Trong tiếng nhạc chát chúa phát ra ầm ĩ, hàng chục cặp đôi tay trong tay cuốn chặt vào nhau theo điệu nhạc. Nhiều quý bà ở độ tuổi có cháu ngoại vẫn ăn mặc diêm dúa với váy ngắn đầm xòe lả lơi trên sàn nhảy. Tàn cuộc chơi, bến đáp cuối cùng của những “đôi đũa lệch” này là khách sạn, nhà nghỉ.
Trong
tiếng nhạc chát chúa phát ra ầm ĩ, hàng chục cặp đôi tay trong tay cuốn
chặt vào nhau theo điệu nhạc. Nhiều quý bà ở độ tuổi có cháu ngoại vẫn
ăn mặc diêm dúa với váy ngắn đầm xòe lả lơi trên sàn nhảy. Tàn cuộc
chơi, bến đáp cuối cùng của những “đôi đũa lệch” này là khách sạn, nhà
nghỉ.
Tuyệt kỹ "săn" tình
Luật
bất thành văn, không ai hẹn ai, vào những ngày cuối tuần, một số vũ
trường, sàn nhảy "đặc biệt" ở trung tâm TP.HCM náo nhiệt hơn hẳn. Điều
khác biệt so với các tụ điểm ăn chơi khác là khách ở những địa điểm này
hầu hết là những quý bà ở tuổi "hồi xuân". Nhìn bề ngoài tuy có phần lỗi
thời, nhưng thực tế, độ ăn chơi của các quý bà lại chẳng kém ai.
Ngoài
chuyện lắc lư, lượn lờ, nốc rượu ngoại, có khi còn cắn thuốc lắc để
thỏa mãn cuộc vui, lắm bà cũng không ngại "đốt" tiền nhằm mục đích chính
là "săn" trai trẻ.
Vũ trường cũng là điểm đến của nhiều quý bà ở độ tuổi "hồi xuân".
Nhìn bề ngoài có thể trông họ hơi cổ điển nhưng thực tế, mức độ ăn chơi của các quý bà lại chẳng kém ai.
Các
quý bà này cũng sẵn sàng "đốt" tiền để chinh phục trai trẻ. Dưới ánh
đèn mờ, không ít cuộc thoả thuận tình - tiền giữa quý bà và "phi công"
đã diễn ra.
Đạt
"cu rơ", một tay chơi kiêm "phi công" về đêm ở quận Tân Phú (TP.HCM)
dắt chúng tôi đến sàn nhảy T. tại quận 5 trong thành phố. Khác với những
tụ điểm chơi bời khác, nhân viên phục vụ ở đây chỉ có "vũ nam" chứ
không hề có bóng dáng của "vũ nữ". Còn khách phần lớn lại là những thiếu
phụ đứng tuổi, nhiều người tóc đã ngả màu muối tiêu nhưng vẫn lòe loẹt
phấn son như các thiếu nữ ăn chơi.
Theo
tìm hiểu của chúng tôi, nhiều bà đến đây chỉ đơn giản là xả stress, có
bà chồng chết đã lâu, nay đến tuổi hồi xuân nên tới lui chốn đèn màu để
thỏa mãn cảm xúc.
Ngoài
những quý bà luống tuổi, sàn còn có các tay chơi chuyên đến "săn máy
bay" từ những bà chị đáng tuổi mẹ của mình. Nhóm trai trẻ này lúc nào
cũng hết lòng nhiệt huyết với nhân tình già. Ngồi một lúc, để bắt nhịp
với không khí ồn ào xung quanh, Đạt mang đôi giày cao gót lao ra giữa
sàn rồi đi đến từng bàn mời bạn nhảy. Theo lời gã, nếu những ai biết
nhảy chỉ cần lân la vài ba đêm là đã có thể "chài" được mẫu quý bà vừa ý
để "lái".
Một cặp "đôi đũa lệch" khóa môi dưới ánh đèn màu trong vũ trường.
Dưới
ánh đèn chớp nháy cùng tiếng nhạc xập xình như kích động, các tay chơi
trai trẻ lẫn quý bà dìu nhau tay trong tay say nồng theo từng nhịp bước.
Nhiều bà mới đến sàn lần đầu nên có vẻ ngượng ngùng khép nép nhưng sau
khi được đám "phi công" dìu dắt bước từng động tác thuần thục, nhiều bà
nhanh chóng bắt được nhịp và nhảy "sung" chẳng kém ai.
Trước khi tìm đến chốn đèn mờ, không ít quý bà đã đi học nhảy khiêu vũ.
Rơi vào bi kịch
Ngồi
cạnh bàn chúng tôi, quý bà tên Bích Thủy (44 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM)
cười nói: “Ngày trước chị đến trung tâm học nhảy 2 tháng rồi mới tự tin
vào đây xả stress và tìm bạn đời tâm sự cho đỡ buồn. Cũng do cái thằng
dại gái nhà chị đi theo tiếng gọi của mấy con "quỷ cái" nên chị phải
sống độc thân gần 2 năm nay”. Vừa nói, bà Thủy vội vã lấy phấn son trong
túi xách ra ngồi tranh thủ trang điểm để chuẩn bị nhập cuộc với một tay
nhảy mặt non toẹt đang đứng tu ừng ực từng cốc bia.
Tuấn
"bẻm", một chiến hữu với Đạt "cu rơ", sau khi "ngu" người do bị một
"quý bà" đáng tuổi mẹ mình "ép" phải quấn quýt trong các giai điệu slow,
valse…cuồng nhiệt vừa mới cho về chỗ ngồi. Trong tiếng nhạc, gã cay cú
lẫn bực bội và nốc rượu liên tục rồi hét như sấm vào tai chúng tôi: "Đêm
nay con mẹ này máu quá, mà hổng hiểu sao cái đám sồn sồn này nó nhiều
quá trời. Mấy bà toe toe nói chủ yếu là đi nhảy giải trí, nhưng thực ra
là đi tìm bạn tình".
Sau cuộc chơi, Đạt "cu rơ" chở tình già chạy như bay về dãy khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân quận 1, TP.HCM.
Theo
lời Tuấn, quý bà đến đây nhiều lí do lắm, có người sống không hợp nên
ly thân với chồng, một số khác do "tướng công" mải việc và đi công tác
nhiều không ngó ngàng đến vợ, nên đành tìm bạn tình để giải tỏa tâm lý
lẫn sinh lý... Nhưng cũng tùy từng người mà đám trai trẻ sẽ cặp bồ hay
không. Nói chung là phải thỏa mãn mấy tiêu chí như: Cô đơn, giàu, chịu
chi...
"Quý
bà đến các sàn nhảy, vũ trường hầu hết là đi "săn" trai trẻ, nhưng thực
ra họ cũng bị đám choai choai như tụi tôi thả câu lại. Nhiều trường hợp
đến khi mấy ông chồng phát hiện ra thì cả hai phải ôm hận. Giờ nhắc đến
quý bà là thằng Hậu "đậu", ngụ quận 11 (TP.HCM) không khỏi rùng mình.
Nó là dân nhảy khiêu vũ nên rất lợi thế trong việc đi tìm "của lạ". Mấy
tháng trước, thằng này và nhóm bạn tụ tập tại nhà một "máy bay" bên quận
2, bất ngờ bị mấy ông chồng ập vào bắt quả tang, tẩn cho một trận thừa
sống thiếu chết.
Nhảy nhót, lắc lư thỏa thuê, một "phi công" cùng tình già hẹn địa điểm để mây mưa.
Một
lần khác, thằng này cùng người tình già khác từ trong khách sạn đi ra
thì bất ngờ chồng bà ta hùng hổ lao tới dùng gậy vụt thẳng vào mặt. Lúc
tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm cấp cứu trong bệnh viện. Sau đợt đó, nó
bị gia đình cấm không cho giao du với tụi tôi nữa" - Tuấn "bẻm" cười
nói.
Mất
thời gian, tốn một số tiền lớn để chu cấp cho "phi công trẻ", sự bù đắp
việc thiếu thốn tình cảm trong chuyện chăn gối kết quả không tới đâu,
nhưng nhiều trường hợp "phi công" bị "quý bà" cho rơi vào bi kịch như
Hậu "đậu" không phải là quá xa lạ trong thế giới tiền - tình quán bar,
vũ trường....