Xinh đẹp, thông minh và luôn muốnmình trở thành trung tâm, nên dù đã có vô vàn vệ tinh xung quanh song những côgái này vẫn tiếp tục "cầm cưa" để thỏa mãn sở thích chinh phục của bản thân.

Để khẳng định sự hấp dẫn 

Dù có trái tim sắt đã đến đâu,con trai cũng khó lòng giam hãm con tim mình trước một cô nàng sắc sảo, thôngminh nhưng không kém phần dễ thương. Chỉ cần nàng bật đèn xanh, mày râu sẵn sàng"đổ cái rụp". Tự hào về sức hút thiên phú, nhiều teen girl “tiện thể” yêu cùnglúc 2-3 chàng, sắp xếp lịch hẹn hò như lịch đi họp. Các nàng coi đó là sở thíchcá nhân mà họ có quyền làm.

Hồng Trang (17 tuổi) từng tuyênbố: “Sẽ cưa hết các hot boy trong trường QT”. Cùng với sở thích tán tỉnhthì đương nhiên nàng thay người yêu như thay áo, vừa tán được anh chàng Mr Koolcủa khóa trước, nàng đã lại nhăm nhe đến gần anh chàng công tử đẹp trai chịuchơi của lớp kế bên. Có lẽ người ở bên nàng lâu nhất là 2 tháng.

Những cô nàng

Xinh đẹp, thông minh và luôn muốn mình trở thành trung tâm, nên dù đã có vô vàn vệ tinh xung quanh song những cô gái này vẫn tiếp tục "cầm cưa" để thỏa mãn sở thích chinh phục của bản thân

Mặc dù biết rõ bảng "thành tích"đáng nể của Trang nhưng số mày râu thoát khỏi "nanh vuốt" của nàng chỉ đếm trênđầu ngón tay. Bạn bè khuyên can về lối sống lăng nhăng thì bị Trang phản pháo:“Tớ sống sao mặc tớ, miễn là vui vẻ, có hại ai đâu cơ chứ, cũng đâu phải bốbịch lăng nhăng gì. Chúng nó si mê tớ nên mới lao vào đấy chứ, đứa con gái kháccó được thế đâu".

Tuy nhiên, sau một thời gian"khẳng định đẳng cấp", tất cả đám con trai trong trường đã bị Trang "đá" giờliên kết thành một hội chống lại cô, chuyên tìm cách lan truyền tin đồn về "bảngvàng thành tích" của cô nàng, khiến cho con trai giờ gặp Trang cũng sẽ đứng ởkhoảng cách không thể tiếp cận được.

Để thỏa mãn ham muốn vật chất

Xa người yêu cũ chưa được đầytuần, Thu Hiền (19 tuổi) đã túm ngay được một "con cá béo bở", một anh trẻ nhưngđã làm sếp phó trong một công ty có tiếng. Dù không yêu đương gì, nhưng với nhansắc của mình cùng với tài dẻo miệng, Hiền dễ dàng làm anh chàng kia mụ mị, muasắm cho Hiền nào là nữ trang, quần áo, túi xách thậm chí còn có ý định mua xecho cô nàng. Nhưng có lẽ với Hiền vẫn chưa đủ, cô còn cặp kè bí mật với một hotboy con nhà giàu cùng trường, trong những lúc “anh già” cặm cụi ở công ty thìđôi trẻ vi vu từ Megastar đến sàn bowling. Nàng chuẩn bị sẵn hẳn một lịch ghichú thời gian hẹn hò với từng người để tránh 2 bồ giáp mặt nhau.

Nhưng cái kim trong bọc rồi cũngđến ngày lòi ra, Hiền đâu có thể giấu giếm được mãi. Một hôm được về sớm, chàngsếp trẻ của Hiền ghé qua tạo bất ngờ cho người yêu thì bắt gặp bạn gái mình đangâu yếm chàng hot boy kia trong chính ngôi nhà được thuê cho Hiền. Quá tức giận,anh ta xông vào tát cho Hiền một cú trời giáng và đuổi cô nàng ra khỏi ngôi nhàcủa mình. Còn anh chàng hot boy thấy "biến" cũng sủi mất tăm.

Để rửa hận với cánh mày râu

Con gái thường có niềm kiêu hãnhkhá lớn, nhất là đối với những cô nàng luôn tự tin quá mức về bản thân mình. Nênviệc bị đá là một điều cực kì xấu hổ mà các killer boy không bao giờ cho phépxảy ra. Và thế là các nàng tán tỉnh, cặp với vài anh để khỏi “mất cả chì lẫnchài”, nhỡ có anh này không hợp thì khi chia tay vẫn còn anh khác để bù lấp chỗtrống.

Ngọc Quyên (trường NN) là một cônàng như vậy. Vẫn còn tức tối vì bị người yêu cho uống “trà đá”, nàng nhanhchóng "cua" một chàng đẹp trai hơn, giàu hơn bạn trai cũ rồi lướt qua hắn đểtrêu ngươi. Với nỗi uất hận bị "đá", nàng quyết tâm không yêu nữa mà chỉ trả thùcánh mày râu, thường xuyên la cà các bar, ngắm các anh chàng trai đẹp, chịu chơiđể hẹn hò lập quan hệ với họ.

Hẹn hò, mồi chài được vài hôm,chán rồi lại đá, cái vòng tròn luẩn quẩn lặp đi lặp lại, bao lấy cuộc sống củaQuyên. Kết quả của những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng là nhan sắc của Quyên tàntạ nhanh chóng, trông cô phải già hơn tuổi thật của mình tới... 5 năm, và dĩnhiên là cách anh chàng cũng tìm cách lánh mặt dần.

Theo  BĐVN