Từ 15h chiều nay 7/10,những tuyến đường xung quanh khu vực quảng trường Ba Đình đã bị cấm phươngtiện để phục vụ đêm tổng duyệt. Nhiều người dân gặp phải những câu chuyện dởkhóc, dở cười vì lệnh cấm này.

Thắt chặt an ninh

Để đảm bảo an ninh chođêm tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng Đại lễ, lực lượng chứcnăng đã huy động rất nhiều cán bộ chiến sỹ thuộc các đơn vị khác nhaunhư công an, CSCĐ, quân đội, CSGT, TTGT, tự quản các phường, thanh niêntình nguyện… tiến hành ngăn đường tại các chốt giao thông dẫn vào khuvực quảng trường Ba Đình.

Những chuyện dở khóc dở cười trước lệnh cấm đường đêm tổng duyệt
Mọi ngã đường dẫn đến quảng trường Ba Đình đã được phong toả để đảm bảo an ninh.

Từ 15h, các hàng rào ngănđường được dựng lên. Các phương tiện được hướng dẫn đi theo những hướngkhác nhau. Chỉ những người xuất trình được giấy tờ tuỳ thân và có lý dochính đáng mới được vào khu vực cấm.

Công tác phân luồng từ xađược thực hiện khá tốt, đảm bảo cho các chốt cấm đường cuối cùng khôngbị ách tắc. Tuy nhiên, tại một số “điểm nóng” như ngã tư Sơn Tây - NgọcHà, ngã tư Trần Phú - Điện Biên Phủ… do lượng người đi làm về khá đôngđã gây ùn ứ nhẹ, song đã được lực lượng chức năng hướng dẫn phân luồng,giải toả kịp thời.

Tại đường Hùng Vương, rấtđông người dân các tỉnh khác đứng ngồi trên vỉa hè, chờ xem lễ tổngduyệt. Song, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đêm tổng duyệt, lực lượngchức năng đã yêu cầu những người này lùi ra xa khu vực cấm, tạo sự thuậnlợi cho các đoàn diễu binh, diễu hành tiến vào quảng trường.

Những câu chuyện dở khóc, dở cười

Trước khi lệnh cấm đượcthực hiện, các phương tiện truyền thông đều đã đưa tin để người dân nắmrõ và có hướng di chuyển phù hợp. Đồng thời, tại các phường xung quanhkhu vực cấm, chính quyền địa phương và công an cũng đã có thông báo đếncác hộ dân việc mang giấy tờ tuỳ thân để có thể vào nhà. Tuy nhiên,chiều nay, tại các chốt cấm đường, chúng tôi vẫn ghi nhận được những câuchuyện dở khóc, dở cười của những người dân trong khu vực này.

Ngã tư Lê Hồng Phong -Ngọc Hà - Đội Cấn rất đông người và phương tiện qua lại. Bác Trần Văn K.(nhà ở phố Ông Ích Khiêm) ra bến xe đón người họ hàng ở quê lên chơi,đến chốt trực, bác xuất trình chứng minh thư của mình và được đi quachốt.

Những chuyện dở khóc dở cười trước lệnh cấm đường đêm tổng duyệt
Nhiều người dân có mặt để xem tổng duyệt từ bên ngoài.

Song, những người họ hàngcủa bác lại không mang theo giấy tờ tuỳ thân và không được phép vào bêntrong. Dù có trình bày đủ điều, các chiến sỹ làm nhiệm vụ ở chốt trựcnày vẫn kiên quyết không đồng ý cho “người lạ” vào trong khu vực cấm.

“Họ làm chặt quá.Nhưng dù sao đã là lệnh cấm thì mình phải chấp hành. Do tôi sơ suấtkhông dặn người nhà mang theo chứng minh thư nên mới không được vào. Tạmthời, tôi sẽ dẫn họ đi ăn và đi thăm thú những nơi khác ở Hà Nội khôngbị cấm, đợi đến hết giờ cấm đường mới về được” - bác K. thở dài.

Đường Hoàng Hoa Thám,đoạn đầu dốc Ngọc Hà, không còn cảnh ùn tắc như mọi ngày do các phươngtiện đã được phân luồng từ xa. Một hàng rào ngăn đường cũng được dựnglên để bảo vệ.

Những chuyện dở khóc dở cười trước lệnh cấm đường đêm tổng duyệt
Muốn vào bên trong khu vực cấm, người dân phải có giấy tờ tuỳ thân và có lý do chính đáng.

Đứng thẫn thờ bên vệđường, em Nguyễn Thế Minh cho biết, em không thể vào được bên trong đểvề nhà vì không có chứng minh thư. Minh quê Phúc Thọ (Hà Nội), hiện làsinh viên năm thứ 2 - ĐH Bách khoa Hà Nội, đang ở nhà người quen trênphố Trấn Vũ.

“Em bị mất chứng minhthư, chưa làm lại được. Nhà bác em bây giờ mọi người đi làm ca tối hết,đến nửa đêm mới về. Em cũng không nhớ số điện thoại của ai trong nhà cả.Chắc em phải đứng chờ ở đây đến đêm mất” - Minh buồn bã nói.

 
Theo Phong Nguyên
Dân Trí