Sau 4 ngày ròng rã "bút chiến", kỳ thi THPT quốc gia 2016 đã khép lại, thế nhưng những hình ảnh đẹp đẽ trong đợt thi này sẽ mãi còn lưu lại trong lòng mỗi người.
>>Toàn cảnh Kỳ thi THPT Quốc gia 2016

Chiều
2/7, mưa đổ xuống bất chợt khiến nhiều phụ huynh và học sinh bị ướt. Giữa lúc
đó, hình ảnh một chiến sĩ công an cầm chiếc ô dù to cẩn thận đón từng học sinh từ ngoài cổng vào
trường khiến ai nấy đều thấy cảm động.

Hình ảnh của chiến sĩ công an được hết lời khen ngợi.

Ông
bố đáng yêu nhất mùa thi đại học 2016, khi cố gắng gọi thật to để đưa cho con
chiếc máy tính, vì cứ ngỡ con thi toán chứ không phải thi tiếng Anh.

Sự
nhầm lẫn này khiến cho mọi người xung quanh bật cười vì quá đáng yêu,
thế nhưng có một điều mà ai cũng hiểu rằng chỉ vì lo lắng và quan tâm
đến con nên ông bố mới không để ý xung quanh và gọi to tên con như thế
này.

Một bà mẹ sau khi
đưa con đến điểm thi đã đứng trước cổng trường chắp tay vái lạy, cầu khấn
để con mình thi tốt, làm bài đạt điểm cao.


Những cái nắm tay động viên nhau bình tĩnh làm bài thi thật tốt.

Hay những cái ôm siết chặt thật ấm áp để tiếp thêm sức mạnh cho sĩ tử "vượt vũ môn".

Khi
cháu gái vừa ra đến cổng, ông Phạm Minh Đức (73 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội)
liền chạy tới đón và tặng cháu một bó hoa đỏ thắm.

Bó
hoa này được ông đi nhặt từ những bông hoa mà các công nhân vệ sinh môi trường
bỏ đi trong quá trình cắt tỉa ở vườn Đại học Thủy Lợi khi đợi cháu trong phòng
thi.

Một ông bố vừa
đưa con đi thi, vừa tranh thủ bán cau. (Ảnh Giáo dục & Thời đại)

Hai
vợ
chồng chú Nhân, cô Vân (ngụ Thủ Đức) quạt cho con gái Thanh Uyên ăn
"lót dạ" sau khi ra khỏi phòng thi. "Sáng tôi chở từ 5h sáng để khỏi kẹt
xe. Trưa mẹ nó nấu
cơm mang lên cho hai cha con ăn và thay phiên tôi đón con về", người bố
cho biết.

Chỉ
có một mình em Võ Thị Kim Cúc (áo trắng ở giữa) đi thi nhưng cả gia
đình 8 người theo "hộ tống", trong đó có ông ngoại từ tận Vũng Tàu lên.
Buổi trưa, cả gia đình cùng nhau ăn cơm được mang từ nhà lên trong sân
trường ĐH KHTN. "Cả nhà tôi ai cũng muốn đi theo con bé đến trường thi
cho nó thấy vui thôi mà nên cùng nhau đi từ sáng sớm. Mong bé làm bài
thi thật tốt", cô Trần Thị Hoa (quận 12, mẹ của Cúc) nói.

Nữ sinh Nguyễn Hải Ninh (21 tuổi bị khuyết tật) được 2 bạn dìu đi thi.

Bé gái vào trường thi đón chị sau khi
hoàn thành bài thi môn toán (Ảnh Vietnamnet).
Theo Trí Thức Trẻ