Lễ hội đua bồn tắm gỗ Nhật Bản
Trong
các lễ hội ở xứ sở Hoa Anh Đào thì có lẽ lễ hội đua bồn tắm Tarai-nori
Kyoso ở thành phố Ito được đánh giá là một trong những lễ hội độc đáo
nhất. Cuộc đua được chia làm 7 chặng trên sông Matsukawa.
Các
con thuyền làm bằng gỗ mô phỏng theo những chiếc bồn tắm cổ của người
Nhật. Kích thước thông thường của mỗi chiếc thuyền cao 1m và có đường
kính 30cm. Tuy nhiên, trọng lượng cơ thể lớn là rào cản đối với các thí
sinh vì sức nổi của những bồn tắm gỗ có giới hạn.
Từ
năm 1956 cho đến nay, đây là lễ hội thường niên được tổ chức trên sông
Matsukawa của thành phố Ito. Theo những người sống lâu năm ở Ito kể lại,
khi những chiếc bồn rửa và tắm bằng gỗ bị thay thế bằng những máy móc
hiện đại thì chúng đã bị cất vào một xó. Nhưng với tinh thần tiết kiệm
cao, người dân đã sử dụng những chiếc bồn gỗ đó để làm thuyền và mang ra
đua trên sông.
Từ
đó đến nay, mỗi năm một lần người dân ở Ito lại tổ chức cuộc đua thuyền
bằng bồn gỗ trên sông Matsukawa như một ngày hội lớn. Lễ hội mang tên
Tarai-nori Kyoso diễn ra hàng năm, thu hút lượng lớn người tham gia và
du khách.
Lễ hội đua bồn tắm Nanaimo, Canada
Cách
xa Nhật Bản nửa vòng trái đất, ở đất nước Canada xinh đẹp, người dân
cũng có một lễ hội đua bồn tắm nổi tiếng thế giới. Đó là cuộc đua bồn
tắm ở Nanaimo, thành phố biển của quốc gia Bắc Mỹ. Cuộc đua được tổ chức
lần đầu năm 1967 với lộ trình đi từ Nanaimo đến Vancouver.
Tham
dự cuộc đua, người chơi có thể sử dụng mọi loại bồn tắm và gắn động cơ
phía sau để chiếc bồn tắm của họ có thể lao nhanh về đích. Đây là một
điểm khác biệt với lễ hội đua bồn tắm gỗ ở Nhật Bản bởi tại Nanaimo, các
thí sinh phải tranh tài trên biển, nên có nhiều sóng.
Một
nhân vật đáng chú ý của cuộc đua thường niên ở Nanaimo là ông Frank
Ney, cố thị trưởng của thành phố này. Ông Frank là một trong những người
đi tiên phong trong việc tổ chức cuộc đua bồn tắm cũng như là người
tham dự rất tích cực lễ hội này. Hằng năm, cứ đến dịp diễn ra cuộc đua,
ông Frank Ney lại hóa trang làm cướp biển và tham gia đua cùng những
người khác.
Cuộc
đua thường được tổ chức vào tuần cuối cùng của tháng 7. Hiện nay, nhiều
thành phố khác tại Bắc Mỹ cũng có những cuộc đua bồn tắm nhưng về quy
mô và danh tiếng thì không thể so sánh với lễ hội ở Nanaimo. Thành phố
được mệnh danh là “Thành phố của bồn tắm” luôn là điểm đến ưa thích của
những ai đam mê tốc độ trong những chiếc bồn tắm đầy thú vị.
Theo Trí thức trẻ