xảy ra xích mích. Bà
L. cũng thầm tôn kính và ngưỡng mộ khi mình có một người chị cả như vậy.
Thế
nhưng, tình cảm của con người không bao giờ cân bằng, ông Lâm thường
xuyên ở lại nhà bà L. mà bỏ bê vợ cả và con cái. Lâu dần, bà Thủy cũng
không thể nào chấp nhận được một người chồng như vậy nên đã viết đơn ly
thân. Mặc dù ông Lâm nhiều lần khuyên can và hứa hẹn nhưng bà Thủy biết
chuyện cũ sẽ không bao giờ níu kéo được nên vẫn nhất quyết với ý định
của mình. Không còn cách nào hơn, ông Lâm cũng đành ký vào đơn ly thân.
Kể
từ ngày ly thân, ông Lâm chuyển sang ở cùng với vợ bé. Tuy nhiên, do có
với nhau hai mặt con và nhà gần nhau nên ông Lâm cũng thường xuyên trở
về nhà vợ cả.
Riêng
bà Thủy, đầu năm 2012, có quen với một người đàn ông kém mình hai tuổi
tên L. (quê Vĩnh Long). Mặc dù ông L. đã có vợ con, nhưng vẫn yêu thương
bà Thủy. Không chỉ thế, bà Thủy thường đưa ông L. về nhà chơi và có lúc
còn qua đêm.
Vốn dĩ tình cảm vẫn còn với bà Thủy, nên ông Lâm đã cơn ghen khi chứng kiến vợ hẹn hò với người đàn ông khác.
Nhiều lần, ông Lâm sang nhà bà Thủy bảo không nên đưa nhân tình về nhà
để mọi người chê cười, vả lại con cái giờ cũng đã lớn. Nhưng bà Thủy cho
rằng, mình đã để chồng lấy vợ bé, thì bà mình cũng có quyền được tìm
hạnh phúc mới. Do đó, bà không để ý đến những lời khuyên của chồng.
Bên
cạnh đó, ông L. cũng không che giấu tình cảm của mình với bà Thủy mà về
quê tự thú với người vợ cả. Vợ ông L. nghe vậy không ghen tuông gì mà
gọi điện thoại nói chuyện với bà Thủy và còn nhờ bà chăm sóc chồng của
mình. Vì thế, tình cảm của bà Thủy và ông L. ngày càng mặn nồng hơn. Gần
đây, bà còn đưa cho ông L. 40 triệu đồng để mua xe máy.
Máu
ghen có sẵn, ông Lâm lại còn nghe chuyện vợ đưa cho tình nhân 40 triệu
nên lại càng tức giận hơn. Bốn, năm lần, ông sang nhà bà Thủy khuyên nên
bỏ người tình bởi ông L. chỉ lợi dụng tình cảm mà thôi. Cũng như bao
lần trước, bà Thủy không thèm để ý đến những lời nói của chồng.
Do
ông Lâm thường xuyên sang nhà mình để “lên lớp” chuyện tình cảm nên bà
Thủy đã viết đơn ly hôn. Ông Lâm muốn níu kéo, nhưng mọi chuyện đã quá
muộn, bà Thủy nhất quyết ly hôn. Ông Lâm cũng ký vào đơn ly hôn và gửi
lên tòa. Tòa án quận 9 (TP.HCM) đã thụ lý và dự kiến tháng 9.2012 sẽ xét
xử vụ ly hôn.
Ngày
22.8.2012, sau khi uống rượu, ông Lâm lại sang nhà bà Thủy. Ông Lâm lại
khuyên bà Thủy nên nghĩ lại chuyện ly hôn. Còn bà Thủy bực mình về
chuyện ông Lâm dám gọi điện về cho vợ của ông L. để nói những lời không
đúng. Tuy nhiên, ông Lâm thú nhận mình có gọi điện cho vợ ông L. nhưng
chỉ chào hỏi chứ không nói năng gì ảnh hưởng đến tình cảm của bà Thủy
với ông L. Hai người xảy ra cự cãi rất gay gắt.
Trưa
23.82012, ông Lâm đi ăn đám giỗ tại nhà bạn. Khoảng chừng 15h30, ông
Lâm ra về nhưng không vào nhà mà đi đến nhà của bà Thủy. Tại đây, ông
Lâm lại một lần nữa níu kéo tình cảm nhưng bà Thủy không đồng ý và bảo,
hai người đã gửi đơn ly hôn, không còn gì để nói chuyện.
Bên
cạnh đó, trong lúc xảy ra cự cãi, ông Lâm dọa sẽ giết bà Thủy. Bà Thủy
lo sợ và hét lớn: “Anh L. ơi, cứu em”. Trong lúc nóng giận, nghe bà Thủy
gọi tên người tình, ông Lâm lại càng ghen hơn. Điên cuồng, ông đâm vào
vợ 12 nhát rồi bắt xe đến Công an quận 9 tự thú. Cùng lúc này, anh Nhân
trở về nhà thấy mẹ nằm trong vũng máu liền báo cho công an.
Kể
chuyện với chúng tôi, anh Nhân cho biết, bố mình rất hiền, ngoại trừ có
vợ hai thì không có gì đáng chê trách. Chính anh cũng không thể nào tin
được bố đã ra tay sát hại mẹ ruột của mình.