![]() |
Trong ba ngày đầu gia đình
tướng Giáp mở cửa cho người dân vào viếng Đại tướng, nhiều hình ảnh gây
xúc động đã diễn ra trên phố Hoàng Diệu (Hà Nội). Ông Nguyễn Sỹ Lý, một
công chức của Bộ Ngoại thương cũ đã nghỉ hưu, ông đến từ 4h sáng để xếp
hàng mong mỏi được vào thắp hương. Ông tâm sự, tranh thủ viết vội trên
tấm bảng, hy vọng được Đại tướng nhìn thấy mình trong dòng người đông
nghẹt. "Trong lòng tôi chỉ tôn thờ mỗi tướng Giáp, cụ là người anh hùng
dân tộc sống mãi với non sông, với lịch sử dân tộc Việt Nam", ông nói.
|
![]() |
Bà cụ Huệ ở phố Hàng Vải, tuổi
đã cao, chân đi không vững nhưng vẫn cố gắng một mình tìm đến nhà số 30
Hoàng Diệu. Vừa nhìn thấy người già yếu, đội thanh niên tình nguyện đã
sẵn sàng hỗ trợ dìu cụ đi sang đường và ưu tiên cho cụ không phải xếp
hàng.
|
![]() |
Còn bà Lê Thị Hãnh (78 tuổi) từ
Tĩnh Gia, Thanh Hóa ra Hà Nội. Dù biết sẽ phải sau 4 đến 5 tiếng nữa
mới được thắp hương nhưng cũng sẵn sàng xếp hàng từ Quảng trường Ba
Đình, cách nhà tướng Giáp 2km. Trước đó bà và các con cháu đã tập hợp từ
ngày hôm trước để cùng nhau lên thủ đô.
|
![]() |
Cô Nguyễn Thị Thảo, một người
dân ở phố Hoàng Hoa Thám tình nguyện mỗi ngày mang 1000 chiếc bánh mì
đến đây phát miễn phí. Cô bảo, không phải là phục vụ người nghèo mà là
cho những người vội đi xếp hàng không kịp ăn sáng. "Tôi không giàu cũng
chẳng nghèo. Tiền thì tôi không nhiều nhưng cũng không ít. Đây là một
cách mà tôi đền ơn đáp nghĩa cụ Giáp. Cụ có công lao lớn đối với đất
nước thì vài trăm chiếc bánh mì của mình chỉ là hạt cát trên sa mạc mà
thôi", cô Thảo tâm sự.
|
![]() |
Còn chị Nguyễn Thị Như Quỳnh và
con gái nhỏ 1 tuổi từ Yên Bái về quyết tâm chờ đợi bằng được để thắp
hương cho Đại tướng. Chị tâm sự, khi nghe tin Đại tướng qua đời đã rất
buồn, "đất nước ta giờ tướng lĩnh giỏi của thế hệ trước giờ chỉ còn mỗi
tướng Giáp là còn sót lại thôi, do vậy tôi và cháu quyết định nghỉ làm
vài buổi về đây viếng cụ", chị vừa cho con ăn vừa nói.
|
![]() |
Cả gia đình chị Nguyễn Thị
Nhung từ Kinh Môn, Hải Dương về đội nắng xếp hàng. Hai vợ chồng chị thay
nhau bế cháu bé 1 tuổi không quản ngại nắng nôi chờ đợi.
|
![]() |
Cụ Phùng Văn Hiên (88 tuổi) ở
quận Tây Hồ cũng có mặt từ 6h. Cụ vừa đứng vừa suy tư rất nhiều về Đại
tướng. Trước đây, cụ Hiên cũng là một người lính từng chiến đấu trên
nhiều mặt trận trong đó có chiến dịch Điện Biên Phủ do Đại tướng Võ
Nguyên Giáp chỉ huy.
|
![]() |
Thành viên ban tổ chức lễ viếng
đã đi dọc theo dòng người xếp hàng tìm những cụ già cao tuổi đã gặp cụ
Hiên và dắt tay ưu tiên vào trước.
|
![]() |
Anh Vinh, một nhân viên công sở
đã xin nghỉ đưa mẹ đi viếng. Anh xác định xếp hàng lâu nên mua sẵn 4
chiếc bánh mì cho cả hai mẹ con để vừa ăn sáng lẫn ăn trưa.
|
![]() |
Tuấn Anh và các nhân viên trong
công ty của mình đến xếp hàng từ 5h. Do 8h mới mở cửa, anh tình nguyện
cứ đứng bê lẵng hoa chôn chân một chỗ suốt mấy tiếng.
|
![]() |
Anh Tiến, một nhân viên Cục sở
hữu trí tuệ xếp hàng từ 5h, quyết định tháo dỡ bức ảnh treo trên tường
cơ quan mình để mang đến đặt tại nhà tướng Giáp. "Sau 4 tiếng đồng hồ
tôi đã di chuyển được 10 mét", anh kể.
|
![]() |
Lẫn trong dòng người xếp hàng
là anh Trần Trung Dũng, một người từng công tác trong lĩnh vực kỹ thuật
quân sự. Anh bảo, để vào thắp hương được một lần cho thần tượng của đời
mình thì cho dù có đến tối anh cũng chấp nhận.
|
![]() |
Cô Nguyễn Thùy Hương, một cựu binh thanh niên xung phong bị lọt thỏm trong dòng người chờ đợi đến lượt vào viếng.
|
![]() |
Một cô gái trẻ với tâm trạng ưu tư trước giờ mang hoa vào viếng.
|