Chàng mỹ nam luôn có những chiêu trò thú vị để quyến rũ trái tim của các cô gái mới gặp trên màn ảnh.
Chàng mỹ nam luôn có những chiêu trò thú vị để quyến rũ trái tim của các cô gái mới gặp trên màn ảnh.
Vườn sao băng
Lee Min Ho vào vai chàng thiếu gia con nhà giàu Goo Jun Pyo, người thừa
kế duy nhất của một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, đồng thời là
trưởng nhóm F4 danh giá nhất trường Shinhwa chỉ dành cho giới thượng
lưu. Tuy nhiên, tính cách kiêu ngạo của Goo Jun Pyo đã bị khuất phục bởi
sự dũng cảm, tự tin của “nàng Cỏ” Jan-Di do nữ diễn viên Goo Hye Sun
thủ vai.
Thế nhưng, Jan-Di là một cô gái không dễ bị mê hoặc bởi
vẻ ngoài hào nhoáng của Jun Pyo. Cô tỏ ra không thèm mảy may quan tâm
tới những hành động của anh chàng điển trai giàu có. Trước vẻ lạnh nhạt
đến bất ngờ của một cô gái, Jun Pyo đã đưa ra kế sách đặc biệt.
Lấy lòng Jan-Di bằng một chuyến du ngoạn nghỉ dưỡng tại quần đảo thơ mộng ở Macau.
Đưa đón nàng đi chơi bằng máy
bay đến khu resort hạng sang và bày sẵn một bàn tiệc chỉ có 2 người giữa
một khung cảnh tuyệt vời của nắng, gió và biển xanh.
Tổ chức một buổi tiệc đêm hoành tráng với pháo hoa và bàn tiệc sang trọng khiến cô bạn ngạc nhiên.
Tận tay đeo vòng chân cho cô nàng Jan Di khiến nàng bối rối và cảm kích.
Dành tặng nàng một món quà bất
ngờ mà không ai có thể làm được. Jun Pyo đã đưa Jan Di đi trực thăng để
cho “nàng Cỏ” thấy hình trái tim khổng lồ biểu tượng cho tình yêu.
The Heirs
Trở lại màn ảnh nhỏ trong năm 2013, Lee Min Ho trẻ hóa với vai diễn
chàng học sinh Kim Tan. Nếu như hoàn cảnh gia đình của Kim Tan làm các
cô gái “lác mắt” vì là người thừa kế của tập đoàn Đế quốc, với cô nàng
con nhà nghèo Cha Eun Sang (Park Shin Hye đóng), điều đó lại trở thành
trở ngại lớn nhất mỗi khi gặp mặt.
Trong cuộc chạm mặt bất ngờ trên đất Mỹ, Kim Tan đã giải vây cho Eun
Sang. Vì muốn gặp chị gái nên Eun Sang đã sang trời Tây nhưng cô phát
hiện mình đã bị chị lừa dối, lấy đi hết tài sản. Trong lúc chán nản, cô
lại bị cảnh sát địa phương hỏi giấy tờ. Trước tình thế nguy cấp, Kim Tan
trở thành “anh hùng cứu mỹ nhân”. Anh nói với cảnh sát quen, Eun Sang
chính là người yêu của anh, bằng chứng là hành động choàng vai rất tình
tứ. Thậm chí sau đó, anh còn không ngần ngại đưa cô bạn không may về nhà
mình tránh nạn.
Choàng vai giả làm người yêu để cứu người đẹp khỏi tình thế cấp bách trước cảnh sát.
Tỏ tình ngay sau 1 ngày gặp gỡ.
Chỉ sau 1 ngày gặp gỡ, Kim Tan đã bất ngờ tỏ tình với Eun Sang khi cả
hai cùng ngồi xem trong rạp chiếu bóng. "Phải chăng, tôi đã thích cô
rồi?", lời nói khẽ khàng và có phần run run ấy làm Eun Sang bất ngờ.
Sau trở về Hàn Quốc, Cha Eun Sang đã để lại ấn tượng mạnh với anh chàng
nhà giàu Kim Tan, nhưng cô lại vô cùng đau khổ vì khoảng cách chênh lệch
về địa vị gia đình giữa hai người. Dẫu vậy, Kim Tan luôn tìm cách để
tiếp cận cô bạn gái. Đầu tiên là màn phô trương hình ảnh bằng việc tự
tay lái xế xịn đến trước cổng trường của cô nữ sinh nghèo Eun Sang để
đón cô. Sự xuất hiện hoành tráng của Kim Tan khiến vô số các nữ sinh
khác tròn xoe mắt, nhưng riêng Eun Sang lại bỏ đi một mạch.
Thất
bại lần một, Kim Tan chuyển “kế”. Độc chiêu tán gái của “bạch mã hoàng
tử” này là tự đăng tải ảnh “tự sướng” của bản thân lên tài khoản trang
cá nhân của Eun Sang khiến cô bối rối. Ngay sau hành động tự ý này, anh
chàng lập tức có mặt tại quán cà phề Eun Sang làm việc. Để lấy được số
liên lạc của cô, anh dùng chiêu bài “đi đường vòng”, vì biết nếu hỏi
trực tiếp chắc chắn cô sẽ không cho anh biết số.
Liên tiếp dùng
mọi cách để tiếp cận Eun Sang, Kim Tan đã khiến trái tim của cô gái cá
tính mạnh mẽ cũng phải mềm lòng. Mặc dù không thể hiện ra ngoài nhưng
Eun Sang trong lòng đã cảm thấy mến anh chàng điển trai này.
Tự tay lái xế xịn đến trước cổng trường của cô nữ sinh nghèo Eun Sang để đón nàng.
Sự xuất hiện của Kim Tan có khiến cô nàng Eun Sang đôi chút bất ngờ.
Cuối cùng Eun Sang đã bỏ đi để mặc Kim Tan ở lại một mình.
Tự đăng tải ảnh “tự sướng” của bản thân lên tài khoản trang cá nhân của cô bạn để gây chú ý.
Bám sát tới quán cafe nơi cô bạn làm việc.
Liên tục tấn công, cuối cùng Kim Tan cũng đã chạm môi cô bạn gái trên tầng thượng của trường học.
City Hunter
Bên cạnh câu chuyện tình yêu cảm động giữa nhân vật của Lee Min Ho và Park Min Young trong City Hunter (Thợ săn thành phố), màn “không tán cũng đổ” của anh chàng này với cô gái trong quán bar cũng đủ cho thấy vẻ quyến rũ nhiều tới mức nào.
Lee
Min Ho vào vai Yoon Sung, một người phải sống với hai thân phận, khi là
một tiến sĩ làm việc trong Nhà Xanh của Chính phủ Hàn Quốc, khi là một
“thợ săn” điều tra 5 kẻ từng giết chết cha mình. Trong phần đầu của bộ
phim, Yoon Sung phải tiếp cận một cô hot girl để moi thông tin bí mật.
Tuy nhiên, cách chàng Casanova này áp dụng để thu phục trái tim của cô
gái kia lại không phải là những chiêu mật ngọt thông thường.
Lee Min Ho hóa chàng Casanova lừa tình một cô gái để điều tra thông tin mật
Anh sử dụng "vũ khí" lạnh lùng để cuốn hút cô gái thích trai đẹp.
Yoon Sung cùng cô gái có một không gian riêng trong một quán
bar. Trong khi cô gái liên tục có những cử chỉ ân ái, anh lại tỏ ra lạnh
nhạt. Nắm được điểm yếu của đối phương, anh cùng cô về phòng ở khách
sạn. Anh dò la thông tin cần biết và sau đó giả vờ chuẩn bị lên giường,
kỳ thực anh chàng thông minh này đã bỏ sẵn thuốc ngủ để cô gái ngủ say
một mình.
Ngược lại, trước cô nàng cảnh vệ xinh đẹp và tốt bụng
Na Na (Park Min Young), Yoon Sung (Lee Min Ho) kín đáo thể hiện sự quan
tâm. Tình cảm anh dành cho người anh đã cảm mến ngay từ lần đầu tiên
nhìn qua ảnh chỉ bộc lộ nhẹ nhàng nhưng rất ân cần. Đó là cử chỉ dán nhẹ
lên má Na Na một chiếc băng dán vết thương, hay việc dời đến nhà cô vì
lo lắng đến sự an nguy tính mạng của cô.
Để đạt được mục tiêu, anh giả vờ chiều lòng cô gái ham mê tình ái.