Sau 5 năm trốn chạy, hai vợchồng Albert Kong cuối cùng cũng quyết định quay lại Mỹ, đối mặt với phiên tòaxét xử về tội ngược đãi người mẹ đẻ đến mức tử vong.
Tội ác
Thảm án đó xảy ra đúng đêm Giaothừa Tết Nguyên đán năm 2004.
Hôm đó là ngày 21-1-2004, AlbertKong (Giang Nhã Bạt), một người Mỹ gốc Hoa 55 tuổi sống ở số 87 đường ClearviewDrive, hạt San Mateo, thành phố Daly, California gọi điện báo cảnh sát, cho biếtmẹ đẻ mình, bà Pik Ng (Ngô Bích) bất ngờ đột quỵ trong phòng ngủ.
Khi các nhân viên cứu hộ tới nơi,phát hiện bà lão 82 tuổi đã bất tỉnh nhân sự, gian vệ sinh trong căn phòng bà ởbẩn thỉu không sao tả hết, mùi xú uế nồng nặc khắp nơi. Sau khi được đưa vàobệnh viện, tình trạng sức khỏe của bà Pik Ng đã trong tình trạng rất xấu. Theochẩn đoán của các bác sỹ, bà Pik Ng bị viêm phổi, hạ thân nhiệt, mất nước trầmtrọng và bị suy dinh dưỡng, đói ăn kéo dài.
Theo một người dân sống ở đườngClearview Drive, Albert Kong cùng vợ, Sandie Kong (Giang Tiên Địch), 50 tuổi và2 con chuyển đến căn nhà số 87 từ năm 1989. Năm 1990, bố mẹ đẻ của Albert Kongdọn đến sống cùng con trai, được bố trí cho ở trong căn phòng tầng dưới.
![]() |
Năm 1998, sau khi chồng qua đời, bà Pik Ng phảisống dựa hoàn toàn vào con trai và con dâu. Mộtsố người từng đến nhà Kong chơi cho biết, trongkhi 4 người sống ở tầng trên rất sang trọng,sạch sẽ và tiện nghi thì bà cụ lủi thủi một mìnhbên dưới, thiếu thốn và bẩn thỉu. Vợ chồng Kongrất ít khi để ý đến mẹ già và coi việc nuôi bànhư gánh nặng.
Sau khi được điều trị trong bệnhviện 1 tháng, tình trạng bà cụ cũng không khá hơn, thậm chí phải dùng đến máytrợ thở để duy trì sự sống. Ngày 27-2-2004, mọi biện pháp đều vô hiệu, bà Pik Ngqua đời. Khi mổ khám nghiệm tử thi, các chuyên gia pháp y khẳng định nguyên nhândẫn đến cái chết là do bị ngược đãi, hành hạ quá mức. Lập tức lệnh bắt AlbertKong và vợ được ký.
Ngày 18-3, Sandie Kong định trốnkhỏi nơi ở thì bị bắt, còn Albert Kong sau đó cũng đến Sở cảnh sát thành phốDaly tự thú. Tòa án định mức tiền bảo lãnh cho cả hai là 500.000USD. Vì hầu hếttài sản của vợ chồng Albert Kong nằm ở địa phương nên tòa án không yêu cầu họnộp hộ chiếu.
Trốn chạy
Tháng 4-2004, vụ án được đưa raxét xử. Tại phiên tòa, Albert Kong thông qua sự trợ giúp của phiên dịch viên đãphủ nhận mọi cáo buộc. Theo kế hoạch, phiên tòa với sự tham gia của bồi thẩmđoàn sẽ được mở tháng 9-2005, tuy nhiên khi triệu tập, luật sư biện hộ cho hayvợ chồng Albert Kong đã rời Mỹ về Trung Quốc và sẽ quay lại sau 1 tháng. Tuynhiên 1 tháng, 1 năm, 2 năm sau, 2 bị cáo vẫn bặt vô âm tín.
Dù khẳng định 2 bị cáo đã bỏ trốntrong khi tại ngoại, nhà chức trách địa phương cũng không thể làm gì khi vợchồng Albert Kong không phạm tội ở Trung Quốc, và việc duy nhất có thể làm là ralệnh truy nã, đồng thời tịch thu số tiền 500.000USD bảo lãnh và sung công cănnhà được đem ra làm vật thế chấp của bố mẹ Sandie Kong.
Tháng 11-2009, vợ chồng AlbertKong bất ngờ quay lại Mỹ và đến trình diện nhà chức trách. Theo lời khai củaAlbert Kong, sau một thời gian đi du lịch, hai vợ chồng quay về Trung Quốc,nhưng điều mà họ không ngờ tới là tin tức về vụ án và lệnh truy nã của cảnh sátđã về đến nơi.
Người thân, bạn bè của vợ chồngAlbert Kong đều cảm thấy ghê tởm trước hành vi tội ác đó và quay lưng lại, cắtđứt giao thiệp với hai kẻ bất hiếu. Không được chấp nhận ở quê hương, vợ chồngAlbert Kong đành quay về Mỹ. Kiểm sát viên trưởng hạt San Mateo, ông SteveWagstaffe cho biết, lần này, số tiền bảo lãnh của hai bị cáo sẽ là 1 triệu USD.Nếu tội danh thành lập, cả hai đối mặt với án tù giam 11 năm.
Theo Bảo Trâm