Chỉ cần bỏ ra quả xoài, gói mì tôm, hoặc mấyđồng tiền lẻ mua chuộc sự im lặng. Nhiều em bé dính “bẫy tình” các cụ và baonhiêu câu chuyện cười ra nước mắt vì hậu quả để lại là “quả bom” do các cụlỡ “kích hoạt”…chờ nổ.

“Hối lộ bim bim, “ông nội” đưa cháu bé vào nhànghỉ

Linh, 14 tuổi, ngụ xã Phú Ninh, tỉnh Đồng Thápsinh ra trong hoàn cảnh đầy éo le, bố mẹ trót ham mê cờ bạc nên 14 tuổi em phảilăn lộn giữa trường đời mưu sinh. Tầm ấy tuổi, đám bạn vẫn còn trong vòng taybao bọc của gia đình thì cô bé xuất thân từ nghèo khó đã phải cầm những tờ vé sốqua hết các ngã đường, ăn bờ ngủ bụi, lê bước chân kiếm tiền về cho bố mẹ…đánhbạc.

Những trận đòn roi vọt, những câu quát mắng,những giọt nước mắt của cô bé cứ rơi dần mỗi khi trở về nhà trên tay cấm xếp tờvé số ế ẩm. Bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu vết bầm tím khiến Linh cảm thấy e sợvà ghê tởm cái gia đình đã trót sinh ra mình.

Những

Ảnh minh họa

Nhiều đêm mưa, gió quất ngang mặt, mong manhtrong tấm áo sờn cũ rích, cô bé nhịn đói, đội mưa liêu xiêu bước chân trên phốvà không dám về nhà, đành chấp nhận tá túc bên con hẽm lề đường. Trong những đêmlạnh giá, đôi lúc Linh ví mình như một con chuột chũi, chui rúc khắp nơi và ướcao một ngày nào đó còn chuột ấy sẽ mọc thêm đôi cánh để Linh được bay xa, xa tấtcả chốn chôn rau cắt rốn đã cho mình nếm mùi tủi cực. “Điều ước” ấy của cô bé đãhóa thành hiện thực khi tình cờ gặp một cụ ông ngoài 60 tuổi, gần nơi Linh haytá túc mỗi đêm về.

Cụ ông “tốt bụng” như em lúc đầu vẫn hay kể quathăm hỏi, biết được hoàn cảnh nghèo khó của Linh đã sẵn sàng ra tay “hào hiệp”với một lời hứa chắc nịch: “Sẽ mua hết toàn bộ vé số với điều kiện cháu phải chobác ..“ấy”. Linh không hiểu, mà đúng ra thì cô bé mới lớn chưa thể hiểu đượcngôn từ ám chỉ của cụ ông “tốt bụng”.

Cho đến khi, ông cụ này nói trắng phớ ra: “Cứ chobác quan hệ tình dục, bác sẽ mua hết số vé số cho cháu”. Linh nghĩ đến nhữngtrận đòn roi, những bữa cơm thừa canh cạn nên gật đầu đồng ý. Cô bé cứ ngây thơtin rằng, cụ ông sau khi cướp đi sự trong trắng của mình chính là “ông Bụt” vẫnthường hay xuất hiện như trong các câu chuyện cổ tích. Hàng ngày, nếu ế ẩm, Linhlại đến điểm hẹn và bán vé số cho cụ, sau đó được cụ ông đưa đến chỗ vắng vẻ“ban điều ước” cho cô bé và bảo không được tiết lộ chuyện “ông giúp cháu”. Cứthế, cô bé đâu hay rằng, mình vô hình đã trở thành “nô lệ tình dục” chỉ mất íttình phí của cụ ông.

Khi sự việc bại lộ, Linh vẫn hồn nhiên tin rằng,cụ ông ấy mãi mãi là “người tốt”- một “người tốt” đã cứu rỗi em trong những lúckhốn khó, bần hàn. Và em còn khát khao, giá như mỗi tờ vé số ế ẩm ấy sẽ lại đượccụ ông “chống ế”.

Những đứa trẻ như Linh khi trở thành nạn nhân của“quỷ yêu râu xanh” vẫn im thin thít nếu nhận được lời đe dọa. Trường hợp của côbé Kha, 12 tuổi, ngụ TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình bị “ông nội” đưa vào nhà nghỉ làmột ví dụ đau lòng về những trường hợp các cụ ông “khát tình” làm bậy.

Kha từ lâu xem ông Nguyễn Duy Lộc, TP Hòa Bình,SN 1947 như là “ông nội” bởi có bạn học là cháu của ông chơi thân với mình.

Một buổi trưa nắng rát, ông Lộc bảo hai cháu lênxe đạp ông chở đến siêu thị AP Plaza nằm trên chỗ trung tâm Thành phố chơi. Tạisiêu thị, ông Lộc mua kẹo, bim bim cho hai cháu bé hết 68.000 đồng. Trên đườngvề, cụ ông này bảo đứa cháu ruột của mình về trước, còn ông và Kha có việc phảivề trễ. Sau đó, ông cụ đưa cháu Kha vào một nhà ở tổ 16 phường Tân Thịnh thuê.

Để tránh bị phát hiện, ông Lộc nói với nhân viênnhà nghỉ là cho hai bác cháu thuê một phòng để nghỉ. Do quen biết từ trước, nhânviên trên bảo ông nằm ở phía ngoài nhà cho đỡ mất tiền, nhưng lấy lý do là muốnyên tĩnh nên ông Lộc muốn thuê một phòng riêng.Sau khi vào phòng 102, ông Lộc đãthực hiện hành vi đồi bại. Sau đó ông này dẫn cháu Kha đi mua đồ trang sức cùng50.000 đồng rồi bắt xe ôm cho cháu bé này về quán của mình lấy xe đạp, còn ôngđạp xe về sau, tránh bị người khác nghi ngờ.

Thấy con đi học về muộn, khi về thấy có tiềntrong túi, có đồ trang sức nên gia đình gặng hỏi và biết được sự thật phũ phàngnên làm đơn tố cáo, “ông nội” sa lưới pháp luật.

Khi “quả bom” do các cụ ông “kích hoạt”…phát nổ

Cô bé Thanh, dù học lớp 9 nhưng chỉ vì quả cam,quả chuối và mấy đồng bạc lẻ đã mất “cái ngàn vàng”, sinh hạ em bé khiến baonhiêu người dân xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh mỗi khi nhắc đến cảm thấy xót. Trongthâm tâm họ, vừa hờn trách ông cụ Biên, vừa hờn trách cô bé đã khôn lớn nhưngvẫn…dại.

Cô bé này giờ đang phải mang thêm điều tiếng xấukhi trót lỡ làm mẹ vì ông hàng xóm 71 tuổi cách nhau cái bờ rào.

Hàng ngày Thanh vẫn hay sang nhà ông Biên chơi vàđược ông mua quà, khi thì quả cam, khi thì cái kẹo, quả chuối, có khi 5.000đồng…là cho ông Biên “nằm chung”. Đến khi gia đình thấy cơ thể con gái có nhiềubiểu hiện “lạ”, nên đưa Thanh đi siêu âm và các bác sĩ cho biết rằng cái thai đãquá lớn không thể giải quyết được. Sợ con về nhà không chịu nổi lời ra tiếng vàocủa anh em, làng xóm sẽ xảy ra những điều dại dột, bà đã quyết định lên TP HàTĩnh thuê một căn phòng trọ cho con ở, nhưng giá phòng trọ quá đắt đỏ trong khinhà lại nghèo nên cuối cùng bà mẹ đành đưa con về nhà.

Sau khi xảy ra sự việc mẹ Thanh chạy đôn chạy đáotìm cách “tháo gỡ”. Người đầu tiên bà mẹ này tìm đến là ông Biên - người đượccho là tác nhân đã “kích hoạt” khiến “quả bom” của Thanh chờ ngày… “phát nổ”.Tuy nhiên, ông Biên không nhận trách nhiệm mà chỉ đưa tiền để Thanh…phá thai vàđùn đẩy trách nhiệm.

Gia đình cô bé đặng chẳng thấu nên làm đơn ra cơquan tố cáo. Vậy nhưng, khi mọi việc chưa được giải quyết thì Thanh đã kịp chora đời đứa bé kháu khỉnh.

Cũng ở Hà Tĩnh, rơi vào trường hợp người lớntranh cãi, trẻ con…chờ đẻ khiến biết bao nhiêu tiếng cười thị phi rớt nước mắt,thương cho những đứa trẻ con chào đời trong ánh mắt dị nghị của hàng xóm. Cácsinh linh bé bỏng chào đời ấy hoàn toàn vô tội nhưng chính những người lớn,những cụ ông “yêu râu xanh” đã hại đời , gây ra biết bao chuyện tày trời vớinhững đứa trẻ. Hệ quả để lại là tấn bi kịch bủa vây trong mỗi gia đình người bịhại và “chủ nhân của sản phẩm”.

Như câu chuyện của ông Nguyễn Tiến Huệ, 62 tuổi,ngụ tại xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, giờ con cháu của ông Huệ, dòng họ xemđó như là “vết nhơ” không bao giờ có thể tẩy xóa.

Ông Huệ cũng đã có gia đình, có con cháu đề huề,với độ tuổi của ông đáng lẻ phải an nhàn, dạy dỗ, chăm sóc con cháu nhưng ôngvẫn cảm thấy mình còn khỏe nên hàng ngày thường xuyên lên núi chăn bò.

Trên đỉnh núi, còn có cô bé Liên, 14 tuổi, họcsinh lớp 8 sau giờ tan học phụ giúp gia đình đưa bò lên núi thả. Tại đây, thấycảnh người vắng, cây cối um tùm nên ông Huệ đã thực hiện hành vi cưỡng bức cháuLiên, kèm theo lời đe dọa không được nói với ai.

Cô bé 14 tuổi im lặng và trở thành “miếng mồi”của cụ ông mỗi khi đưa bò lên núi. Đến khi bụng lùm lùm, gia đình mới phát hỏađưa đi khám và bà mẹ đã ngất lịm khi nghe bác sĩ chẩn đoán, Liên có thai hơn 7tháng. Cơ quan điều tra vào cuộc, ông Huệ bị bắt. Trước khi ông xộ khám, Liêncũng đã báo tin sinh em bé.

Theo BĐVN