Đại lễ kỉ niệm 1.000 năm ThăngLong Hà Nội đã kết thúc tốt đẹp. Hà Nội tròn 1.000 năm đang vươn mình theo thếrồng bay. Bên cạnh những thành công rực rỡ của Đại lễ, còn có rất nhiều điều thúvị quanh chuyện chuẩn bị cho Đại lễ mà không phải ai cũng biết được.
>>
>>
>>
Tuyển tình nguyện viênnhư hoa hậu
Mặc dù Ban Tổ chức chỉ chọn 1000tình nguyện viên phục vụ ở các lĩnh vực hướng dẫn viên du lịch, văn hóa nghệthuật, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, y tế và giúp việc Ban tổ chức,nhưng có đến hơn 8000 hồ sơ thi tuyển (tỉ lệ 1 chọi 8). Quy trình tuyển chọn vớicác thí sinh tương đối khắt khe như sau: phải qua vòng sơ tuyển ngoại hình.
|
Nếu đủ điều kiện ngoại hình (namcao từ 1,67 m trở lên, nặng trên 58 kg, nữ cao 1,58 m nặng trên 45 kg, ưa nhìn,không có dị tật) sẽ lần lượt qua 3 vòng phỏng vấn kiểm tra trình độ ngoại ngữ,kiến thức du lịch và hiểu biết về Hà Nội.
1000 chim bồ câu bay vềquê vua Lý Thái Tổ
Trong buổi lễ khai mạc, 1000 conchim bồ câu đã được thả bay lên bầu trời Hà Nội: mỗi sân khấu xung quanh hồ Gươmthả 100 con, riêng quả địa cầu lớn đặt bên trái sân khấu chính ở Vườn hoa LýThái Tổ thả 600 con.
Tất cả số chim bồ câu này đều donhững nghệ nhân nuôi chim tại huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) cung cấp. Nhữngchú chim này là chim nuôi, được huấn luyện để thi đấu, trình diễn. Sau khi sốchim này được thả, chúng sẽ bay về Bắc Ninh, quê của vua Lý Thái Tổ. Một nghệnhân nuôi chim cho biết để đảm bảo số chim bay đúng hướng, họ đã đào tạo một conchim đầu đàn và cho tập bay từ trước để nó nhớ đường về. Khi toàn bộ chim đượcthả, chúng sẽ bay theo con đầu đàn về Bắc Ninh, sau đó chim nhà nào sẽ bay vềnhà đấy.
Chào đón Đại lễ kiểu IT
Hai thành viên của một Diễn đàntin học đã hoàn thành bức ảnh toàn cảnh (panorama) lớn nhất về Hà Nội để chàođón Đại lễ. Bức ảnh này có kích cỡ 6,1 Gigapixel, được ghép từ 1000 bức ảnh cókích thước 16 megapixel/ảnh. Đây là bức ảnh số chụp phong cảnh Việt Nam lớn nhất(có diện tích lên tới 780 mét vuông nếu in ra ở độ phân giải 72dpi) đến thờiđiểm hiện nay.
Hai tác giả này đã treo bức ảnhnày lên website Hanoi1000.vn để mọi người có thể thưởng ngoạn. Điều thú vị làbức ảnh này không chỉ có cái nhìn toàn cảnh về Hà Nội mà cho phép người xem cóthể nhìn thấy rõ cảnh cây hoa sữa đang trổ bông trên một đường phố Hà Nội haythậm chí là biển số xe đang lưu thông trên các con phố cách xa vài km. Chỉ sauvài ngày đưa lên website, bức ảnh này đã thu hút hàng trăm ngàn lượt lượt ngườitruy cập chiêm ngưỡng.
"Nghệ sĩ đường phố" SàiGòn ra Thủ đô du ca
Những người sống ở khu vực côngviên 30.4 và công viên 23.9 (Thành phố Hồ Chí Minh) thường ai cũng biết "Lãonghệ sĩ đường phố" Tạ Trí Hải đã có hàng chục năm chơi đàn ở 2 công viên này.Dịp Đại lễ năm nay, ông Hải đã quyết định ra Hồ Gươm du ca.
|
Những ngày Đại lễ, người đến chơiở Bờ Hồ đã có dịp được thưởng thức những tiết mục âm nhạc về Hà Nội từ nghệ sĩnày. Ông có thể chơi rất nhiều nhạc phẩm của Nga, Pháp, Anh, nhạc Trịnh, dân ca,nhạc cách mạng... nhưng đặc biệt trong ngày lễ lớn của Hà Nội, ông cùng mộtngười cháu nhỏ chỉ trình bày những bản nhạc nổi tiếng về Hà Nội, như Hà Nội niềmtin và hy vọng; Nhớ mùa thu Hà Nội; Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa...
Nhiều "chiêu" kinh doanhăn theo Đại lễ
Trần Thanh Hải (quê ở Thanh Hóa)cho biết, trước khi diễn ra dịp đại lễ em và các bạn cùng quê làm nghề đánh giàyở quanh khu vực Hồ Gươm. Trong dịp này, em và các bạn tranh thủ chuyển nghề đánhgiày sang bán cờ, băng rôn và miếng đề can hình ngôi sao (giá băng rôn là 10ngàn đồng, miếng đề can 5 ngàn đồng)... Bình thường với nghề đánh giày chỉkhoảng 18h là em đã về khu trọ nhưng thu nhập chỉ khoảng 100 ngàn/ngày. Trongdịp đại lễ việc bán cờ tuy có vất vả hơn (từ 7h sáng đến 11 giờ đêm) nhưng thunhập có ngày lên đến 300 ngàn đồng.
|
Chị Mai người dân tộc H"Môngthuộc đoàn văn nghệ tỉnh Hà Giang cho biết, nhân dịp Đại lễ, đoàn của chị gồmkhoảng 10 người đã về Hà Nội trong vòng 10 ngày để tham gia các tiết mục vănnghệ mừng đại lễ và giới thiệu các sản phẩm của người dân tộc miền núi tại mộtkhu du lịch. Vào ban ngày, khi không phải tham gia chương trình, chị tranh thủra Hồ Gươm bán túi xách, khăn thổ cẩm... do chính tay chị dệt. Người mua thì ítnhưng những người đến hỏi thăm và chụp hình cùng chị thì rất nhiều, có người còntưởng chị là... thầy bói tuy nhiên chị vẫn rất vui vẻ, tươi cười vì lần đầu tiênchị được về Hà Nội chơi trong dịp có nhiều ý nghĩa như vậy.
Dịp đại lễ là cơ hội cho nhiềusinh viên Mĩ thuật, Kiến trúc hoặc các họa sĩ nghiệp dư có điều kiện kiếm thêmthu nhập bằng cách ký họa chân dung cho du khách. Chỉ cần một xấp giấy A4, 1 câybút chì và hai chiếc ghế, các họa sĩ đã thể hành nghề di động. Chỉ cần từ 10-15phút họ đã có thể hoàn thành một bức tranh với giá 50 ngàn đồng. Tuy nhiên, córất nhiều họa sĩ cùng hành nghề nên họ phải cạnh tranh và "PR" bằng cách trưngnhững bức họa ưng ý nhất của mình trước "gian hàng".
10 bãi xe "chặt chém" bịphạt 60 triệu đồng
Trong những ngày lễ, một số bãixe quanh khu vực trung tâm Hà Nội đã tự ý năng giá gửi xe lên gấp hàng chục lầngiá quy định. "Đỉnh điểm" là mức 70 ngàn/ xe máy/ lượt và 200 ngàn/ ô tô/ lượt.Chiều ngày 6.10, Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố và quận Hoàn Kiếm đã lậpbiên bản xử phạt 10 điểm trông giữ xe thu quá giá từ 7-10 lần, phạt mỗi đơn vị 6triệu đồng.
Theo UBND quận Hoàn Kiếm, trongnhững ngày diễn ra các hoạt động của lễ hội, ngoài các điểm trông giữ xe đã có,quận đã bố trí thêm gần 100 điểm trông giữ xe phục vụ nhân dân.
|
>>
>>
>>
Theo Đời sống và phápluật