Những đứa trẻ ngày xưa tưởng chừng không thể sống sót giờ đã 18 tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh, thông minh và chuẩn bị bước vào đại học.
Cách đây 18 năm, tức là vào năm 1997, Bobbi McCaughey và chồng là anh Kenny McCaughey trong một quyết định sinh con thứ hai đã bất ngờ mang bầu 7 thai sau khi uống một loại thuốc bác sĩ kê cho. Sự cố này quá lớn và các nhà chuyên môn đã đề nghị vợ chồng anh chị chỉ lựa chọn những thai khỏe để lại. Tuy nhiên, bất chấp những lời cảnh báo, cặp đôi vẫn quyết định duy trì cả 7 thai và sinh ra chúng đều khỏe mạnh. 4 cậu con trai và 3 cô con gái cứ thế lớn lên và giờ đây đã 18 tuổi tròn.
Trước đó, vào ngày 19/12/1997,
khi 7 em bé trong ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới chào đời, giới y học
đã vô cùng lo ngại các em sẽ không sống được quá vài ngày. Trong đó, có
hai em Alexis và Nathan bị mắc bệnh bại não và phải trải qua ca phẫu
thuật phức tạp. Tuy nhiên, sự kỳ diệu của cuộc sống đã giải thích cho
tất cả.
Những đứa trẻ khỏe mạnh trong ca sinh 7 từng gây chấn động thế giới cách đây 18 năm.
Và những người lớn sau gần 20 năm.
Kenny,
Kelsey, Natalie, Brandon, Alexis, Nathan và Joel được gọi là “những đứa
trẻ đến từ thiên đường”. Bố mẹ của các em đã phải vất vả hơn người khác
không những 7 mà phải 70 lần để nuôi dạy và dành cho tất cả có được
tình yêu thương giống như nhau.
Mấy tháng đầu
chào đời, mỗi ngày 7 đứa con của vợ chồng anh Kenny McCaughey uống 42
bình sữa, dùng 52 chiếc tã giấy. Và nếu như không có sự giúp đỡ của
những người hảo tâm từ khắp nơi thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Khi
ấy, Tổng thống Mỹ Bill Clinton khi đó đã gửi điện chúc mừng vợ chồng
anh. Những người khác đã tặng họ căn nhà rộng 511 mét vuông, một xe ô tô
9 chỗ, một năm sử dụng sữa và hai năm sử dụng tã giấy miễn phí. Ngoài
ra, chính quyền bang Iowa cũng cho biết, 7 em bé của gia đình Kenny
McCaughey sẽ được tài trợ học bổng 100% tại bất kỳ trường đại học nào
của bang sau khi lên đại học.
Việc chăm sóc 7 đứa trẻ cùng một lúc cộng với cô chị 3 tuổi khi ấy là nỗi kinh hoàng của cặp vợ chồng trẻ.
Hiện
nay, cả gia đình 10 thành viên vẫn đang sống trong ngôi nhà và vẫn sử
dụng chiếc xe hơi được tặng ngày đó. Anh Kenny McCaughey cho biết
nhờ những sự giúp đỡ này của mọi người mà họ mới có thể nuôi dạy thành
công 7 đứa trẻ.
Vào ngày 19/12 vừa qua, đại gia
đình anh đã tổ chức lễ trưởng thành cho các con. Chị Bobbi McCaughey đã
vô cùng xúc động mà nói rằng: "Bao năm qua đã có rất nhiều chuyện xảy
ra, những ký ức, niềm vui và nỗi buồn đó đều đã giúp chúng tôi trưởng
thành và trở thành chúng tôi hiện nay, đó là những trải nghiệm vô cùng
đặc biệt.”
Nhưng
cho đến bây giờ thì các con đều đã khôn lớn và chuẩn bị vào đại học.
Những đứa trẻ đến từ thiên đường quả đúng là đẹp như những thiên thần.
Theo Trí Thức Trẻ