Tôi không phải là người độc
đoán, cũng không phải không biết thông cảm, thấu hiểu nỗi khổ tâm của
người khác. Tôi đã nhiều lần tự đặt mình vào vị trí của người khác để
hiểu được tâm tư của họ và tìm ra trăm ngàn lý do vì sao họ lại làm như
vậy. Thế nhưng, dù có thể thông cảm cho bất kì một việc làm sai trái nào
thì tôi cũng không thể thông cảm với những người ngoại tình, đi cướp chồng, cướp vợ của người khác. Với tôi, đó là những kẻ vô liêm sỉ.
Người ta nói, có yêu thương thì mới lấy nhau. Tuy nhiên, có nhiều trường
hợp đến với nhau không phải vì tình yêu, hoặc vì tiền hoặc vì bị ép
duyên hay vì một vài lý do nào khác. Và họ thường tìm nguyên nhân đó để
biện minh cho những hành động sai lầm của mình sau nay khi họ đã yên bề
gia thất. Người ta nói, ‘cả thèm chóng chán’, điều này đúng, không riêng
gì ai. Có người chung thủy với chồng, với vợ cả một đời nhưng không có
nghĩa là họ không cảm thấy rung động trước một bóng hồng, một anh chàng
galang nào đó. Bởi họ cũng có cảm xúc, có những cung bậc khác nhau khi
nhìn thấy người khác giới. Thế nhưng, chỉ dừng lại ở đó thôi.
Nhiều người sống một thời gian rồi mới biết mình không thể tiếp tục cuộc
hôn nhân này với lý do không hợp nhau. Khi lấy nhau, đã xác định bên
nhau trọn đời, thế nhưng chỉ một thời gian ngắn ngủ, họ đã chia tay
nhau. Lý do đơn giản vậy sao, cả một đời người, cả một hành trình dài
tiến tới hôn nhân và giờ nói rằng không hợp nhau. Biết rằng, tình yêu có
nhiều phép nhiệm màu, có nhiều thứ lãng mạn nhưng tình yêu cũng có giới
hạn. Khi yêu, người ta chưa phải bộn bề lo toan bởi lúc đó họ chưa là
một gia đình. Nhưng khi đã là gia đình, của cải tiêu chung, trách nhiệm
nặng nề hơn vì không chỉ có 1 người nữa, thế nên, họ cần phải bao bọc
lẫn nhau. Và gánh nặng cơm áo gạo tiền bắt đầu đè lên vai họ. Sự quan
tâm tới nhau sẽ giảm dần. Có người nhạy cảm cho đó là một sự thay đổi
trong tình yêu, thế nhưng không phải, chỉ là họ chưa quen và chưa dám
chấp nhận điều đó mà thôi.
Còn người khi đã thuộc về nhau, môi kề
môi, má kề má, đầu gối tay ấp thì nên chịu trách nhiệm cho nhau. Vợ
chồng sống với nhau cả đời, đừng bao giờ vì một vài điều nhỏ nhặt mà khó
chịu. Hay cũng đừng vì những cảm xúc riêng tư mà từ bỏ đi người chăm
bẵm mình suốt đời. Những kẻ háo sắc, hám tiền, hám lợi chỉ là cái thứ gì
đó hời hợt, ngây thơ mà thôi. Rồi một ngày nó cũng tan biến. Bởi họ có
thể quên chồng, quên vợ để dễ dàng ngoại tình thì sẽ chẳng có cái gọi là chân thành và chung tình.
Thế nên, những ai đã và đang có mái ấm, hãy trân trọng điều đó. Bởi có
những người muốn có một bến đỗ bình yên mà không thể. Còn những cô gái
đang xen ngang vào hạnh phúc gia đình người khác, hãy tỉnh táo một lần, hãy suy nghĩ cho kĩ rằng, ngoài bạn ra, những gã đàn ông đó còn có những ai và rốt cuộc, bạn ngoại tình
để được cái gì. Nếu sau này khi bạn có gia đình, chồng hay vợ bạn cũng
vô tâm, đi với người khác suốt đêm không về, bạn có tủi thân không. Tại
sao không sống với gia đình mình lại muốn chen vào nhà người khác để
khiến cả hai cùng khổ đau?
Dừng lại tất cả khi chưa muộn. Những kẻ ngoại tình là những kẻ đáng lên án nhất, không thể thứ tha.
Theo Eva