“Nhìn em bé nhỏ nhỏ, xinh xinh,em cũng yêu em bé lắm. Nhưng mà em bé chỉ nằm một chỗ cả ngày, hết khóc rồi lạingủ, chơi với em bé chỉ một lúc là em thấy chán. Chỉ muốn đi chơi mà không thểtrốn đi được "- Trang, một bà mẹ tuổi teen hôn nhiên nói.

Không chịu đẻ vì…sợ đau

Khi phát hiện ra thì cái thai đãđược hơn 4 tháng khiến Mai bất đắc dĩ phải lên xe hoa về nhà chồng ở cái tuổi15. Cái thai đã to nên Mai cũng đành phải nghỉ học ở nhà.

Về nhà chồng làm dâu nhưng Maivẫn giữ thói vô tư như lúc còn ở nhà mẹ đẻ. Vốn là một cô tiểu thứ chính hiệu,chuyện cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ chẳng bao giờ Mai động tay. Nhưng hễ mẹ chồngchỉ mở lời căn dặn, dạy bảo là Mai lại nước mắt ngắn, nước mắt dài.

Dù đã mang thai được 5 thángnhưng hễ bạn bè ới lên sàn, đi dance Mai vẫn sẵn sàng “bật tường” đi đến đêmkhuya mới về.

Những chuyện nực cười của các cặp vợ chồng tuổi teen

Ảnh minh họa

Nói năng nhỏ nhẹ có, quát tháocó, nhưng cô con dâu vẫn cứ chứng nào tật nấy. Bất lực với cô con dâu tuổi ăn,tuổi chơi, nhiều lúc mẹ chồng Mai phải tự hỏi bà hay cô con dâu mới đích thực làmẹ chồng.

Một lần, khi đang rủ rỉ tâm sựcho con dâu nghe về việc sinh con, làm mẹ, mẹ chồng Mai còn được phen chết ngấtkhi cô nàng bỗng hét toán lên và nhất quyết đòi không sinh em bé nữa vì…sợ đau.

Giống với Mai, Trang và chồngquen nhau được sáu tháng thì cái bụng Trang bắt đầu “phình” ra. Phát hiện Trangcó thai nên cả hai gia đình tổ chức lễ cưới kiểu nhanh gọn cho hai con trở thànhvợ chồng. Trang về làm dâu khi chỉ mới chuẩn bị lên lớp 11.

Về làm dâu được gần 3 tháng thìTrang sinh em bé. “Nhìn em bé nhỏ nhỏ, xinh xinh, em cũng yêu em bé lắm. Nhưngmà em bé chỉ năm một chỗ cả ngày, hết khóc rồi lại ngủ, chỉ chơi với em bé chỉmột lúc là em chán. Chỉ muốn đi chơi mà không trốn đi được”. Trang hôn nhiênnói.

Những lúc vui vẻ, Trang cũng xoắnxít xung quanh nói nựng và tỏ ra rất yêu con. Nhưng những lúc có chuyện khôngvừa ý, Trang lại trợn mắt lên quát con: “Con hư nhé, cứ đùn ra quần nhiều là mẹghét con, mẹ quẳng con ra…đô thị đấy.”

Cứ mỗi khi bị còn đùn ra quần haytè dầm vào người là Trang lại hét toáng cả lên. Chăm con so nhưng cả đêm Trangcứ hồn nhiên ngủ say như chết, em bé thiếu sữa khóc đến mức cả nhà tỉnh dậy cảmà Trang vẫn cứ ngủ ngon lành.

Tệ hại hơn, đến khi em bé bắt đầumọc răng thì cứ phải cho con bú là Trang lẩn mất tăm.

Sợ em bé cắn vào đầu vú đau,Trang ra sức thuyết phục mẹ chồng rằng phải cai sữa cho em bé sớm thì em bémới…thông minh…

Đòi… tự tử vì vợ bỏ nhà đi

Những chuyện nực cười của các cặp vợ chồng tuổi teen

Ảnh minh họa

Nếu các bà mẹ tuổi teen còn bị bóbuộc bởi việc chăm con thì các đức ông chồng lại chẳng phải bận tâm lo lắng đếnbất cứ chuyện gì.

Từ ngày lấy vợ, Nam thấy cuộcsống của mình cũng chẳng có gì khác ngoài việc có thêm 1 người về ở chung phòngvới mình. Thời gian đầu mới lấy vợ, mỗi khi đến lớp Nam còn cảm thấy hãnh diệnkhi mình trở thành người người hiểu biết nhất trong những chuyện như nên làm gìtrong đêm tân hôn, phải hôn thế nào mới là đúng,…

Đến khi con trai đầu lòng được 2tuổi, Nam mới chuẩn bị thi tốt nghiệp lớp 12. Chuyện nuôi con của Nam cũng lắmđiều bi hài. Khi hát ru con ngủ, lẽ ra phải hát những bài hát dân ca hay nhạcthiếu nhi thì Nam chỉ thích toàn…đọc rap. Cậu con nghe nhiều thành quên đến nỗitừ đó về sau ai muốn ru bé ngủ đều phải học đọc rap.

Có con cũng không thể khiến niềmđam mê với game của Nam giảm xuống. Mỗi khi có dịp Nam thường trốn học, trốn nhàđi ngồi tiệm net cả ngày, chỉ đến khi vợ đến cửa tiệm gào khản cổ Nam mới chịuvề.

Một lần giận dỗi vì chồng suốtngày mải mê quán net mà bỏ mặc không quan tâm đến mình, vợ Nam quyết bỏ nhà rađi. Đi tìm vợ mãi mà không thấy, Nam khóc lóc rồi đứng ra giữa đường đòi…tự tử.

Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Kim Quý,Trung tâm tư vấn Gia đình và Trẻ em (Hội Tâm lý giáo dục Việt Nam) cho biết: Khihai trẻ vị thành niên kết hôn với nhau thường là chưa được chuẩn bị tốt về tâmthế, thường là đã lỡ có thai nên phải cưới. Khi đó, cả hai đều chưa có địa vị xãhội, chưa có đủ kỹ năng sống, kỹ năng làm cha mẹ dẫn đến mẫu thuẫn, va chạmtrong cuộc sống xảy ra là tất yếu.

Nhưng bà mẹ tuổi teen vì chưachuẩn bị tâm thế, không ý thức được việc làm mẹ, việc chăm sóc con cái khiến chotình cảm mẹ với con rất ít, thậm chí không có. Điều này là rất thiệt thòi chođứa trẻ bởi thứ đứa con cần nhất là tình thương và sự chăm sóc của mẹ.

Theo VietNamNet