Ngày cuối năm, đa số sinh viênháo hức khăn gói lên đường về nhà, thì không ít bạn trẻ lại chọn cách ở lỳ HàNội vì chán Tết hoặc để được "nhàn thân".
Trong xóm trọ có 10 phòng ở khuAn Đào (gần trường ĐH Nông Nghiệp I), các nam sinh viên giao tiếp với nhau chủyếu bằng những ngôn từ đậm chất bạo lực. “Bắn đi”, “gà thế chú!”, “đi chậmthôi, ngu thế’’. Những trận Đế chế thâu đêm dù đến Tết nhưng vẫn không bớtphần hấp dẫn.
Được nghỉ học rồi nhưng Sơn vàDuy vẫn chăm chỉ ngồi bên máy tính. Sơn bảo: “Cả hai đứa em đều ở Hà Tĩnh,bây giờ bon chen về được mấy ngày lại ra luôn thì mệt lắm”. Song, đó chưaphải là lý do thật mà các cậu đưa ra. “Về quê em không có máy tính, có thìmạng không ổn định, ở đây chơi điện tử cho vui lại nhàn”, Duy bảo.
![]() |
Một số sinh viên tìm cách "trốn" tết để ở lại thành phố chơi |
Để đối phó với thắc mắc của bố mẹsao con không về, cậu sinh viên năm 2 Đại học Nông nghiệp thừa nhận đã nói dốilà ốm, đi xe mệt, "bố mẹ bảo vậy thì thôi không về cũng được. Sau tết bố mẹra”. Vừa trốn được Tết ở nhà, mà vẫn nhận được tiền gửi tẩm bổ của bố mẹ,Duy và cậu bạn tha hồ "cày" game “Đế chế’, “Gunny”, “Halflife”....
Giống như Duy, không ít sinh viênnam các trường đại học, cao đẳng tại Hà Nội cũng không về quê vì chê "Tếtchán, chả có gì”. Họ thà ở lại trên thành phố với máy tính còn vui hơn.
Sinh (vừa tốt nghiệp đại họcLuật) vẫn về quê, nhưng không chịu về sớm mà nhất định phải là ngày 30 âm. Bạnbè rủ về Sinh đều bảo: “Điên à, về làm gì sớm, phải làm bao nhiêu việc ở nhà,ở đây chơi rồi 30 về, đi xe không phải chen”. Trong khi ở quê Thái Bình củaSinh, bố mẹ cậu đang sửa lại nhà cửa, làm thêm một phòng vệ sinh, lát nền nhà,thay sân gạch…, thì cậu con trai cố thủ ở thành phố. Sinh bảo ở đây vài ngày nữa"vừa được ngủ nướng thoải mái, vừa không bị bố mẹ gọi dậy bê cái nọ, bê cáikia. Thế là nhàn rồi!". Cậu cũng hào hứng khi nói về lợi thế của cái sự muộngiả tạo của mình. “Nhà có mỗi tớ là con trai, về muộn mẹ lại quý và chiều hơn”.
Vừa tốt nghiệp Đại Học ThươngMại, Bình ( 24 tuổi, Cầu giấy) cũng không về quê dịp tết này. Có cô người yêunhà ở Hà Nội nên năm nay anh tình nguyện ở lại để đưa nàng đi chơi. “Mùng 2tết là bắt đầu có xe khách chạy rồi, lúc đó về quê vẫn kịp đi thăm họ hàng, vềsớm cũng chả được việc gì, cúng cáp thì mẹ làm hết rồi”, Bình tâm sự. Vả lạiở lại Hà Nội những ngày này, anh sẽ cố đi làm để kiếm tiền tiêu thêm, thực hiệnlời "thách đố" của bạn gái.
Nhận xét về những trường hợp nhưvậy, anh Thanh (34 tuổi, nhân viên văn phòng ở Đội Cấn, Hà Nội), quê gốc ở NamĐịnh, nói: "Trước mình ở độ tuổi như các bạn trẻ này, cũng thích bay nhảy,đôi khi chán về quê vì buồn tẻ, cũng có ý nghĩ bố mẹ đã lo hết cho mình. Songgiờ nhiều tuổi hơn, có gia đình, thấu hiểu cảm giác quây quần ấm cúng dịp tấtniên nên thấy coi trọng cái Tết hơn nhiều. Bạn trẻ nào có suy nghĩ để mặc giađình trong dịp Tết nên nghĩ lại, bởi đây không chỉ là dịp đoàn tụ mà còn là dịpbáo hiếu với cha mẹ".
Theo Đồng Phương Thảo
VnExpress