Những bức ảnh này cho thấy trong tình cảnh tồi tệ nhất, con người ta vẫn có thể tử tế với nhau.
Những bức ảnh này cho thấy trong tình cảnh tồi tệ nhất, con người ta vẫn có thể tử tế với nhau.
Bé
trai này đang cầm tấm biển “Cứ tự nhiên” ở nhà ga trung tâm Munich để
thể hiện ý muốn chia sẻ đồ chơi của mình với những đứa trẻ tị nạn.
Sandra Tsiligeridu và nhóm bạn của cô đã cứu một người tị nạn Syria đang lênh đênh trên biển với chiếc áo phao suốt 13 giờ.
Một cảnh sát Munich biểu hiện sự thân thiện bằng cách cho cậu bé thử chiếc mũ của mình
Antonis
Deligiorgis đã quyết định lặn xuống và kéo 20 người tị nạn Syria lên bờ
mà không có bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào sau khi anh nhìn thấy chiếc tàu
của họ đâm vào đá và lật nhào ở bờ biển Rhodes, Hy Lạp.
50.000
đô la đã được quyên góp cho người đàn ông Syria này trong một trại tị
nạn ở Palestine sau khi bức ảnh chụp anh đang bán bút để nuôi gia đình
được đăng tải. Anh Abdul Haleem al-Kader hy vọng sẽ dùng số tiền
này để đưa gia đình sang châu Âu. “Tất cả những gì tôi muốn là con gái
được đi học” – anh chia sẻ.
Những
người Hungary này đang đứng trên đường cao tốc với rất nhiều đồ ăn để
gửi tặng những người tị nạn đi qua đây bằng đường bộ.
Một hàng dài nước uống cho người tị nạn di cư bằng đường bộ tới Áo
Hơn 25.000 người ở Vienna, Áo đã xuống đường diễu hành để cả thế giới biết rằng người tị nạn được chào đón ở thành phố này.
10.000
người Australia ở nhiều thành phố trên khắp đất nước này đã xuống
đường, yêu cầu Chính phủ đưa ra nhiều hành động hơn để giúp người tị
nạn.
Nghệ
sĩ trên khắp thế giới đã tạo ra những bức tranh đẹp và ý nghĩa để vinh
danh Aylan và Galip Kurdi – những đứa trẻ Syria đã chết trên biển – thảm
kịch khiến cả thế giới bàng hoàng những ngày qua.
Một người Australia đã viết cáo phó cho cậu bé Aylan Kurdi trên tờ Sydney Morning Herald.
Giây phút hạnh phúc vỡ òa của một ông bố người Syria khi anh và con gái đã tới đảo Kos, Hy Lạp an toàn.
Bức ảnh chụp gia đình anh 3 tuần sau đó tại một trại tị nạn ở Berlin
Khi các nhà hoạt động Đức và Áo bất chấp luật pháp Hungary, tập hợp 140 chiếc xe để đưa người tị nạn trở về Áo.
Các cổ động viên bóng đá tận dụng cơ hội để căng những tấm biển chào đón người tị nạn.
Người tị nạn Syria chụp bức ảnh “selfie” chiến thắng khi đặt chân lên bờ biển đảo Kos, Hy Lạp