Chỉ còn 1 trận nữa là WorldCup 2010 sẽ kết thúc. Thế nhưng, "cơn lốc" cá độ bóng đá trong thế giới "ngầm"hiện nay vẫn chưa "nguội". Và rồi những hệ lụy khôn lường đi kèm lại tiếp tụctrực chờ những kẻ có "giấc mơ" làm giàu hão huyền bằng cá độ bóng đá…

World Cup và những "giấcmơ" không tưởng

Gặp "Q. móm", nhà ở quận HoànKiếm (Hà Nội) trong một quán café ven hồ Trúc Bạch, tôi không khỏi giật mìnhbởi trước mặt tôi lúc này, Q. trông phờ phạc hơn so với những ngày trước rấtnhiều. Chiếc dây chuyền vàng có giá trị lên tới hơn chục triệu cùng con xeSpacy 125cc mới cáu cạnh mà gia đình Q. mới mua cho cách đây không lâu giờđã không còn. "Ở ngoài "nhà trẻ" (cửa hiệu cầm đồ - PV) hết rồi anh ạ!" -"Q. móm" giải thích khi thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.

Những giấc mơ tan theo
Ba đối tượng đi cướp giật để lấy tiền cá độ bóng đá bị bắt giữ.

Ngồi trò chuyện hồi lâu, tôiđược biết, căn nguyên của sự "ra đi" số tài sản trên chính là do kết quả củatrận đấu giữa đội tuyển Argentina và Đức diễn ra vào tối 3/7 vừa qua. Trướctrận đấu này, với tâm lý thích "hàng hiệu" - đội được giới chuyên môn đánhgiá có trình độ cao hơn, Q. đã "đầu tư" 20 "củ" (tương đương với 20 triệuđồng) cho đội tuyển Argentina với kèo ra độ "chấp đồng banh" (đội tuyểnArgentina hòa với đội tuyển Đức sẽ thua nửa tiền). Không ngờ khi kết thúchiệp 1, tỷ số lại nghiêng về đội tuyển Đức. Cay cú trước việc "hàng hiệu"của mình thất thế, khi hiệp 2 bắt đầu chưa đầy 5 phút, Q. liền dốc "tổnglực" cho đội tuyển Argentina với số tiền 30 "củ". "Tưởng hiệp 2,Argentina sẽ ghi bàn và em ăn sẽ thắng độ cả 2 kèo, nào ngờ… lại đứt" - nhấp ngụm café, Q. than thở.

Q. chỉ là một ví dụ điển hình bởikhi tìm hiểu sâu về các thông tin có liên quan, chúng tôi được biết, "giấc mơ"làm giàu từ cá độ bóng đá của dân chơi trong mùa giải World Cup 2010 khởi tranhthời gian qua cũng đã tan theo "mây khói". Nói vậy cũng bởi, trong lượt đấubảng, vòng loại trực tiếp, nhiều đội tuyển được đánh giá cao, có triển vọng lọtvào sâu đã bị thất trận. Số tiền chung độ của dân chơi theo đó cũng bay vào túi"nhà cái" - tổ chức cá độ. Chẳng vì thế mà trong những ngày qua, cứ mỗi sáng khirảo bước qua các tuyến "phố" cầm đồ như: Đặng Dung, đường Láng… ta dễ bắt gặpcảnh nườm nượp dân độ lui tới cầm cố tài sản (từ dây chuyền, điện thoại di độngcho đến xe máy, ôtô v.v..).

Khi tiếp xúc với một số dân độ"ngã ngựa" - thua bạc, chúng tôi được biết, nguyên nhân khiến "cơn lốc" cá độtrong mùa World Cup 2010 vừa qua lôi cuốn nhiều dân chơi dấn thân, không nghĩđến những hệ lụy đi kèm không gì khác ngoài việc tỷ lệ ra độ của "nhà cái" đưara rất ngon ăn, "giấc mơ" làm giàu thông qua kèo bóng tưởng chừng sẽ dễ dàngđược thực hiện… Thế nhưng, khi lao vào "giấc mơ" này, các con bạc "ngã ngựa" thìđã quá muộn.

Chưa hết, ngay trong chính mỗikèo bóng, dân bóng không biết rằng, bất luận đánh cửa trên hay đánh cửa dưới,"nhà cái", "thầu bóng" cũng đều cắt một khoản tiền "phế" không nhỏ từ số tiềnchung độ của mình. 5 đến 10 giá tương đương với 5-10% số tiền đặt cược - làkhoản phế thông thường mà "nhà cái" thường lấy.

Hậu quả nhãn tiền

Làm giàu hay không thì không biếtmà chỉ biết rằng, thực tế thời gian qua đã chứng minh, đi kèm với cá độ bóng đálà hàng loạt những hệ lụy khôn lường. Không chỉ tài sản tan theo mỗi kèo độ, từnợ ít chuyển sang nợ với số tiền lớn, dân chơi thua bạc sẽ nhanh chóng bị tệ nạnxã hội lôi kéo. Và rồi suy nghĩ: "phải làm sao để nhanh chóng có tiền chung độ,gỡ gạc lại khoản tiền thua trước đó?" sẽ hiện lên trong các con bạc đường cùng.Do đó, những hành vi vi phạm pháp luật đi kèm là điều khó tránh khỏi.

Như vụ án đau lòng mới xảy racách đây không lâu tại tỉnh Khánh Hòa là một ví dụ. Tối 23/6, Trần Văn Tân, 18tuổi và Nguyễn Văn Dũng, 19 tuổi, cùng trú tại xã Diên Phú, huyện Diên Khánh(Khánh Hòa) do thua độ bóng đá đã rủ nhau mang theo dao đến nhà chị Nguyễn ThịTố N., 52 tuổi, trú tại xã Diên Phú, là giáo viên một trường trung học cơ sởđóng trên địa bàn huyện Diên Khánh để gây án. Khi tới nơi, lợi dụng chị N. đi rasau nhà, Tân và Dũng dùng dao sát hại chị. Ngay sau đó, chúng đã lấy điện thoạidi động cùng một số nữ trang của chị rồi tẩu thoát cho đến ngày 5/7 thì bị bắt.

Chưa hết, nhiều dân chơi do thuađộ, nợ nần chồng chất đã không kìm chế được mình đã tìm đến sự giải thoát. Nóikhông ngoa chút nào bởi chỉ cách đây không lâu, vì thua độ bóng đá, quẫn bách,sáng 20/6, T trú tại quận Thủ Đức (TP HCM) đã ra cầu Bình Lợi, quận Bình Thạnhtự sát. Rất may sau đó T đã được người dân phát hiện cứu vớt kịp thời.

Trên đây là dân độ, còn "nhàcái", "thầu bóng" thì sao? "Giấc mơ" làm giàu từ cá độ bóng đá có thành hiệnthực? Xin thưa, mặc dù trong lượt trận đấu vừa qua, "nhà cái" có đút túi đượcnhiều tiền từ các con bạc "khát nước", song trước công tác quản lý chặt chẽ,thẳng tay trừng trị những kẻ vi phạm pháp luật. Hàng loạt vụ cá độ bóng đá lớnnhỏ mùa World Cup này đã bị lực lượng chức năng phát hiện. Đáng chú ý, chỉ tínhriêng địa bàn Hà Nội, các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội và các quận, huyệntrực thuộc đã bóc gỡ hàng chục đường dây cá độ bóng đá, lô đề lớn nhỏ. Nhiềutang vật, phương tiện hành nghề như: xe máy, máy tính, máy fax, điện thoại diđộng… bị thu giữ.

Mới đây nhất, ngày 7/7, PhòngCSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đã tạm giữ Phạm Văn Đức, 34 tuổi, trútại quận Thanh Xuân (Hà Nội); Nguyễn Văn Hải, 34 tuổi, trú tại phường PhươngLiệt (Thanh Xuân); Lê Hùng Hà, 30 tuổi, ở phố Phan Đình Giót (Thanh Xuân) vàNguyễn Hùng Cường, 35 tuổi, ở phường Hạ Đình (Thanh Xuân) về hành vi tổ chứcđánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Trước đó, tối 5/7, khi đang thanhtoán tiền cá độ bóng đá cho Đức, Hải đã bị tổ công tác thuộc Phòng CSĐT tội phạmvề TTXH - Công an TP Hà Nội bắt quả tang và thu giữ 42 triệu đồng, 2CPU máy tínhcùng 2 điện thoại di động. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp2 đối tượng còn lại trong đường dây cá độ bóng đá này là Cường và Hà. Số tiềnchung chi cá độ trên mạng của các đối tượng lên tới hàng chục ngàn USD.   

Nhìn vào thực tế hiện nay, liệu"giấc mơ" làm giàu từ cá độ bóng đá mùa World Cup 2010 cũng như các giải đấubóng (ngoại hạng Anh, C1, Serie A, Serie B…) sẽ khởi tranh tới đây của dân chơiliệu có thành hiện thực? Câu hỏi này xin dành cho những ai đã và đang là ngườitrong cuộc.

Theo Trần Tuấn
 CAND