Tiền đạo Fernando Torres giơ ngón tay cái ý chỉ
đang trong trạng thái khoẻ mạnh, sau chấn thương tưởng chừng đe doạ đến
tính mạng của anh.
Rạng sáng ngày 3/3 (theo giờ địa phương), Torres được
cho xuất viện trong tình trạng tỉnh táo. CLB Atletico Madrid xác nhận
tiền đạo người Tây Ban Nha không mắc phải chấn thương đầu nghiêm trọng,
như lo sợ trước đó.
"Sau một đêm theo dõi trong bệnh viện, Torres đã được cho về nhà vào sáng nay. Anh sẽ được tạo điều kiện nghỉ ngơi trong 48 giờ tới", thông báo của Atletico có đoạn.
Để trấn an người hâm mộ, Torres đăng tấm ảnh mới nhất của mình. Tiền đạo người Tây Ban Nha mỉm cười và giơ ngón tay cái cho thấy anh đã bình phục.
"Cảm ơn tất cả các bạn, vì những lời hỏi thăm và động
viên. Tình hình không có gì nghiêm trọng mà chỉ là nỗi sợ hãi. Tôi sẽ
rất nhanh quay trở lại", Torres chia sẻ trên trang cá nhân.
Vào hôm 2/3, Torres bất tỉnh sau pha va chạm với cầu thủ Deportivo, Alex Bergantinos, trong trận đấu thuộc khuôn khổ La Liga. Chấn thương nặng khiến các cầu thủ, HLV và cả các fan đều lo sợ điều xấu nhất sẽ xảy ra với "El Nino". Một số cầu thủ Atletico còn rơi nước mắt vì sợ hãi.
Sau
khi trận đấu kết thúc, Bergantinos đã có mặt ở bệnh viện Modelo để thăm
hỏi tình hình Torres. Tiền vệ Deportivo cũng khẳng định không hề có ý
định triệt hạ đồng nghiệp.
Nhưng may mắn là Torres không gặp chấn thương nghiêm trọng.
Theo Trí Thức Trẻ