Nếu hỏi 1.000 bà vợ,ông chồng, chắc chắn sẽ có đến 999,999 bà không bao giờ muốn chồngnói dối mình; nhưng cũng chừng ấy ông sẽ nói ngược lại là từ khi cóvợ, mình mới tập nói dối và ngày càng dối “chuyên nghiệp”. Vì saovậy?
Thật đơn giản: tại vợmới thành “Cuội”! Nếu loại trừ những chuyện nói dối vì ngoại tình,vì cố tình lừa gạt người bạn đời, liệu có thể tin các ông “dối màkhông gian”, nói dối chỉ vì muốn vợ vui?
Phút nói thật của“Cuội”
![]() |
Một anh bạn, thâm niên công chức, tâm sự, anh nói dối vợ nhiều nhất là chuyện tiền bạc |
Người viết bài này đãthử làm vài cuộc điều tra nho nhỏ trong bạn bè, ngay trên bàn nhậu,khi các ông đều đã “sương sương”. Ngồi với chiến hữu, hơi men đangbốc, đây là khoảng thời gian có thể xem là “phút nói thật” của nhiềuông.
Chỉ vài cuộc nhậu, đãcó đến hơn 20 ông hào hứng tham gia… phút nói thật. Cuộc “điều tra”với chừng ấy con người tất nhiên không hề mang giá trị điều tra xãhội học nhưng cũng lắm điều đáng tin. Câu hỏi đầu tiên đặt ra là: Cóbao giờ anh nói dối vợ? 100% có! Có nhất thiết phải nói dối trongquan hệ vợ chồng? Lại 100% có. Tại sao? Cho vợ hài lòng, khỏi cằnnhằn, suy diễn lung tung, thắc mắc đủ điều. Hóa ra, thật lòng cácông dối mà không gian. Vậy các ông nói dối chuyện gì nhiều nhất? Đólà thời gian và tiền bạc!
Một anh bạn, thâmniên công chức, tâm sự, anh nói dối vợ nhiều nhất là chuyện tiềnbạc. Lương cố định, thưởng cũng cố định với mỗi năm chừng ấy ngày lễlạt, vợ kiểm soát hết cả, lấy gì cà phê thuốc lá, lai rai với bạnbè; lại còn đủ chuyện không phải ngoài đường, đôi khi tế nhị khókhai báo như giúp đỡ bạn bè, em cháu...
Trong khi đó, vợ lạilà cái ngân hàng một chiều, chỉ có mỗi cửa gửi vào. Sáng dắt xe ra,vợ cho 50.000đ dằn túi là đã nhiều, chiều về kiểm tra xem còn hếtthế nào, bổ sung cho tròn lại, còn muốn gì hơn? Vậy là quỹ đen đượclập.
Nhắc đến quỹ đen củacác ông chồng, câu chuyện hào hứng hẳn lên. Có lẽ chỉ trừ các đạigia và dân kinh doanh, còn thì mười ông chồng đến chín đã dối vợ lậpquỹ đen. Chuyện quỹ đen của các ông là chuyện dài cỡ… phim truyềnhình tỷ tập, thiên biến vạn hóa, các bà vợ có ba đầu sáu tay cũngchẳng thể lần ra. Anh bạn chia sẻ một chiêu hơi bị “hiện đại” để đốiphó với thời lương trả vào thẻ ATM.
Từ khi mới rục rịchchuyện này, vợ anh đã thỏ thẻ đón đầu: ”Khi nào cơ quan anh làm thẻ,cứ đưa cho em, anh đỡ mất công đi rút”. Tất nhiên, khi có thẻ là anh“hai tay đưa vợ”; chỉ có điều, đó không phải cái thẻ cơ quan anh mởcho nhân viên mà là cái khác, do anh tự mở, cứ đầu tháng là anhchuyển tiền từ thẻ “thật” vào. Anh “thật thà”: “Lương thưởng gì vôđó hết, em cứ giữ, anh cần gì hỏi em là được rồi”. Ngắt bớt mộtmiếng, cộng thêm những khoản ngoài thẻ, ký nhận trực tiếp từ phòngtài vụ, cứ thế anh vô tư dành cho việc riêng, không phải lo vợ cằnnhằn, tra xét.
Riêng cái khoản nóidối để đi nhậu, ông chồng nào cũng thuộc hàng... siêu sao. Đang ngồibia ôm, vợ gọi đến là vác ngay điện thoại ra trước cửa quán: “A lôanh đang kẹt với mấy người bạn, ngồi lề đường thôi, chút xíu vềliền”. Có tiếng xe cộ rần rần dội vào điện thoại, vợ nào không tinsái cổ. Anh chàng giải thích: “Ngồi bia ôm máy lạnh êm ru, lộ tẩyliền, mấy bả cảnh giác lắm”.
Lại có anh cao thủhơn, thấy số vợ gọi đến là ra dấu cho “đồng đội” phối hợp. Cả bànnhậu im phắc, anh chàng ôm điện thoại thì thào “Anh đang họp, cănglắm, chắc còn lâu”. Ngay lúc đó, một giọng cất lên hùng hồn “Các anhlàm việc thế này là không xong, phải có người chịu kỷ luật…” lại thìthào: “Có gì về nhà nói, sếp đang… chửi”. Tối về trễ, người bốc mùimen, anh giải thích nghe… thấy thương: “Tội nghiệp thằng A., lúcchiều bị sếp kỷ luật, rủ cả đám đi xả xì-trét, chẳng lẽ anh khôngđi?”.
Chỉ tại… các bà
![]() |
Có bà vợ nào “tha” khi chồng khai thật là hết giờ làm việc, ngồi uống bia với đám bạn quên mất chuyện đón con? |
Nhiều ông nói dốithành… thần, cứ đổ do vợ hay nghi ngờ, tra hỏi nên đó là cách đơngiản nhất để gia đình yên ổn, vợ được vui lòng. Các bà là chúa haysuy diễn, cứ nói dối cho gọn chuyện. Quả có thế thật, vì nhiều ôngchồng chỉ bắt đầu “con đường dối trá” sau khi đã rút kinh nghiệmxương máu từ những lần “nói thật thiệt thân”.
Có bà vợ nào “tha”khi chồng khai thật là hết giờ làm việc, ngồi uống bia với đám bạnquên mất chuyện đón con? Đổ bừa có việc đột xuất ở cơ quan hay rơivào đám kẹt xe nào đó là “qua phà” nhẹ nhàng. Đáng sợ nhất là khicác bà suy diễn chuyện người xưa của chồng. Với chuyện này, thật đếnmức nào, dối đến đâu là cả một nghệ thuật, phải tùy “tạng” vợ mà“thành khẩn khai báo”, không thì đừng mơ có ngày hạnh phúc. Nếu lỡtình cờ gặp người xưa, ngồi uống với nhau ly nước nhắc chuyện cũ,cũng khôn hồn mà tìm cớ lấp liếm chuyện về trễ, thật thà có mà ăn…“chiến tranh lạnh”.
Có bà vợ thích táymáy điện thoại của chồng, lý luận kiểu “ta với mình tuy hai mà một”,có gì phải giấu. Có anh cảnh giác, trước khi về nhà luôn xóa hết mọidấu vết đáng ngờ nhưng vẫn cứ bị vợ vặn vẹo vì những cái tên phụ nữtrong danh bạ. Nhức đầu, anh đổi sạch thành tên đàn ông kèm một kýhiệu nào đó để nhận ra đúng người, chỉ chừa lại những tên nữ “ngoàivòng tình nghi” cho “có xôi có đỗ”. Đến thế mới được yên.
Ngay những chuyệnhằng ngày vô cùng đơn giản như vợ làm kiểu tóc mới, mua cái áo mới,đôi giày mới, cũng phải lo mà khen ngay, khen sao cho “thật”, nếukhông cũng mệt. Phụ nữ yêu bằng tai mà! Không thấy những anh chồngbẻm mép, khéo nịnh vợ, luôn được vợ cưng sao? Đến chuyện đau ốm,bệnh tật của con, của vợ; các bà vốn hay lo nên những anh chồng khônkhéo là phải biết tìm cách nói giảm, nói nhẹ đi cho vợ bớt lo lắng,nghĩ ngợi; bản thân cũng đỡ nhức đầu.
Thật hay dối
Trong cuộc sống vợchồng, thật ra, ban đầu người nói dối (có thể cả vợ lẫn chồng) chỉnghĩ đơn giàn là mình đang tránh bớt phiền phức, cho đỡ bị tra gạnnhững điều mình không muốn nói hoặc nói ra thì người kia không hàilòng, không đồng ý, nhằm giữ cho quan hệ vợ chồng được yên lành...Khi nói dối, những người trong cuộc không hề nghĩ đến việc mình đanglàm tổn hại đến tính trung thực của tình yêu, hôn nhân.
Nhưng, nói dối quenmiệng, lâu dần người ta cùng dối nhau và cùng chấp nhận những lờinói dối; chấp nhận lối sống gạt người, gạt mình – một lối sống khôngthể chấp nhận được trong quan hệ hôn nhân, bởi đây là mối quan hệluôn cần đến sự tin tưởng tuyệt đối.
Khi nói dối đã thành“chuyện thường ngày ở huyện”, thì đó cũng là dấu hiệu rõ ràng cho sựrạn nứt của quan hệ vợ chồng. Đây là lúc cả hai phải biết ngồi lại,cùng xem xét cách ứng xử với nhau trên tinh thần xây dựng, trên cáinền xưa cũ là vợ chồng không chỉ “tuy hai mà một” mà còn là “tuy mộtmà hai”. Giả sử, mỗi người là một vòng tròn, thì dẫu là vợ chồng,cũng không thể nào hai vòng tròn chồng khít lên nhau, mà chỉ là haivòng tròn giao nhau. Phần giao nhau ấy nhiều hay ít là do cách sống,công việc, sở thích của từng người.
Phần còn lại, đượccác nhà tâm lý xem là khoảng trời riêng của mỗi người, mà không aimuốn bị xâm phạm, bị đào xới, lục tung lên. Tất nhiên, đó không phảilà khoảng trời của lừa lọc, gian dối, phản bội. Nếu vợ chồng cùngbiết nhìn nhận nhau như thế, biết tôn trọng những khoảng mà có thểmình cho là “mù mờ” ấy của người kia thì cuộc sống chung sẽ thanhthản hơn rất nhiều; những lời nói dối sẽ không còn đất để sinh sôi.Chẳng ai muốn nói dối khi luôn có thể nói thật, khi những mong muốnriêng tư của mình luôn được cảm thông, chấp nhận?
Vậy thì, hãy luôn cốgắng chân thực và thẳng thắn với nhau; cộng với sự yêu thương, tôntrọng và luôn quan tâm đến những mong muốn, sở thích của nhau. Hãyluôn nghĩ, niềm vui của người bạn đời cũng chính là niềm vui củamình. Khi cần thiết, cũng đừng quá câu nệ một lời nói dối, nhưng hãycố nói sao cho gần với sự thật nhất, cho ít làm tổn thương người bạnđời nhất nếu lỡ… lòi đuôi.
Hãy nghĩ đến mục đíchtốt đẹp của… lời nói dối. Cũng đừng dồn đuổi nhau cho “ra ngô rakhoai” khi phát hiện đâu đó dấu vết của lời nói dối. Có nhiều cáchkhéo léo hơn nhiều để bạn chỉ ra là “anh đang nói dối đấy nhé” thayvì tra gạn đến cùng.
Nói cho cùng, nhữnglời nói dối vẫn cứ luôn tồn tại trong đời sống hôn nhân. Ai đó cóthể chỉ giúp tôi một người vợ (chồng) chưa từng nói dối vợ (chồng)mình trên đời này? Vậy thì hãy làm cho những lời nói dối trong cuộcsống chung, nếu có, cũng chỉ vì hạnh phúc chung.
Theo NguyênĐăng
PNO